Vòng quanh Thế giới

Xót xa cảnh người chồng bế thi thể vợ qua đời vì Covid-19 vượt 3 km đến nghĩa trang chôn cất

Theo Dailymail
Chia sẻ

Giữa bối cảnh xác chết chồng chất trong nhà xác chờ được hỏa táng, cảnh một người chồng ở Ấn Độ đau buồn bế thi thể vợ đến nghĩa trang chôn cất đã để lại lòng thương cảm sâu sắc.

Những cảnh tượng, câu chuyện bi thương xảy ra tại Ấn Độ gần đây như con buộc xác cha trên nóc ô tô đưa đi hỏa thiêu, con bất lực nhìn mẹ chết vì không tìm được giường bệnh hay cảnh từng dãy xe cấp cứu nối đuôi nhau chờ được mang thi thể vào xử lý khiến chúng ta không khỏi ám ảnh. Mới đây mọi người cũng vô cùng xót xa khi được biết đến cảnh người đàn ông đau buồn bế thi thể vợ vượt 3 km đến nghĩa trang an táng.

Người đàn ông được cấp tiền để lo chi phí mai táng cho vợ nhưng phải tự mình bế cô đến nghĩa địa địa phương.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, hôm 25/4, ông Swamy, đã vác thi thể của vợ là Nagalaxmi đi qua các đường phố của Kamareddy, một thị trấn ở phía nam bang Telangana.

Được biết, cảnh sát tại nhà ga địa phương, nơi cô gục xuống và chết, đã đưa tiền cho người đàn ông để lo mai táng cho vợ nhưng họ lại từ chối giúp đỡ đưa cô tới nơi hỏa táng vì sợ lây nhiễm virus. Những người qua đường dọc theo con đường dài 3 km mà ông Swamy đi qua cũng vậy.

Theo truyền thông địa phương, người đàn ông này cũng đang trong thể trạng yếu, phải dừng lại nhiều lần trên đường để lấy sức nhưng vẫn cố gắng để đến được khu chôn cất nơi vợ anh yên nghỉ.

Cảnh tượng bi thảm xảy ra khi các ca nhiễm và tử vong do Covid-19 của Ấn Độ tăng cao, với 3.293 trường hợp tử vong mới được báo cáo hôm 28/4, đẩy tổng số lên hơn 200.000 ca - mặc dù các nhà phân tích đã cảnh báo tổng số thực có khả năng ít nhất gấp đôi hoặc hơn vì có tới 80% ca tử vong ở Ấn Độ không được báo cáo chính thức.

Ấn Độ cũng ghi nhận thêm 360.960 ca nhiễm trong ngày 28/4, một kỷ lục chưa từng có khi hệ thống y tế bị tê liệt, bệnh viện quá tải bệnh nhân. Hiện tại, cuộc khủng hoảng Covid-19 lần hai này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Một nạn nhân do Covid-19 được chôn cất ở Delhi

Một đoạn video khác được quay tại một bệnh viện ở Ahmedabad, bang Gujarat, cho thấy các thi thể xếp hàng dài trong nhà xác chờ người thân nhận dạng để có thể đưa đi hỏa táng hoặc chôn cất. Điều này cho thấy rõ thêm mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng.

Các thi thể được xếp hàng để hỏa táng tại một địa điểm ở New Delhi vào sáng thứ Tư khi cuộc khủng hoảng Covid-19 của Ấn Độ tiếp tục không suy giảm

Theo các nguồn tin, số người chết hàng ngày ở Ấn Độ, đã tăng gần gấp ba trong ba tuần qua, cũng phản ánh sự yếu kém và thiếu thốn của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Hiệp hội Y khoa Ấn Độ vào tháng 2 cho biết, 734 bác sĩ đã thiệt mạng vì Covid-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu. Các bệnh viện hiện đang đấu tranh để có thêm oxy, giường, máy thở và xe cứu thương trong khi các gia đình cũng phải tự trang bị nguồn lực cho mình phòng trường hợp không đủ cơ sở vật chất. 

Nhân viên y tế chăm sóc một đồng nghiệp ngất xỉu vì kiệt sức và làm việc nhiều giờ tại trung tâm thử nghiệm COVID-19 ở New Delhi, Ấn Độ

Vào tháng Giêng, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Thủ tướng Narendra Modi đã tự hào rằng Ấn Độ đã chiến thắng Covid-19 với số ca tử vong và số ca nhiễm thấp. Tuy nhiên, vì sự thờ ơ và mất cảnh giác của quốc gia này trước đại dịch nay đã khiến Ấn Độ ngày đêm sáng rực lửa thiêu người chết vì Covid-19 dù đã có những lời cảnh báo của các chuyên gia về cuộc khủng hoảng.

Xem thêm: Chồng bất lực chở thi thể vợ trên xe đạp tìm nơi hỏa táng vì dân làng sợ lây virus

Chia sẻ

Theo

Dailymail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất