Sắc màu Cuộc Sống

Anh trai nam sinh 18 tuổi chạy Grab bị sát hại, cướp xe máy ở bãi đất trống: 'Gia đình tôi mong hai đối tượng phải chịu án tử hình'

Định Nguyễn
Chia sẻ

Anh trai nam sinh 18 tuổi bị sát hại, cướp xe máy ở bãi đất trống cho biết, gia đình vô cùng phẫn nộ trước hành vi tàn ác của các đối tượng.

Tối 30/9, thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết 2 nghi phạm sát hại nam sinh Nguyễn Cao S. (SN 2001, trú tại Thanh Hoá - chạy xe ôm Grab) đã bị bắt giữ. Các nghi phạm được xác định là Đinh Văn Trường (19 tuổi, ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn).

Hai đối tượng trên bị bắt khi đang lẩn trốn trong bản ở huyện Văn Chấn (Yên Bái). Bước đầu cả hai nghi phạm khai đã sát hại nam sinh S. tại bãi đất trống thuộc địa phận phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội rồi cướp tài sản gồm điện thoại, xe máy Exciter của nạn nhân.

Anh Tấn (anh trai nạn nhân).

Anh Phùng Văn Tấn (SN 1985, anh của anh S.) chia sẻ: “Tôi chỉ mong bắt được đối tượng trước sau đó đánh cho một trận rồi bàn giao cơ quan công an. Hai đối tượng này tàn độc quá đã đâm nhiều nhát vào người em tôi, đều ở vị trí rất hiểm”, anh Tấn chia sẻ.

Một trong hai nghi phạm bị công an bắt giữ.

Anh Tấn và người thân nạn nhân mong muốn cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm minh hai đối tượng gây án. Hai đối tượng này phải chịu án tử hình vì những hành vi giết người, cướp tài sản của mình.

Người anh trai nạn nhân cho hay, trong ngày 29/9 sau khi thi thể Nguyễn Cao S. được hoả táng tại đài hoá thân hoàn vũ Nghĩa trang Văn Điển, người thân đã đưa di cốt của S. về quê nhà mai táng. Chịu nỗi đau quá lớn khiến mẹ và chị gái của S. khóc nghẹn. Chứng kiến hình ảnh trên nhiều người không cầm được nước mắt.

Mẹ nạn nhân gào khóc ngoài hiện trường.

Trước đó, vào tối 26/8, Nguyễn Cao S. (SN 2001, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá), hành nghề tài xế Grab đợi khách ở khu vực Mỹ Đình, Hà Nội. Khoảng 20h30 cùng ngày, trước khi chở hai vị khách lạ, S. nhắn tin cho bạn gái mới quen tên Nh. và người bạn cùng phòng tên L. về việc đang đợi khách ở khu vực Mỹ Đình rồi chụp hình hai vị khách kèm tin nhắn ‘Có gì báo công an nhé, tí chở hai thằng này lên Cổ Nhuế’. Cứ tưởng nam sinh nói đùa, bạn cùng phòng không mảy may nghi ngờ.

Đến một ngày sau, không liên lạc được với S., không thấy nam sinh này đi học, người bạn cùng phòng đã vội vã điện thoại cho người thân của S. thông báo.

Hình ảnh nạn nhân trước khi bị sát hại.

Người nhà đã đăng tải lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm đồng thời bắt xe ra Hà Nội tìm gần một ngày thì phát hiện nam thanh niên này đã tử vong với nhiều thương tích trên người vào lúc gần 18h ngày 28/9.

Nạn nhân được xác định có thương tích trên cơ thể ở bãi đất hoang cỏ mọc um tùm ở phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Tài sản của nạn nhân gồm xe máy trị giá hơn 40 triệu cùng điện thoại đã biến mất.

Theo Công an xã Thanh Lương, sáng nay, ở địa phương Đinh Văn Trường không nghề nghiệp, lêu lổng cùng đám bạn xấu. Ngày 28/9, người dân thấy Trường đi xe máy màu xanh chở một thanh niên khác về quê nhưng sau đó đã rời đi. Trường là con cả trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đối tượng này học hết lớp 9 thì nghỉ học. Còn lãnh đạo xã Phù Nham cho biết đối tượng Đinh Văn Giáp từng có một tiền án về tội Mua bán người vào năm 2013 và mới ra tù cách đây hơn 1 năm.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất