Sắc màu Cuộc Sống

'Hoàng Tử Gió' từng chia sẻ về gia đình: Bố mẹ ly hôn sớm, một mình phải gồng lo cho 4 người

Kim
Chia sẻ

“Hoàng Tử Gió” từng thừa nhận trong một đoạn video clip rằng mình không được học hành đến nơi đến chốn. Gia đình xảy ra nhiều biến cố khi bố mẹ ly hôn sớm, một mình nam thanh niên phải gồng gánh lo cho 4 người 2 bên gia đình.

Vụ việc “Hoàng Tử Gió” (tên thật Hoàng Đức Nhân, 29 tuổi, quê TX Đông Triều, Quảng Ninh) tử vong tại một chung cư ở Hà Nội vào tối 5/10 khiến nhiều bạn bè, người thân của nạn nhân vô cùng đau đớn, bàng hoàng.

"Hoàng Tử Gió" từng chia sẻ về gia đình: Bố mẹ ly hôn sớm, 1 mình phải gồng lo cho 4 người.

Sau khi xảy ra sự việc, cư dân mạng đã tìm kiếm lại hàng loạt thông tin xoay quanh cuộc sống trước đây của nam thanh niên này. Trong đó, “Hoàng Tử Gió” từng chia sẻ một đoạn clip ngắn về thăng trầm cuộc sống và những câu chuyện gia đình mình.

Trong đoạn clip chia sẻ trước đây, “Hoàng Tử Gió” cho biết đã phải trải qua nhiều công việc và cuộc sống khó khăn khi mới bước chân đến Hà Nội.

“Cuộc sống của em lớn lên thì đã là thăng trầm rồi. Bước chân lên đất Hà Nội lập thân, rất là khó khăn, cũng phải bươn chải nhặt từng đồng một.

Có những khi lên Hà Nội đi làm thuê, lên chợ Long Biên từ 3-4 giờ sáng để nhặt, thu mua hoa quả 'dập' do vận chuyển về mình sơ chế, gọt chỗ dập đi để cho giá thành nó rẻ nhất có thể, sau đó bán từ những cốc nước 10.000 - 15.000 đồng”, Hoàng Tử Gió chia sẻ trước đây.

"Hoàng Tử Gió" từng chia sẻ về gia đình: Bố mẹ ly hôn sớm, một mình phải gồng lo cho 4 người Ảnh 1
Trong đoạn clip chia sẻ trước đây, “Hoàng Tử Gió” cho biết đã phải trải qua nhiều công việc và cuộc sống khó khăn khi mới bước chân đến Hà Nội.

Xem thêm: Công an lên tiếng trước thông tin 'Hoàng Tử Gió' đang nợ hàng chục tỉ đồng

Nam thanh niên cho biết, mình gồng gánh làm 3-4 công việc 1 lúc như sáng thì mình đi làm thuê bán quần áo rồi tối lại làm thêm trên bar để trang trải.

Khác với những hình ảnh sang chảnh trên trang cá nhân, gia đình của Hoàng Đức Nhân có hoàn cảnh khá đặc biệt. Bố mẹ đã ly hôn từ lâu và nam thanh niên đã phải có trách nhiệm với cả hai bên gia đình, bố, bà nội, mẹ và em trai.

“Em sinh năm 92 - Nhâm Thân còn thằng em ruột sinh năm 2004 - Giáp Thân. Hai bố mẹ bỏ nhau rất là sớm và cả hai bố mẹ đều làm kinh tế rất kém. Khi ly hôn thì bố ở với bà nội - bà bị tâm thần phân liệt không được bình thường như bao nhiêu người khác. Người ta thường nói 'trẻ cậy cha, già cậy con', nên khi một mình phải gồng gánh cả hai bên gia đình vừa lo cho mẹ và cho em lại vừa lo cho bố và cho bà", "Hoàng Tử Gió" từng chia sẻ.

"Hoàng Tử Gió" từng chia sẻ về gia đình: Bố mẹ ly hôn sớm, một mình phải gồng lo cho 4 người Ảnh 2

Xem thêm: 'Hoàng Tử Gió' âm tính với Covid-19, không để lại thư tuyệt mệnh hay nhắn nhủ ai

Nam thanh niên cũng cho biết, không được học hành đến nơi đến chốn như những người khác nên mọi kiến thức, kinh nghiệm bản thân có được đều từ những cuốn sách, học từ bạn bè xung quanh, từ những va vấp trong thực tế.

"Do không được học hành đến nơi đến chốn nên tất cả kiến thức kinh nghiệm đều do mình tích lũy. Từ những cuốn sách mình đọc, từ những người bạn mình chơi. Từ kinh nghiệm thực tế mình trải nghiệm. Chứ mình không có kiến thức từ trường lớp hay được đi học, lấy những tấm bằng, chứng chỉ. Nên mỗi lần vấp ngã, mình lại học, học từ chính những sai lầm".

"Hoàng Tử Gió" từng chia sẻ về gia đình: Bố mẹ ly hôn sớm, một mình phải gồng lo cho 4 người Ảnh 3
Hiện trường phát hiện sự việc.

Xem thêm: 'Hoàng Tử Gió' tử vong trong tư thế treo cổ từng chia sẻ triết lý: 'Khi tự tử mắc 3 tội vô cùng lớn'

Sáng 6/10, chỉ huy một đội nghiệp vụ của Công an huyện Gia Lâm cho biết, hiện đã có kết quả nhanh âm tính với Covid-19 đối với nạn nhân nhưng vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm PCR mới có thể tiến hành pháp y.

Theo vị này, căn hộ mà Hoàng Đức Nhân được phát hiện treo cổ tử vong là của một người bạn thuê tại một chung cư trên địa bàn xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm). Khoảng 2 ngày trước, "Hoàng Tử Gió" đến chơi và ở lại. Khoảng 19h tối 5/10, trong lúc 2 người bạn đi ra ngoài mua đồ thì nạn nhân treo cổ ở cửa phòng ngủ.

“Qua làm việc với một số người liên quan, nạn nhân không viết thư tuyệt mệnh, không nhắn nhủ người ở lại điều gì”, vị chỉ huy thông tin thêm.

Trước một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng, Hoàng Đức Nhân nợ ngân hàng, hàng chục tỉ đồng, vị chỉ huy cho rằng hiện đó chỉ là thông tin suy đoán, chưa có tài liệu chứng minh về thông tin này.

Chia sẻ

Bài viết

Kim

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất