Vòng quanh Thế giới

Bị nhốt trong chuồng gà suốt 2 năm, bé trai phải ăn chất thải của mình để sống qua ngày

Theo The Sun
Chia sẻ

Ngày 9/8, cậu bé mắc chứng động kinh bị bỏ đói và nhốt trong chuồng gà suốt hai năm trời ở Nigeria đã được giải cứu thành công.

Cậu bé 10 tuổi Jibril Aliyu được các nhà hoạt động nhân quyền tìm thấy khi đang trong tình trạng tay bị trói vào một cột gỗ và nhốt ở trong chuồng gà – gần với nhà ở của cha cậu bé và hai mẹ kế đang sinh sống. Theo BBC, trong hai năm bị nhốt, bé trai bị bỏ đói hoàn toàn và phải ăn phân của chính mình để duy trì sự sống.

Jibril được phát hiện bị nhốt với dê và gà trong chuồng trại của gia đình

Anh trai của Jibril cho hay em trai của mình mắc chứng động kinh nên gia đình đã nhốt cậu bé vào chuồng gà bên ngoài để tránh tình trạng đi lang thang và xác nhận Jibril chỉ bị nhốt vào ban ngày.

Trong đoạn video được chia sẻ về khoảnh khắc được giải cứu vào ngày 9/8 có thể thấy cậu bé mặc chiếc áo đã rách và đang chăm chú nhặt thức ăn thừa trên mặt đất để ăn. Jibril vừa lê bước trên đất vừa tìm kiếm thức ăn trong tuyệt vọng.

Bé trai chăm chú tìm kiếm thức ăn thìa còn lại trên mặt đất

Jibril sau khi được phát hiện đã được đưa đến điều trị và chăm sóc tại Trung tâm Y tế bang Kebbi với tình trạng sức khỏe quá yếu. Theo các nhà chức trách, hành động này ở "mức độ dã man và độc ác cao nhất".

Manir, nhà điều hành Quỹ Manir Jega, đã chia sẻ đoạn phim ghi lại câu chuyện bị  ngược đãi của Jibril và giải thích rằng: “Cậu bé bị trói bên cạnh động vật chính bởi hai người mẹ kế trong suốt hai năm trời. Mẹ ruột của Jibril đã mất cách đây hai năm. Thậm chí không có lấy nơi để ở, quần áo để mặc, thức ăn để duy trì sự sống và chưa kể đến việc chăm sóc sức khỏe".

Jibril bị chính những người mẹ kế ngược đãi như một con vật đến mức phải ăn thức ăn còn sót lại của những động vật và thậm chí ăn phân của chính mình cho đến khi được một số nhà hoạt động Nhân quyền giải cứu. Vì vậy, hành động ngược đãi này đã làm cho bé trai 10 tuổi hoàn toàn mất cảm xúc và cư xử như người không có tình cảm”, Manir nói.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là việc cha ruột vẫn sống vui vẻ cùng hai người vợ và các anh chị em của Jibril trong khi cậu bé phải chịu sự đối xử dã man và vô nhân đạo này.

Hiện hai người mẹ kế độc ác cùng với cha ruột của Jibril đang bị cảnh sát giam giữ để điều tra.

Chia sẻ

Theo

The Sun

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất