Sắc màu Cuộc Sống

After 9PM số 15: Tự viết vận mệnh cho chính mình

Theo HTT
Chia sẻ

Người đời tuyệt đối không quan tâm hay lắng nghe lý do từ bạn. Họ chỉ quan tâm “Bạn là ai?”, “ Giá trị của bạn là gì?”. Bởi khi đủ giá trị mới có tư cách đòi công bằng.

Từ hồi học đại học Lan Anh vốn đã rất nổi tiếng vì vẻ ngoài xinh đẹp. Xuất thân trong gia đình lao động thuần túy nhưng vì là con một nên từ việc ăn đến việc học bạn luôn được cha mẹ chăm lo cưng nựng hết lòng. So với bạn quả thật lắm lúc tôi cũng thèm thuồng ao ước lắm, nhưng nhìn lại phận mình tôi chỉ biết gói ghém những mong ước đó vào lòng rồi cậy nhờ nỗ lực của bản thân lần hồi tiến bước. 

Đang học năm tư thì Lan Anh tuyên bố lấy chồng khi cái thai trong bụng bạn đã tròn ba tháng. Bạn vui vẻ gửi thiệp mời cưới với gương mặt rạng ngời hạnh phúc bởi được gả cho người trong mộng. Chồng bạn gia thế hiển hách, tuổi trẻ tài cao đang giữ chức phó tổng của một ngân hàng nổi tiếng. Trong niềm hân hoan của bạn tôi buộc miệng hỏi: “Vậy còn việc học của Lan Anh thì sao?”, bạn nhanh nhảu đáp lời: “Chồng tớ bảo bây giờ quan trọng nhất là sức khoẻ của hai mẹ con. Việc học tạm thời bảo lưu đến khi nào sinh xong rồi hẵng tính tiếp.” Đám bạn vừa nghe vừa nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay áp út nõn nà của Lan Anh lòng đầy ngưỡng mộ. Và tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ!

Lan Anh thôi không đến trường từ dạo ấy. Ngày cưới bạn lộng lẫy như nàng công chúa dưới ánh đèn lấp lánh và muôn vạn đóa hoa tươi ngập khán phòng. Cả đám chúng tôi hôm ấy mắt tròn mắt dẹt, không thể ngăn lòng ngưỡng vọng và vui mừng cho Lan Anh trước niềm ân sủng mà cuộc đời dành cho bạn. Sau đám cưới tôi vẫn thỉnh thoảng nhắn tin và cập nhật cuộc sống của Lan Anh qua những hình ảnh bạn post trên Facebook.

Những khu resort sang trọng, những bộ quần áo đắt tiền và cả những bữa ăn đầy sơn hào hải vị thể hiện một đời sống hôn nhân viên mãn của Lan Anh không ít lần khiến tôi và đám bạn thời đại học phải xuýt xoa trầm trồ. Cuộc sống sinh viên năm cuối, cùng quãng thời gian chật vật lập nghiệp không ít lần khiến đám bạn mỗi lần có dịp ngồi lại luôn lấy cuộc sống Lan Anh ra làm gương mà không ngừng tấm tắc: “Học hành cho bục mặt rồi lăn lộn vất vả như tụi mình cũng đâu bằng lấy được một tấm chồng tốt như Lan Anh”, những người còn lại khẽ gật đầu đồng thuận.

Cuộc sống cứ thế mải miết lôi tôi đi về phía trước. Nhờ nỗ lực không ngừng của bản thân chỉ sau bốn năm ra trường tôi đã có được công việc như mơ cùng những cơ hội thăng tiến tuyệt vời trong sự nghiệp. Đã lâu không liên lạc cũng như không thấy Lan Anh post hình trên Facebook cá nhân. Hôm đó, vô tình gặp bạn trong một cửa hàng thời trang cao cấp với vai trò nhân viên bán hàng khiến tôi vô cùng thảng thốt. Quả thật thần may mắn không đui mù như phần đông ta lầm tưởng, không hạnh phúc nào trên đời tự dưng rơi xuống, mà nếu có hãy cẩn thận bởi rất có thể đó chỉ là những cay đắng trá hình. 

Cuộc gặp của chúng tôi trong quán cafe dưới sảnh sau giờ Lan Anh tan ca cứ làm tôi suy nghĩ mãi. Hình ảnh cô bạn Lan Anh thanh mảnh ngọt ngào nhiều năm trước không còn nữa, trước mặt tôi vẫn là những đường nét thân quen nhưng giờ trở nên phốp pháp mũm mĩm hơn nhiều. 

Rơm rớm nước mắt, Lan Anh nói: “Quãng thời gian đầu sau khi kết hôn quả thật cuộc sống của mình rất tốt nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi sau khi con gái chào đời.” Xưa là cha mẹ, sau đó là chồng, việc bản thân được người khác cung phụng chiều chuộng với mình không biết từ lúc nào đã trở thành lẽ đương nhiên. Thú thật với cậu đã có lúc mình nghĩ hà cớ gì phải phấn đấu học hành vất vả cứ tìm một người chồng tốt dựa vào thế là xong. Nhưng người tính đâu bằng trời tính ngoài mình ra khối em xinh tươi ngoài kia cũng muốn tựa vào anh, chồng mình cũng thuộc loại “tốt tính” nên đã hơn một lần anh cam tâm tình nguyện cho các cô ấy thoải mái tựa mà chẳng mảy may nghĩ gì đến vợ con.

Bản thân mình khi có bầu và sinh con bởi quá chủ quan trước mọi điều đang có nên sinh ra bê tha ỷ lại. Ăn uống thừa mứa, đòi gì chồng chưa đáp ứng liền giãy nảy giận hờn. Con gái nhỏ sinh thiếu tháng quấy khóc liên miên cộng thêm việc vụng về thiếu kỹ năng sống của bản thân càng khiến mình thêm stress nặng. Mình tăng cân không kiểm soát, ghen tuông cãi vã như cơm bữa với chồng. 

Chuyện "đi mây về gió" của anh dẫu có biết nhưng ngoài giận dỗi ra mình còn biết làm gì hơn, bởi khi ấy mình không tiền, không sự nghiệp, bản thân thật sự vô cùng thảm hại chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mắt nhắm mắt mở để chồng ra ngoài cặp kè hết người này đến người khác. 

After 9PM số 15: Tự viết vận mệnh cho chính mình Ảnh 1

Nhưng ở đời đâu phải cứ sông lặng là gió sẽ chịu dừng, một ngày kia cô ta xuất hiện và chồng mình về nhà nằng nặc đòi ly hôn. Anh ta còn thẳng thừng nói những lời như dao cứa: Tất cả là do anh, anh lầm! Trà mới thật sự là người anh yêu, mong em đồng ý để chúng ta có thể chia tay trong êm đẹp. Anh vẫn sẽ có trách nhiệm và chu cấp đầy đủ cho con. 

Người anh yêu và khiến anh nhất định về dứt tình với mẹ con mình vốn là đối tác của công ty anh. Bằng tuổi mình nhưng cô ta đã kịp vươn lên vị trí trưởng phòng marketing của một tập đoàn đa quốc gia. Vẻ ngoài xinh đẹp thời thượng của cô ấy trong những bức ảnh mình xem trộm ở máy chồng đã khiến mình buông cờ trắng đầu hàng. Nhìn bản thân trong gương sau 4 năm kết hôn mình thôi không còn muốn lao vào anh rồi gào lên “tại sao?” nữa, câu duy nhất vang lên trong đầu mình khi đó chỉ là: “Mày có tư cách đòi công bằng sao?”. Mình đồng ý ly hôn và mang con về nhà cha mẹ đã được gần một năm nay.

Mình lao vào giảm cân và rải đơn xin việc khắp nơi nhưng không đâu nhận. May sau chị quản lý ở cửa hàng vốn quý mình bởi ngày còn ở với chồng mình vẫn thường tới cửa hàng này mua sắm. Biết tình trạng mình hiện tại nên chị bảo mình về đây làm, cuộc sống của mình gần đây vì thế mà dễ thở hơn rất nhiều. Nhưng cũng nhờ những đau khổ đã qua mình đã dần bỏ được cái tính ỷ lại của bản thân, mạnh mẽ và trưởng thành hơn trước rất nhiều. Mình chỉ tiếc giá như mình có sự chín chắn này sớm hơn một chút thì có lẽ con mình đã không phải chịu cảnh thiệt thòi hoặc ít ra nếu buộc phải ly hôn mình đã không đứng ở vị thế bẽ bàng như mình đã từng.”

Câu ‘Nếu như…” ai cũng từng nói khi sa cơ nhưng giá như lúc đương thời ta vẫn giữ được sự tỉnh táo để mỗi lời ta nói, mọi việc ta làm, mọi lựa chọn hành động của ta đều dựa trên sự thông tuệ và thấu hiểu quy luật tất yếu đời sống “không tiến ắt sẽ lùi”. Người đời tuyệt đối không quan tâm hay lắng nghe lý do từ bạn. Họ chỉ quan tâm “Bạn là ai?”, “ Giá trị của bạn là gì?”. Khi đủ giá trị mới có tư cách đòi công bằng, khắc sâu và ghi nhớ điều ấy vào tâm trí để giữa muôn dặm đường đời bạn sẽ luôn đủ tỉnh táo làm chủ bản thân và viết nên vận mệnh cho chính mình.

After 9PM là chương trình Podcast về những câu chuyện thú vị, lắng đọng, những góc khuất trong tình yêu hôn nhân gia đình hay trong mối quan hệ giữa người và người... Bạn có thể bắt gặp đâu đó chính mình thông qua những tình huống có thật mà nhân vật gửi về cho chương trình. 

Hoặc quý độc giả cũng có thể chia sẻ những câu chuyện của chính mình bằng cách gửi về địa chỉ email: after9pm@cattiensa.com. 

Hi vọng chương trình sẽ là nơi chúng ta có thể ngồi lại cùng nhau, lắng nghe và chia sẻ để niềm vui nhân đôi và nỗi buồn chia nửa.

Xem thêm: After 9PM số 14: Chỉ cần có mẹ

Chia sẻ

Theo

HTT

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất