Vòng quanh Thế giới

Cô gái 'chơi lớn' đeo mặt nạ đi tiêm chủng, lời thanh minh khiến dân mạng cười nghiêng ngả

Phương An
Chia sẻ

Khi tới trung tâm tiêm chủng để tiêm vaccine ngừa Covid-19, cô gái này đã mặc áo choàng và đeo mặt nạ, hỏi ra nguyên nhân khiến ai nấy cười ngất.

Vào ngày 3/9 vừa qua, Shahira (29 tuổi, một nhân viên ngân hàng) đến Trung tâm tiêm chủng Tropicana Gardens Mall ở thành phố Petaling Jaya, bang Selangor, Malaysia, để tiêm vaccine ngừa Covid-19. Tuy nhiên, cô nàng này lại mắc chứng sợ tiêm khá nghiêm trọng.

Cô gái 'chơi lớn' đeo mặt nạ đi tiêm chủng, lời thanh minh khiến dân mạng cười nghiêng ngả Ảnh 1
Cô gái mặc áo choàng và đeo mặt nạ khi tới trung tâm tiêm chủng. 

Cách đây 3 tuần, cô tiêm mũi vaccine đầu tiên, cô đã khóc vì quá sợ nên cô không muốn lặp lại tình trạng tương tự ở mũi tiêm thứ 2 này. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Shahira đã mặc hẳn áo choàng đen và đeo mặt nạ Anonymous (một trong những nhóm hacker nổi tiếng thế giới) đến trung tâm tiêm chủng. 

Tôi đã khóc vì sợ khi tiêm mũi đầu tiên. Mọi người xung quanh đều đổ dồn vào tôi khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. Lúc đó tôi chỉ muốn rời khỏi trung tâm tiêm chủng càng sớm càng tốt. Lần này tôi đeo mặt nạ như thế này nên dù có khóc thì tôi cũng không cảm thấy xấu hổ như trước nữa”, Shahira nói.

Xem thêm: Biến thể Mu là gì và vì sao nó lại được quan tâm?

Cô gái 'chơi lớn' đeo mặt nạ đi tiêm chủng, lời thanh minh khiến dân mạng cười nghiêng ngả Ảnh 2
Hóa ra là do cô sợ tiêm, sợ khóc và bị xấu hổ trước mặt mọi người nên mới đeo mặt nạ như vậy. 

Cô gái này cũng cho biết, cô bị lỡ hẹn tiêm mũi 2 ngày 1/9, nhưng may mắn được tiêm lại vào ngày 3/9. Cô đã mua chiếc mặt nạ đó tại một cửa hàng trực tuyến với giá 9 ringgit (khoảng 50 nghìn đồng). 

Khi diện bộ trang phục độc lạ này tới trung tâm tiêm chủng, cô đã thu hút sự chú ý của người dân cũng như nhân viên y tế. Nhưng may thay, chị là một trong những người cuối cùng đi tiêm nên chị không cảm thấy xấu hổ khi bị mọi người nhìn ngó. 

Những bức ảnh sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, đa số mọi người đều cười nắc nẻ khi biết nguyên nhân cô gái làm như vậy. Một số người bình luận:

"Cô gái này đáng yêu quá. Thế mà cũng nghĩ ra được",

"Thế này có nhăn mặt nhăn mày, khóc lóc thế nào cũng không sợ bị người khác cười nữa rồi",

"Tôi cũng mắc chứng sợ tiêm, tôi phải sắm ngay một chiếc mặt nạ để đi tiêm mới được".

Trước đó, một cô gái 21 tuổi ở Malaysia cũng hóa trang thành Doraemon khi đi tiêm. Tuy nhiên, không giống như Shahira, cô gái này làm như vậy là để mang tới niềm vui cho các nhân viên y tế cũng như người dân tới đây tiêm chủng. 

Cô gái 'chơi lớn' đeo mặt nạ đi tiêm chủng, lời thanh minh khiến dân mạng cười nghiêng ngả Ảnh 3
Cô gái hóa trang thành Doraemon khi đi tiêm. 
Cô gái 'chơi lớn' đeo mặt nạ đi tiêm chủng, lời thanh minh khiến dân mạng cười nghiêng ngả Ảnh 4

Tính tới ngày 5/9, Malaysia đã ghi nhận 1.844.835 ca nhiễm Covid-19. Đặc biệt, trong ngày 5/9, nước này ghi nhận tới 20.396 ca nhiễm, trong đó 66,3% (tương đương 13.519 người) chưa tiêm vaccine hoặc chưa hoàn thành quy trình tiêm chủng. 

Cô gái 'chơi lớn' đeo mặt nạ đi tiêm chủng, lời thanh minh khiến dân mạng cười nghiêng ngả Ảnh 5
Một số người đang tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở Kuala Lumpur, Malaysia vào 5/5/2021. 

Trong số 6.877 trường hợp còn lại (tức 33.7%) đã hoàn thành tiêm chủng. Trong số những bệnh nhân đó đa phần đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. 

Xem thêm: Mỹ: Bang Florida 'khốn đốn' giữa giai đoạn nguy hiểm nhất của làn sóng dịch Covid-19

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất