Vòng quanh Thế giới

Thảm cảnh Covid-19 ở Ấn Độ: Thi thể bệnh nhân được quấn kín vải chất lên xe ba gác chở tới lò hỏa thiêu

Theo The Indian Express
Chia sẻ

Các gia đình có người thân thiệt mạng do Covid-19 ở Ấn Độ phải rất khó khăn để tổ chức lễ tiễn đưa những người thân yêu.

Thảm cảnh Covid-19 ở Ấn Độ: Thi thể người chết được quấn kín vải chất lên xe ba gác chở tới lò hỏa thiêu Ảnh 1
Thi thể của một nạn nhân Covid-19 được đưa đến lò hỏa táng Ramgarhia ở Ludhiana bằng xe lam. Ảnh Express: Gurmeet Singh

Cuộc khủng hoảng chưa từng có bởi làn sóng Covid-19 thứ hai tại Ấn Độ hiện lan rộng từ các bệnh viện đến khu hỏa táng. Các gia đình có người thân thiệt mạng do Covid-19 phải rất khó khăn để tổ chức lễ tiễn đưa những người thân yêu của mình một cách nghiêm trang.

Tại Bệnh viện Dân sự Ludhiana, nhiều người phàn nàn về việc các phương tiện tư nhân yêu cầu mức giá cao để chở thi thể đến lò hỏa táng gần đó. Cách bệnh viện không xa, tại lò hỏa táng điện Dholewal, một người con trai đã kéo thi thể người mẹ 60 tuổi lên xe ba gác. Trước đó, thi thể của một người đàn ông 67 tuổi cũng được chở đến đây bằng một chiếc xe lam. Cả hai bệnh nhân đã mất tại Bệnh viện Dân sự, Ludhiana.

Gia đình hai nạn nhân cho hay, các phương tiện tư nhân đưa ra mức giá tới 2.500-3.000 Rupee (khoảng 770.000– 930.000 VND) để chở thi thể chỉ trong vài km. Với chi phí vận chuyển đắt đỏ như vậy, không còn lựa chọn nào khác, họ buộc phải dùng xe ba gác.

Ajay Kumar, người đã đưa thi thể của bố vợ là ông Bhagwan Shah (67 tuổi) bằng xe lam đến lò hỏa táng Dholewal, chia sẻ: “Chúng tôi đã đợi hàng giờ đồng hồ và yêu cầu chính quyền tại Bệnh viện Dân sự cung cấp xe cấp cứu nhưng không có. Họ yêu cầu chúng tôi tự sắp xếp phương tiện.”

Theo thông tin từ anh Ajay Kumar, chi phí thuê xe cứu thương tư nhân rất đắt, nên gia đình anh không đủ khả năng để chi trả. Trong khi đó, một chiếc xe ba gác chở thi thể chỉ với giá 500 Rupee (khoảng 150.000 VND). Đối với những người nghèo khổ như anh, có lẽ đây là phương án duy nhất.

Khi được hỏi liệu nhân viên bệnh viện có yêu cầu họ đợi xe cấp cứu hay không, anh cho biết: “Họ không ngăn chúng tôi hoặc yêu cầu chúng tôi đợi xe cấp cứu. Họ chỉ nói rằng chúng tôi phải tự sắp xếp phương tiện và khi chúng tôi thuê được chiếc xe ba gác, họ đã giúp chúng tôi chuyển thi thể lên xe.”

Giống với trường hợp trên, gia đình của bà Kanta Devi (60 tuổi) cũng phải thuê xe ba gác để đưa thi thể bà Kanta đến lò hỏa táng sau khi không có xe cứu thương tại Bệnh viện Dân sự.

Cháu trai bà Kanta, anh Sunny bùi ngùi tâm sự: “Những người nghèo phải làm gì khi không có phương tiện đưa thi thể từ bệnh viện? Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu họ cung cấp cho chúng tôi một chiếc xe cấp cứu nhưng không có sẵn. Sau đó, chúng tôi phải đưa thi thể đã được bọc kín vào một chiếc xe ba bánh rồi đưa đi hỏa táng.”

Theo thông tin từ The Indian Express, hai gia đình này cho biết họ được bàn giao thi thể được bọc kín sau khi được chính quyền bệnh viện thông báo rằng người thân của họ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Trong khi đó, các nhà chức trách tại Bệnh viện Dân sự khẳng định rằng họ được yêu cầu chờ xe cấp cứu để được miễn phí.

Thảm cảnh Covid-19 ở Ấn Độ: Thi thể người chết được quấn kín vải chất lên xe ba gác chở tới lò hỏa thiêu Ảnh 2
Các thi thể được đưa đến lò hỏa táng Dholewal ở Ludhiana. Ảnh Express: Gurmeet Singh

Chia sẻ với The Indian Express, Tiến sĩ Sukhjiwan Kakkar, Bác sĩ phẫu thuật dân sự, Ludhiana, cho biết Bệnh viện Dân sự không có xe cứu thương riêng để vận chuyển thi thể Covid-19. Họ chỉ có 4 xe cứu thương dành cho bệnh nhân Covid do tổ chức từ thiện Samwedna Trust cung cấp.

“Hôm thứ Hai (26/4), vì số lượng thi thể nạn nhân nhiều nên chúng tôi đã khuyên cả hai gia đình này nên đợi xe cấp cứu đến nhưng họ đã vội vàng và tự mình chở thi thể bằng xe ba gác và xe đẩy tay. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn mở một cuộc điều tra”, bác sĩ Sukhjiwan Kakkar nói thêm.

Varinder Sharma, Phó Ủy viên, Ludhiana, nói rằng vụ việc là "rất đáng tiếc" vì mọi người đều có quyền được "vĩnh biệt cõi trần trong sự trang trọng". Họ đã mở một cuộc điều tra về cả hai trường hợp. Các xe cấp cứu viện cớ bận rộn trong việc vận chuyển các thi thể khác. Tuy nhiên, sự thật sẽ chỉ rõ ràng sau cuộc điều tra chi tiết và những người bị kết tội sẽ không được khoan hồng.

Được biết tên của cả hai người đã mất không có trong danh sách hàng ngày về những cái chết vì Covid-19 do chính quyền cấp huyện ban hành.

Phó Ủy viên cũng đã thành lập một ủy ban nhằm đảm bảo các sắp xếp cần thiết trong các lò hỏa táng và nghĩa địa để hỏa táng thi thể nạn nhân Covid-19.

Trong lệnh điều tra, ông tuyên bố ủy ban sẽ do Ủy viên Hội đồng thành phố, Ludhiana đứng đầu và sẽ có quyền tự do sử dụng bất kỳ khu hỏa táng và nghĩa trang nào để hỏa táng và chôn cất thi thể các nạn nhân Covid-19. 

Ấn Độ hiện ghi nhận hơn 17,6 triệu ca nhiễm và gần 200.000 ca tử vong do COVID-19, là vùng dịch lớn thứ hai thế giới. Nhiều quốc gia đã đình chỉ bay và cấm nhập cảnh người đến từ Ấn Độ trong bối cảnh nước này ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong 5 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, Ấn Độ có thể vẫn chưa đến thời điểm tồi tệ nhất khi các chuyên gia dự báo Ấn Độ sẽ đạt đỉnh dịch vào giữa tháng 5 và những con số nghiệt ngã vẫn tiếp tục tăng.

Xem thêm: Người đàn ông Ấn Độ cay đắng nhìn mẹ chết vì không tìm được giường bệnh do Covid-19

Chia sẻ

Theo

The Indian Express

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất