Sắc màu Cuộc Sống

Tiễn ông Công ông Táo về trời, người dân mang hàng cân cá chép vàng ra hồ Tây phóng sinh

Định Nguyễn
Chia sẻ

Thay vì chỉ phóng sinh một vài con, nhiều người dân mua hàng kg cá đem ra hồ Tây để thả. Kết quả là khi họ rời đi, quanh khu vực này ngổn ngang rác thải. Rất may là có những nhà sư và các bạn trẻ đã đến đây dọn dẹp từ sáng và không ngừng nhắc nhở mọi người.

Hôm nay (8/2 tức 23 tháng Chạp) là 1 ngày Tết quan trọng trong năm. Theo quan niệm dân gian, vào ngày này, các ông Công, ông Táo sẽ cưỡi cá chép về trời, bẩm báo 1 năm dưới hạ giới với Ngọc Hoàng. Chính vì thế, việc phóng sinh cá chép được xem là 1 nghi lễ không thể bỏ qua.

Tuy nhiên, thay vì chỉ phóng sinh một vài con, nhiều người dân tại Hà Nội mua hàng kg cá đem ra ao, hồ để thả. Tụ điểm phóng sinh đông đúc nhất phải kể đến là hồ Tây, tại đây, ngay từ sáng sớm, nhiều người đã mang cá chép đến thả để tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Ngoài việc thả cá, người dân còn đốt vàng hương và mang nhiều đồ cúng lễ khác ra đây để khấn vái. Kết quả là sau khi họ rời đi, rác thải ngập tràn khắp nơi và nhiều người lại tất bật với việc dọn dẹp.

Thầy Tịnh Giác, sư chủ trì chùa Làng Kim Sơn, Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, năm nào ông cũng tới hồ Tây thu dọn rác sau mỗi ngày cúng ông Công, ông Táo. Thầy Giác cho biết: “Mọi người đã ý thức hơn rất nhiều so với mọi năm nên tôi rất vui. Nếu vàng mã hóa mà đổ hết xuống hồ sẽ làm cho môi trường nước không còn trong sạch”.

Chị Nguyễn Vũ Hồng Bích (25 tuổi) và chị Châu Mỹ Vân (30 tuổi) chia sẻ, năm nào họ cũng thu gom túi nilon còn sót lại sau mỗi ngày như thế này. Theo chị Vân, thường chị sẽ gom được khoảng 50-60kg túi nilon, sau đó bán lại cho những người dân khác sử dụng.

Người dân mang vàng mã ra hồ đốt.

1 đàn cá chép được thả xuống hồ Tây.

Nhiều người thả cá và cũng thả luôn cả túi nilon xuống hồ.

Người dân mang những túi cá lớn, chuẩn bị phóng sinh xuống hồ Tây.

Sư thầy Tịnh Giác đi vớt rác ở hồ Tây.

Vừa vớt rác, thầy còn hướng dẫn mọi người thả cá nhưng không vứt túi nilon xuống hồ.

Được những người yêu môi trường tới thu dọn sạch sẽ.

Rác thải được gom vào 1 chỗ.

Mọi người nhắc nhở lẫn nhau về chuyện thả cá chứ không nên xả rác bừa bãi.

Kết quả của sự tuyên truyền này là nhiều người dân đã ý thức hơn khi chỉ thả cá với số lượng ít và không dùng túi nilon.

Họ cho cá vào chậu rồi nhẹ nhàng phóng sinh xuống hồ, không để lại rác thải bừa bãi.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất