Thể thao

Tuyển Việt Nam thua Iraq đầy tiếc nuối

Hoài Anh
Chia sẻ

Tuyển Việt Nam đã thua Iraq vào đúng phút bù giờ thứ 6. Thất bại có thể nói đầy đáng tiếc.

Trận đấu với Iraq được xem bài kiểm tra chính thức cho tham vọng dự World Cup 2026 của tuyển Việt Nam. Bởi đối thủ có hạng 7 châu Á, tức Iraq nằm trong nhóm tranh suất dự World Cup. 

Thầy trò HLV Troussier được chờ đợi để tạo ra bất ngờ nhờ có lợi thế sân nhà. Nhưng màn trình diễn trong cả hiệp 1 của tuyển Việt Nam có thể tóm tắt qua các con số thống kê: 0 cú sút, 0 cơ hội, 0 phạt góc. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, Việt Nam đá sân nhà nhưng không có nổi 1 pha dứt điểm về phía khung thành đối thủ.

Lối chơi kiểm soát bóng của tuyển Việt Nam hoàn toàn không có đất diễn, bởi không thể đưa bóng lên 1/3 phần sân đối thủ. Những đường chuyền bên phần sân nhà còn khiến cho khung thành của Văn Lâm gặp áp lực lớn, điển hình đường chuyền sai của Tuấn Tài ở phút 14. Việt Nam may mắn thoát thua khi Bashar Bonyan dứt điểm vội vàng.

Ngược lại, Iraq ép sân hoàn toàn và tạo ra 3 cơ hội ăn bàn. Tuyển Việt Nam có quãng thời gian thót tim và may thoát thua ở nửa cuối hiệp 1. Việt Nam cũng có 1 tình huống phản công 3 đánh 2 ở phút 39, nhưng Tiến Linh chuyền không tốt.

Tuyển Việt Nam thua Iraq đầy tiếc nuối Ảnh 1
Tiến Linh chơi không tốt trước Iraq và phải rời sân ở đầu hiệp 2. Ảnh: Anh Đồng

Ở hiệp 2, HLV Troussier quyết định thay đổi khi rút Tiến Linh và Văn Toàn rời sân, Thanh Nhàn và Đình Bắc được trao cơ hội. Tuyến giữa có thêm sự thay đổi khi Tuấn Anh nhường chỗ cho Thành Long.

Lối chơi của Việt Nam có tín hiệu tốt hơn hiệp 1, nhất là mặt trận tấn công có 1 vài tình huống lên bóng. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam vẫn không tạo ra cơ hội nào rõ ràng trước đội khách.

Trong thế trận bị ép sân, tuyển Việt Nam suýt phải trả giá ở phút 68. Tuấn Tài mắc sai lầm ngay trước vùng cấm nhưng Văn Lâm kịp sửa sai để cứu cho tuyển Việt Nam thoát 1 bàn thua.

Tuyển Việt Nam cần phải cảm ơn sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 20 nghìn khán giả trên sân Mỹ Đình. “Cầu thủ số 12” tiếp sức liên tục để tuyển Việt Nam có thêm tinh thần chiến đấu. 

Tuyển Việt Nam thua Iraq đầy tiếc nuối Ảnh 2
Iraq hạ Việt Nam ở phút bù giờ cuối cùng.

Đến phút bù giờ thứ 6, Iraq bất ngờ bàn thắng sau pha đánh đầu cận thành của Mohanad Ali. Bàn thua có thể nói quá đáng tiếc cho Việt Nam khi 1 điểm đang rất gần.

Chung cuộc, Việt Nam thua 0-1 trước Iraq. Thầy trò HLV Troussier xếp thứ 2 bảng F với 3 điểm sau 2 trận đấu.

Đội hình thi đấu:

Tuyển Việt Nam: Văn Lâm; Tuấn Tài, Ngọc Hải, Việt Anh, Minh Trọng, Tuấn Anh, TháiSơn, Văn Thanh, Tuấn Hải, Hoàng Đức, Văn Toàn.

Tuyển Iraq: Hachim, Ali Ali, Sulaka, Ali Adnan, Merchas Doski,  Osama Rashid, Amir Al Ammari, Ibraheem Bayesh, Jassim, Bashar Resan, Aymen Husein.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất