Sắc màu Cuộc Sống

Đến mời rượu rồi tự xưng là giang hồ, người đàn ông bị chém tử vong

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Hùng tự xưng là giang hồ rồi giám sát bàn Trưởng uống rượu. Sau đó, Trưởng bị Hùng truy sát nên chạy vào lò rèn dao ở gần đó lấy một cây rựa chém lại trúng tay phải Hùng. Hùng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do mất máu nhiều nên tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sáng 21/1, trao đổi với báo Tiền Phong, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Chất Trưởng (32 tuổi, trú tại xã Ea Na, huyện Krông Ana) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 17/1, Trưởng cùng 6 người bạn đến quán Ánh Tuyết 2 ở xã Dliê Ya, huyện Krông Năng để nhậu.

Đối tượng Trưởng tại cơ quan công an. Ảnh: Tiền Phong.

Cùng lúc này, ở bàn kế bên có Lục Văn Hùng (32 tuổi, trú xã Dliê Ya) cùng nhóm bạn đang ngồi nhậu. Thấy có người quen ở bàn của Trưởng, Hùng cầm ly rượu sang “giao lưu”.

Tuy nhiên, trong quá trình mời rượu, Hùng tự xưng là giang hồ rồi giám sát bàn Trưởng uống rượu nên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trong lúc nóng giận, Hùng xuống nhà bếp của quán lấy một con dao rồi lao vào chém loạn xạ khiến Trưởng cùng nhóm bạn hoảng sợ bỏ chạy.

Trưởng bị Hùng truy sát chém trúng tay và chân, sau đó, Trưởng chạy vào lò rèn dao ở gần đó lấy một cây rựa chém lại trúng tay phải của Hùng. Hùng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do mất máu nhiều nên tử vong trên đường đến bệnh viện.

Gây án xong, Trưởng bỏ trốn sang tỉnh Gia Lai, nhưng được Công an và người thân vận động nên đã đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất