Vòng quanh Thế giới

Chuyến bay cứu hộ động đất không ngờ lại trở thành thảm kịch ở Nhật Bản

Thiên An
Chia sẻ

Theo giới chức Nhật Bản, 5 người đi cứu trợ động đất tử vong trong vụ va chạm máy bay ở Nhật Bản 379 hành khách.

Khoảng 17h50 ngày 2/1 (theo giờ địa phương), phi cơ của cảnh sát biển đã va chạm với máy bay chở khách của Japan Airlines khi đang hạ cánh trên đường băng C của Sân bay quốc tế Haneda. Cú va chạm khiến cả hai máy bay lập tức phát nổ, bốc cháy dữ dội.

Theo giới chức, 5 người trên chiếc máy bay Bombardier Dash-8 của lực lượng tuần duyên mang số hiệu MA-722 đã tử vong. Nạn nhân duy nhất còn sống sót là cơ trưởng, nhưng người này cũng bị thương nặng. Trong khi đó, tất cả 379 người trên máy bay thương mại Airbus A-350 của Japan Airlines đều được sơ tán thành công. Tuy nhiên, theo sở Cảnh sát Thủ đô, ít nhất 17 hành khách bị thương.

Chuyến bay cứu hộ động đất không ngờ lại trở thành thảm kịch ở Nhật Bản Ảnh 1
Chiếc máy bay thương mại bị thiêu rụi sau vụ va chạm ở sân bay Haneda

Theo các chỉ huy quân sự, chiếc máy bay tuần duyên gặp nạn khi đang trên đường đến sân bay Niigata để viện trợ cho nạn nhân của trận động đất xảy ra ở miền trung Nhật Bản ngày 1/1/2024 vừa qua.  

Được biết, Thiếu Genki Miyamoto, 39 tuổi, ngày 2/1 nhận lệnh từ sở chỉ huy, điều khiển máy bay tuần thám, cứu hộ Bombardier DHC-8-315 của lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản (JCG) chở hàng cứu trợ từ sân bay Haneda tới tỉnh Niigata để hỗ trợ các nạn nhân thảm họa động đất.  

Cùng thực hiện nhiệm vụ lần này còn có phi công phụ, chuyên viên điện đài, chuyên viên vận hành radar tuần thám, cơ giới trên không và kỹ thuật viên bảo dưỡng máy bay. Miyamoto được đánh giá là phi công dày dạn kinh nghiệm, với 3.641 giờ bay tích lũy, trong đó 1.149 giờ ở vị trí cơ trưởng.

Hiện vụ nguyên nhân vụ va chạm hàng không vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất