Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Mẹ chồng có mái tóc hiếm suốt 20 năm chưa gội lần nào khiến con dâu lo lắng

Suốt 20 năm qua, người mẹ chồng này chưa gội đầu lần nào vì sợ ốm nặng.

Ở huyện vùng núi cao Hà Giang có một người phụ nữ sở hữu mái tóc siêu dài siêu dày khiến nhiều người không thể tưởng tượng nổi. Đáng nói mái tóc còn nặng, kết dính thành bó to và suốt 20 năm qua chưa từng được “tắm gội”. 

Chủ nhân của mái tóc độc lạ này là bà Pò (63 tuổi) – sinh sống một mình trong căn nhà vách lứa ở lưng chừng núi. Chị Lan – con dâu cả của bà Pò cho biết: “Mẹ chồng tôi có hai người con: chồng tôi và một cô ở cách đây xa xa. Cô ấy thi thoảng mới về thăm mẹ nên mọi chuyện đều một tay tôi lo liệu. Bà sống một mình nhưng ngày nào cũng xuống nhà tôi chơi hoặc mẹ con tôi lên đây nấu cơm hái rau phụ bà. 

Bà có sở thích lạ lắm, không uống rượu như phụ nữ H’mông nhưng “đam mê” hút thuốc lào. Do đó đất trong vườn trồng toàn cây thuốc lào, trong nhà có dăm bảy điếu cày. Tôi nói mãi bà có chịu thay đổi đâu”. 

Mẹ chồng có mái tóc hiếm suốt 20 năm chưa gội lần nào khiến con dâu lo lắng Ảnh 1
Chị Lan - con dâu bà Pò

Nhắc đến chuyện bà Pò có mái tóc lạ lùng, chị Lan cười cho biết ở bản này ai cũng biết và đã quen với mái tóc kết đanh lại như thế. Nhưng một số người ở ngoài huyện nghe chuyện không tin, lại còn thêu dệt thành câu chuyện bà bị ma “vật” nên vậy. 

Thuở trẻ, mẹ chồng tôi được mệnh danh là hoa hậu bản bởi sở hữu vẻ đẹp thuần con gái H’mông và dịu dàng. Bà vừa trưởng thành đã lấy bố chồng tôi. Chừng 3-4 năm sau, bà mắc bệnh lạ, sốt cao liên miên đến độ chẳng làm chủ được bản thân. Bà cứ đi lang thang gần 4 năm trời. Đó là thời điểm mái tóc bà dài, dày và kết đanh như keo. Sau đó vợ chồng tôi đón bà về để phụng dưỡng", chị Lan nói. 

Mẹ chồng có mái tóc hiếm suốt 20 năm chưa gội lần nào khiến con dâu lo lắng Ảnh 2
Mái tóc độc lạ của mẹ chồng chị Lan

Hồi đầu chị Lan rất sợ mái tóc độc lạ này nên thắc mắc với chồng vì sao không thấy mẹ gội đầu, trông bẩn không chịu được. Chồng chị liền hỏi bà Pò thì nhận được câu trả lời nếu gội đầu sẽ bị ốm nặng. Từ đó bà không gội đầu và để mái tóc như vậy hơn 20 năm nay. 

Dẫu vậy bà Pò chưa bao giờ than thở ngứa da đầu. Đặc biệt bà chỉ không gội đầu, còn tắm rửa vẫn diễn ra hàng ngày. “Chẳng ngứa đâu vì mình quen rồi mà. Chỉ có điều nó càng dài càng nặng khiến đầu như sắp không đỡ nổi. Con cái bảo cắt bớt đi cho nhẹ nhưng làm sao cắt được. Mình thử cắt rồi, ốm ngay. Vì thế mình không cắt nữa, để thôi”, bà Pò nói bằng tiếng H’mông, sau đó chị Lan dịch sang tiếng Kinh. 

Mẹ chồng có mái tóc hiếm suốt 20 năm chưa gội lần nào khiến con dâu lo lắng Ảnh 3
Chị Lan rất lo lắng cho sức khỏe của mẹ chồng

Nhắc đến chuyện có lo lắng về việc mẹ chồng có mái tóc kết dính như thế hay không, chị Lan thẳng thắn: “Có chứ! Tôi cũng lo mẹ chồng để tóc vậy có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ hay không. Nhưng trộm vía bà vẫn khoẻ mạnh, có thể trồng trọt và chăn nuôi quanh nhà".

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Khai Tâm

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Tin mới nhất