Sắc màu Cuộc Sống

Vụ nữ sinh lớp 9 bị bạn đánh đến mức nhập viện tâm thần: 'Xem clip tôi xót cháu mà không kìm được nước mắt'

Vũ Hà (Tổng hợp)
Chia sẻ

Chú ruột của nữ sinh cho biết, đây không phải lần đầu tiên cháu H.Y bị bắt nạt và đánh trên lớp. Anh vô cùng bức xúc khi xem đoạn clip cháu mình bị bạn bè hành hung.

Ngày 30/3, anh Nguyễn Văn Doanh, chú của em N.H.Y - học sinh lớp 9A trường THCS Phù Ủng (xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, Hưng Yên), cho biết đây không phải lần đầu tiên cháu H.Y bị bắt nạt và đánh trên lớp. Trước đó, gia đình thấy H.Y đi học về với những vết xước, bầm tím trên má và trên cơ thể.

Khi hỏi cháu vì sao lại có những vết đó thì Y chỉ giải thích qua loa là do bị ngã ở trường, sau đó gia đình mới biết em bị đánh, bị bắt nạt trên lớp khi các bạn kể lại.

Cháu Y đã giấu chiếc áo bị bạn xé rách để gia đình không biết chuyện. Ảnh: Vietnamnet

“Cháu ở nhà hiền lành, không cãi nhau với ai bao giờ nên toàn bị bắt nạt. Hôm 22/3, trước khi bị đánh và bị quay clip, trưa hôm đó cháu cũng đã bị đánh một lần chỉ vì phản ứng với một người trong nhóm bạn đã đánh cháu.

Thấy cháu buổi trưa về không ăn cơm, gia đình gặng hỏi cháu không nói. Đến khi sự việc xảy ra, cháu Y vẫn không hề mở lời với bất kỳ ai. Mãi sau khi được một người quen biết gửi cho xem đoạn clip, cháu nữ sinh H.Y mới kể lại câu chuyện với gia đình và dặn đừng nói với ai nếu không sẽ bị nhóm bạn đánh tiếp.

Chú ruột nạn nhân rơi nước mắt khi xem đoạn clip cháu mình bị bạn bè hành hung, lột đồ.

Theo anh Doanh, gia cảnh của cháu mình là H.Y rất khó khăn Bố của em đi làm thợ xây, thần kinh không ổn định nên làm buổi đực buổi cái. Còn mẹ đi làm may, lương tháng hơn 4 triệu đồng. Nhà lại 3 con, H.Y lớp 9 nhưng là chị cả, sau có 2 em gái, một bé lớp 5 và bé còn lại mới 2 tuổi rưỡi.

Bản thân anh Doanh phải là người đứng ra gánh đỡ cho gia đình cháu. Ngày 22/3, anh đang ở nhà thì thấy hàng xóm nói lên trường ngày xem cháu H.Y bị đánh thế nào và tức tốc lên trường.

“Thấy mọi người bảo có clip nên tôi hỏi nhà trường cho xem thì nhà trường bảo clip đã bị xóa hết rồi. Clip cũng mờ không nhìn thấy cái gì nên người nhà cứ yên tâm. Thầy hiệu trưởng còn nói với tôi không có gì phải lo, gia đình cứ cho cháu đi học bình thường”.

Gia cảnh khó khăn của nữ sinh bị bạn bè đánh hội đồng

Trong cuộc họp kỷ luật do nhà trường tổ chức, nhà trường quyết định đình chỉ 5 học sinh đánh em H.Y 1 tuần. Anh nói: “Vì lúc đó tôi không biết clip này như thế nào mà chỉ nắm được tình hình thông qua bản tường trình nên cũng đề nghị không xử lý nặng tay. Bản thân tôi lúc đó chỉ nghĩ đến cuối cấp rồi thôi cũng để cho các cháu kia ôn luyện để không ảnh hưởng đến học tập”.

“Đến 10 giờ tối có một người bạn gửi cho tôi xem clip không bị làm mờ. Khi xem clip tôi không thể cầm được nước mắt”. Vì quá bức xúc, ngày hôm sau, anh Doanh lên gặp nhà trường để hỏi rõ câu chuyện.

Anh cho rằng, điều này khiến em H.Y tổn thương sâu sắc về tinh thần. Dù rất thương cháu nhưng người chú cũng không biết phải làm thế nào.

“Như thế này cháu tôi sẽ khổ cả đời chứ không phải một vài hôm là hết được. Mấy ngày về nhà cháu sợ không dám nói gì. Nhiều đêm nằm mê cháu giật mình thon thót. Cháu cũng sợ không dám đi đâu và rất ngại gặp bạn bè”.

Hiện, người thân chăm sóc cho Y. tại bệnh viện.

Cũng theo anh Doanh, H.Y từng bị nhóm bạn bắt nạt rất nhiều lần nhưng nhà trường không hay biết. Bản thân em cũng sợ không dám kể với gia đình. Những lần trước H.Y thường bị các bạn bắt trực nhật, quét lớp thay. Đây là lần H.Y bị đánh dã man nhất.

Bởi vậy, anh Doanh mong rằng sự việc sẽ được xử lý theo pháp luật, các gia đình có con em đánh đập cháu anh phải có hình thức bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần.

Như đã thông tin trước đó, ngày 22/3, cháu H.Y. (SN 2004) bị 5 học sinh cùng lớp lột quần áo, đánh đập dã man và quay video ngay trong lớp học. Video này được đăng tải lên mạng xã hội ngay sau đó và bị nhiều người chia sẻ, phát tán. Nhóm học sinh hành hung cháu Y. gồm: Đặng T.H, Đặng T.L, Nguyễn D.T, Nguyễn T.T.T và Nguyễn Thị M.Q.

Chia sẻ

Bài viết

Vũ Hà (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất