Sắc màu Cuộc Sống

Lời khai của đối tượng tự tẩm xăng rồi lao vào cướp ngân hàng

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Tại cơ quan Công an, Lê Tấn Tài khai nhận, do ghiền đánh đề nên nợ nhiều đối tượng bên ngoài xã hội 200 triệu đồng. Bị các chủ nợ đốc thúc trả tiền nên Tài quẫn trí làm liều.

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai của Lê Tấn Tài (SN 1984, quê An Giang; tạm trú huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Theo Người lao động, tại cơ quan Công an, Lê Tấn Tài khai nhận, do ghiền đánh đề nên nợ nhiều đối tượng bên ngoài xã hội 200 triệu đồng. Bị các chủ nợ đốc thúc trả tiền nên Tài quẫn trí làm liều.

Lời khai của đối tượng tự tẩm xăng rồi lao vào cướp ngân hàng Ảnh 1
Đối tượng cướp ngân hàng bị khống chế. Ảnh Thanh Niên

Sáng 14/11, Tài tháo rời biển số xe máy rồi chạy từ Long An lên TP HCM mua xăng để thực hiện hành vi cướp tài sản. 

Khi đi ngang đường Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Tài thấy chi nhánh Ngân hàng Tiên Phong (Tienphong Bank) nên xông vào với ý định cướp tiền mặt. 

Theo báo Thanh Niên, Lê Tấn Tài mang theo ba lô màu đen bên trong có một can xăng (loại 5 lít) đi đến quầy giao dịch. Tại đây, Tài quăng balo cho nhân viên ngân hàng yêu cầu gom tiền bỏ vào balo. Tài dọa rằng nếu không làm theo sẽ phóng hỏa vì trên người đã tẩm xăng.

Lời khai của đối tượng tự tẩm xăng rồi lao vào cướp ngân hàng Ảnh 2
Ngân hàng xảy ra vụ việc

Nhân lúc đối tượng sơ hở, bảo vệ ngân hàng đã xông vào khống chế hắn ta. Tuy nhiên, Tài vùng vẫy rồi tẩu thoát ra ngoài. Phía sau một số người chạy theo hô hoán: “Cướp, cướp”. 

Chạy được một đoạn, Tài bị người đi đường tông xe vào người té ngã ra đường. Lúc này, nghi phạm cướp ngân hàng liền dùng hộp quẹt châm lửa tự thiêu. Sau đó, hắn ta cởi áo bỏ chạy tiếp nhưng bị lực lượng chức năng và cùng bảo vệ ngân hàng khống chế và bắt giữ.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất