Vòng quanh Thế giới

Không tin Covid-19 là có thật, người đàn ông mất vợ đang mang thai 7 tháng, 5 đứa con cũng bị nhiễm bệnh

Trần Xuân - CTV
Chia sẻ

Do không tin vào sự tồn tại của Covid-19 nên người đàn ông này nhất quyết không tiêm vaccine cho đến khi vợ anh mất vì căn bệnh này và ngay cả 5 đứa con cũng bị nhiễm bệnh.

Mặc dù dịch Covid-19 đã hoành hành hơn một năm nay, cướp đi hàng triệu sinh mạng trên khắp thế giới nhưng không ít người vẫn không tin nó tồn tại. Vì vậy, trong khi các quốc gia đang triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân thì một số người lại nhất quyết không chịu đi tiêm, và rất nhiều người trong số này sau đó đã phải hối hận, chẳng hạn như người đàn ông này.

Người đàn ông này từng phản đối việc vaccine Covid-19 vì tin rằng nó không tồn tại cho đến khi vợ anh mất. 

Đó là anh Mohd Shahrir Hakimi (41 tuổi, sống tại thị trấn Nilai, Malaysia). Trước đây, anh đã phản đối việc tiêm vaccine Covid-19 vì anh không tin vào sự tồn tại của nó, kết quả là bi kịch đã xảy ra với gia đình anh. Hakimi không thể ngờ rằng lại có một ngày vợ anh là chị Hasmila (38 tuổi) bị mất khứu giác, ho kéo dài vì nhiễm Covid-19. 

Sau khi thấy vợ xuất hiện các triệu chứng, tôi đã đưa cô ấy tới phòng khám địa phương để xét nghiệm. Kết quả cho thấy vợ tôi dương tính với Covid-19 và tình trạng đã rất nghiêm trọng. Có Chúa mới biết được tâm trạng lúc đó của tôi như thế nào”, người đàn ông 41 tuổi nói.

Hakimi và vợ cùng 5 trong 6 đứa con của vợ chồng anh đều nhiễm Covid-19.

Vào ngày 4/8, chị Hasmila nhập viện, lúc đó chị đang mang thai 7 tháng. Tới ngày 7/8, bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe của chị Hasmila trở nặng, phải đặt máy thở. Trước đó, chị cũng từng gọi video cho chồng và các con, dặn dò anh phải chăm lo cho các con chu đáo nếu chẳng may cô có mệnh hệ gì. 

Ngay ngày hôm sau, các bác sĩ quyết định gây mê cho chị Hasmila để làm phẫu thuật sinh mổ, đưa đứa trẻ ra ngoài. Dù gia đình luôn cầu nguyện để sản phụ tỉnh lại, nhưng tới ngày 20/8 chị đã trút hơi thở cuối cùng mà chưa có cơ hội gặp đứa con mới chào đời. 

Cô con gái mới chào đời của vợ chồng anh Hakimi.

Lúc đó tôi cũng đang phải cách ly nên không thể làm gì được. Tôi chỉ biết cầu nguyện từ xa. Vợ tôi được gây mê và sinh con bằng phương pháp sinh mổ nhưng vợ tôi không bao giờ tỉnh lại nữa”, Hakimi đau đớn nói.

Bản thân anh Hakimi cũng được chẩn đoán nhiễm Covid-19 sau khi vợ nhập viện được 5 ngày. 5 trong 6 người con của anh trong độ tuổi từ 5-10 tuổi cũng nhiễm phải căn bệnh này. 

Hiện anh Hakimi đã bình phục và đang lo liệu hậu sự cho vợ mình. Anh cho biết anh và vợ đã chung sống với nhau được 21 năm. Bình thường chuyện nhà cửa và chăm sóc con cái đều một tay vợ anh lo liệu, giờ vợ mất, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều do một mình anh gánh vác. Cảnh “gà trống nuôi con” chẳng dễ dàng chút nào nhưng may là các con của anh đều rất hiểu chuyện và biết giúp bố. 

Cảm thương trước hoàn cảnh của anh Hakimi, hơn 10 người đã bày tỏ nguyện vọng muốn nhận con gái mới sinh của anh làm con nuôi. Tuy nhiên, anh Hakimi đều từ chối vì anh muốn tự tay chăm sóc, nuôi nấng các con nên người. Để tưởng nhớ người vợ quá cố, anh đã đặt tên cho con gái là Nuhasmila. 

Nhiều người ngỏ ý nhận con gái mới chào đời của anh Hamiki làm con nuôi nhưng anh không đồng ý. 

Mặc dù bé Nuhasmila bị sinh non và chưa đầy một tháng tuổi nhưng sức khỏe hiện tại của bé đã ổn định. Ông bố này cũng cho biết, sau khi hoàn thành mũi tiêm vaccine Covid-19 thứ 2, anh sẽ trở lại làm việc bình thường và bắt đầu cuộc sống mới với các con. 

Chia sẻ

Bài viết

Trần Xuân - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất