Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Vòng quanh thế giới

Nổ gas kinh hoàng, mẹ bỏng nặng 60% vẫn bất chấp nguy hiểm ôm chặt con bị hất văng

Dù bị bỏng hơn 60% cơ thể sau vụ nổ gas kinh hoàng, người mẹ ở Chiết Giang vẫn cố lết đến ôm chặt đứa con bị thổi bay.

Một vụ nổ gas kinh hoàng vừa xảy ra tại Chiết Giang (Trung Quốc) khiến một người mẹ bị bỏng nặng nhưng vẫn dũng cảm ôm chặt con để bảo vệ. Sự cố xảy ra vào ngày 14/10, khi chị Hoàng (tên đã thay đổi) đang nấu ăn thì bình gas phát nổ, khiến cả hai mẹ con bị thương nghiêm trọng.

Khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, sức ép đã thổi bay đứa con của chị Hoàng ra xa 2 mét. Còn chị Hoàng bị bỏng nặng khắp cơ thể, bao gồm mặt, tay và chân. Điều đầu tiên chị nghĩ đến không phải là vết thương của mình, mà là sự an toàn của con. Chị cố hết sức để lết đến chỗ đứa trẻ, rồi ôm chặt con vào lòng, bất chấp những vết bỏng đau đớn.

Nổ gas kinh hoàng, mẹ bỏng nặng 60% vẫn bất chấp nguy hiểm ôm chặt con bị hất văng Ảnh 1
Kinh hoàng nổ gas, người mẹ bị thương nặng nhưng vẫn ôm con thoát thân.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 14/10. Lúc đó, chị Hoàng đang hầm thịt trong bếp và chơi cùng con trai trong phòng khách. Khi chị định vào bếp kiểm tra nồi thịt, đứa trẻ không muốn mẹ rời đi nên bám lấy chị. Tuy nhiên, vì lo sợ nhà bếp nguy hiểm, chị kiên quyết không cho con vào.

Bất ngờ, chiếc ống dẫn gas rơi ra và bình gas phát nổ. Cửa bếp bị vỡ tung, đứa con bị hất văng, nằm đè lên cửa. Dù bị thương nặng, người mẹ vẫn không màng đến vết bỏng, lập tức lao đến chỗ con, quỳ sụp xuống đất trong nỗ lực cứu con trai mình.

Sau khi xác nhận con không bị thương nghiêm trọng, chị Hoàng cố gắng gọi hàng xóm đến giúp đỡ. Đứa trẻ may mắn bò ra khỏi gầm cửa, nhìn mẹ bằng ánh mắt ngơ ngác. Khi nghe tiếng con gọi, chị bất chấp cơn đau, vươn tay về phía con và dồn hết sức để ôm lấy bé, kéo ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nổ gas kinh hoàng, mẹ bỏng nặng 60% vẫn bất chấp nguy hiểm ôm chặt con bị hất văng Ảnh 2
Mẹ quỳ sụp đau đớn ôm con sau vụ nổ gas kinh hoàng ở Chiết Giang khiến người xem xúc động.

Khi đám cháy được dập tắt, chị Hoàng mới nhẹ nhàng đặt con xuống, bản thân bị bỏng khoảng 60%-65% cơ thể với nhiều vết bỏng nặng độ 2 và độ 3. Tay, chân, mặt chị đều nhiễm trùng nghiêm trọng, và đường hô hấp cũng bị tổn thương nặng, buộc các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật mở khí quản ngay khi nhập viện.

Ngày 18/10, chồng chị Hoàng cho biết tình trạng của vợ vẫn rất nguy kịch. Hiện chị đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa Hồi sức tích cực và cần phải trải qua nhiều ca phẫu thuật trong thời gian tới. 

Vụ việc đã gây xúc động mạnh mẽ trong cộng đồng, bởi sự hy sinh vô điều kiện của một người mẹ, sẵn sàng lao mình cứu con dù bản thân bị thương nặng.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Thiên Di

Được quan tâm

Tin mới nhất