Sắc màu Cuộc Sống

Vụ giáo viên bị mắng xối xả vì chiếc quần đùi: Chồng của nữ phụ huynh sẽ đến dự cuộc họp và thay mặt vợ nói lời xin lỗi

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Chồng chị Ánh cho biết, sau sự việc, bản thân chị Ánh chưa dám đối mặt với thầy Khánh nên chiều nay (5/12), anh sẽ thay mặt vợ thu xếp đến họp và nói lời xin lỗi. 

Liên quan đến vụ việc phụ huynh xúc phạm thầy giáo vì một chiếc quần đùi gây xôn xao dư luận nhiều ngày nay, ngày 5/12, trao đổi với Zing.vn, ông Vưu Thanh Tùng, Hiệu trưởng trường THCS Trần Huỳnh, cho biết 15h hôm nay (5/12), trường sẽ tổ chức họp phụ huynh và giáo viên toàn trường.

Trong buổi họp này, trường sẽ mời đại diện chính quyền để chị Ngọc Ánh xin lỗi tập thể nhà trường và cá nhân thầy Khánh.

Chồng của chị Ngọc Ánh, hiện công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bạc Liêu, cho biết, anh cảm thấy rất đáng tiếc khi sự việc xảy ra. Ngay sau đó, anh động viên vợ phải có thái độ thành khẩn xin lỗi. Nghe lời chồng, chị Ánh đã xin lỗi trên trang Facebook cá nhân.

Chị Ánh viết lời xin lỗi thầy Khánh trên trang cá nhân.

Cụ thể, chị Ánh viết lời xin lỗi như sau:

“Trước tiên cho tôi xin lỗi thầy giáo (Khánh), vì quá nóng giận tôi đã đăng đoạn clip có những lời lẽ xúc phạm thầy, mong thầy thứ lỗi cho tôi.

Xin lỗi tất cả anh chị em cộng đồng mạng trong mấy ngày qua đã dạy cho tôi một bài học sống nhớ đời.

“Cho tôi xin lỗi, cũng cầu xin anh chị em cộng đồng mạng đừng chửi tôi nữa và xin anh chị em gỡ đoạn clip xuống, thành thật cảm ơn.

Tôi rất biết lỗi của mình, xin lỗi, xin lỗi”.

Cũng theo chồng chị Ánh, cha ruột của chị Ánh cũng rất giận chị. Bản thân chị Ánh chưa dám đối mặt với thầy Khánh nên chiều nay (5/12), anh sẽ thay mặt vợ thu xếp đến họp và nói lời xin lỗi.

Lời lẽ gay gắt của bậc phụ huynh với thầy Khánh.

Trước đó, một clip được đưa lên mạng xã hội Facebook ghi lại cuộc tranh cãi, chất vấn của nữ phụ huynh này với thầy Hồ Văn Khánh, giáo viên Trường THCS Trần Huỳnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Do con gái của nữ phụ huynh bỏ quên chiếc quần short đen trong ngăn bàn và được nhưng học sinh khác dọn vệ sinh mang bỏ lên mặt bàn giáo viên. Tới giờ học, thầy Khánh bảo học sinh mang bỏ chiếc quần vào thùng rác. Phụ huynh khi thấy con mất chiếc quần đã đến trường tìm thấy Khánh đòi trả chiếc lại hoặc đền tiền.

Dù thầy Khánh đã nhẹ nhàng phân trần nhưng vị phụ huynh không chấp nhận mà còn buôn ra nhiều lời lẽ gay gắt. “Nếu mà thấy nói cái quần gớm ghê thầy vứt bỏ, chưa chắc bộ đồ thầy mặc có giá trị hơn cái quần của con tôi đâu nha”, vị phụ huynh nói.

Vụ việc khiến cư dân phản ứng gay gắt nên phát tán số điện thoại cùng thông tin về nơi đang làm việc. Gia đình của phụ huynh cũng chủ động gỡ clip, tắt điện thoại.

Liên quan đến vấn đề trên, UBND TP Bạc Liêu cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức buổi họp vào chiều 4/12. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bạc Liêu cho biết, nữ phụ huynh đã sai hoàn toàn.

Vị này cũng xác định trong vụ việc, nữ phụ huynh D.N.A (người đăng clip lên mạng xã hội) đã sai hoàn toàn, sẽ buộc nữ phụ huynh xin lỗi thầy Khánh và cộng đồng mạng.

Đồng thời, UBND TP.Bạc Liêu sẽ nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan, nếu phụ huynh này vi phạm về việc đưa tin lên mạng sẽ xử phạt.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất