Vòng quanh Thế giới

Nửa đêm đang ngủ bỗng nghe tiếng ngáy lạ không phải của chồng, vợ kiểm tra thì ngỡ ngàng đến 'bật ngửa'

Song Long
Chia sẻ

Ban đầu người vợ nghi ngờ chồng đang lén lút với người khác nhưng nghe kỹ lại thấy tiếng ngáy thì cũng đoán ra là của ai.

Người phụ nữ ở thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc đang ngủ thì bỗng dưng nửa đêm thức  giấc nghe thấy tiếng ngáy của người lạ, ngoài tiếng của chồng đang nằm bên cạnh.

Ban đầu, cô có hơi sợ hãi vì nửa đêm nửa hôm nghe được tiếng của người khác trong phòng nhưng bình tĩnh kiểm tra cô cũng phát hiện nguồn gốc của tiếng ngáy kỳ lạ kia. Hóa   ra tiếng động đó phát ra từ điện thoại của chồng đang bị đè dưới mặt.  

Người phụ nữ chuyển sang nghi ngờ, cho rằng chồng đang lén lút với kẻ thứ ba và còn thản nhiên không tắt máy điện thoại. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng dập tắt vì nghe kỹ, giọng ngáy kia không phải của phụ nữ, mà là một người đàn ông đã có tuổi.

Nửa đêm đang ngủ bỗng nghe tiếng ngáy lạ không phải của chồng, vợ kiểm tra thì ngỡ ngàng đến 'bật ngửa' Ảnh 1

Đến khi chị lấy điện thoại của chồng kiểm tra thì mới tá hỏa với nhân vật thật sự bên kia đầu dây. Không ai khác, đó chính là bố chồng. Người phụ nữ suy đoán, có lẽ chồng ngủ quên vô tình nhấn phải nút gọi vào số điện thoại của bố. Bố chồng ở bên kia chắc chắn là đang ngủ nên mơ hồ bắt máy và không nghe thấy ai trả lời, kết quả cũng nhắm mắt ngủ tiếp mà quên kết thúc cuộc gọi.  

Người vợ xem trên điện thoại thì thấy thời lượng cuộc gọi dài tổng cộng 47 phút. Đến đây, cô mới thở phào nhẹ nhõm mà tắt điện thoại rồi đặt nó cách xa giường ngủ.

Câu chuyện này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, dân mạng được một phen cười hả hê trước sự cố hy hữu: "Nửa đêm mà nghe thấy tiếng ngáy lạ, kể cũng hết hồn thật", "Đó là vì do vì sao khi ngủ nên đặt điện thoại xa giường là vậy đó".

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất