Sắc màu Cuộc Sống

Bé trai 6 tuổi bị bố dượng tẩm xăng đốt nguy kịch: 'Lúc tỉnh vẫn hỏi bố Linh có sao không, nhìn cháu cháy đen không ai cầm được nước mắt'

Định Nguyễn
Chia sẻ

Theo ông Long, chú ruột của Hoàng Tiến Linh - người tẩm xăng đốt nhà bố vợ kể: “Lúc cháu K. còn tỉnh táo, cháu vẫn hỏi bố Linh có sao không mẹ, nhìn cháu cháy đen n cả nhà không ai cầm được nước mắt”.

Chiều 12/10, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn trong ngõ 30 Hồng Mai, phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn đang được công an phong tỏa, điều tra làm rõ nguyên nhân. Trước đó vào rạng sáng cùng ngày Hoàng Tiến Linh (30 tuổi) đã mang xăng sang khu ngõ trên đổ vào nhà bố vợ châm lửa đốt khiến Linh cùng vợ và con trai riêng 6 tuổi của vợ bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Cháu K. hiện đang rất nguy kịch.

Theo người thân kể lại, khoảng 1 giờ 30 ngày 12/10, sau khi đuổi chị Trần Kim S. (29 tuổi) và cháu Trần Gia K. (6 tuổi, con riêng của chị S.) về nhà ngoại tại ngõ 30 Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, trong lúc không tỉnh táo, anh Hoàng Tiến Linh (40 tuổi) đã mang xăng tới nhà bố vợ để tìm chị S. giải quyết mâu thuẫn trong quá trình chung sống.

Nghe tiếng chồng gọi cửa, chị S. bế cháu K. ra mở cửa thì bị anh Linh hất xăng lên người rồi châm lửa đốt. Vụ việc khiến ngôi nhà cấp 4 bị thiêu rụi cùng nhiều đồ đạc, 5 người trong gia đình bị bỏng được đưa đi cấp cứu gồm: anh Linh, chị S., cháu K. và bố mẹ đẻ chị S.

Trong đó anh Linh và cháu K. bị bỏng nặng, cháu K. bỏng 98% cơ thể và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện bỏng Quốc gia. Tuy nhiên, đến chiều ngày 12/10, do tình trạng sức khỏe không cải thiện, cháu lại được đưa quay lại bệnh viện Thanh Nhàn.

Ngôi nhà cháy dữ dội sau khi anh Linh đổ xăng đốt.

Tìm đến phố Bùi Ngọc Dương, quận Hai Bà Trưng nơi gia đình anh Linh sinh sống, nhiều người thân vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết tin người đàn ông này gây ra sự việc trên. Ngôi nhà này cách gia đình chị S. khoảng 1km.

Trong câu chuyện với khách, ông Hoàng Văn Long (56 tuổi, chú ruột của Linh) cho biết, anh Linh và chị S. về chung sống với nhau được vài năm nay. Cả 2 người đều có gia đình và con riêng trước đó, anh Linh có 1 đứa con gái với vợ cũ còn chị S. có cháu K.

Bên trong căn nhà Linh đang sinh sống.

Trước khi xảy ra sự việc, 2 vợ chồng Linh có xảy ra một số mâu thuẫn. Linh đang trong quá trình cai nghiện, hàng ngày vẫn phải uống thuốc. Thời gian gần đây, bị bạn bè rủ dê, Linh giấu gia đình đi tụ tập và sử dụng chất k.ích thích cùng nhóm bạn. Trước hôm xảy ra sự việc, Linh có biểu hiện không bình thường, hay nói những câu linh tinh và đuổi vợ về nhà ngoại.

Theo ông Long, vợ chồng anh Linh hay cãi nhau nhưng sau đó lại làm lành rất nhanh, anh Linh cũng yêu thương cháu K. như con đẻ, không hề có sự phân biệt đối xử, ngược lại cháu K. cũng rất yêu cha dượng.

“Lúc cháu K. còn tỉnh táo, cháu vẫn hỏi bố Linh có sao không mẹ, nhìn cháu cháy đen nhẻm, cả nhà không ai cầm được nước mắt”, ông Long chia sẻ.

Theo người thân cho biết, việc chữa trị cho cháu K. rất tốn kém trong khi gia sản đã cháy hết sau khi Linh đem xăng đốt nhà bố vợ. Hiện tại nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất