Giải Trí

Phạm Văn Phương - Lý Minh Thuận tung ảnh hạnh phúc

Chia sẻ

Dù đã ở bên nhau gần 20 năm, họ vẫn như vợ chồng mới cưới.

Trang QQ cho hay, gần đây, Lý Minh Thuận - Phạm Văn Phương xuất hiện bên một người bạn ở khu vui chơi. Hai người chụp ảnh và vui chơi như những đôi vợ chồng son khiến người khác ngưỡng mộ.

Lý Minh Thuận gặp gỡ Phạm Văn Phương từ năm 1996 khi hợp tác chung trong Tân ái lang. Ngay từ giây phút đầu chạm mặt, tài tử đã lỗi nhịp trái tim. Nhưng khi đó, Phạm Văn Phương đang hạnh phúc bên người bạn trai lâu năm.

Phạm Văn Phương - Lý Minh Thuận tình cảm bên nhau khi đi vui chơi.

Phạm Văn Phương - Lý Minh Thuận tình cảm bên nhau khi đi vui chơi.

Hai vợ chồng nhí nhảnh như thời mới yêu.

Hai vợ chồng nhí nhảnh như thời mới yêu.

Nụ cười ngọt ngào của Minh Thuận và Văn Phương.

Nụ cười ngọt ngào của Minh Thuận và Văn Phương.

Năm 1998, sau khi cả hai hợp tác trong Thần điêu đại hiệp, họ đẩy mạnh sự nghiệp tại Trung Quốc. Cũng lúc này, bạn trai Văn Phương có giai nhân mới. Cô đau khổ một thời gian dài và dần dần tìm thấy sự đồng điệu bên người bạn tri kỷ họ Lý.

Thời gian từ năm 1998-2000, tin đồn Phạm - Lý bí mật yêu nhau được báo chí thường xuyên đăng tải. Nhưng hai nhân vật chính hoàn toàn phủ nhận.

Năm 2009, cặp đôi tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của nhiều người. 5 năm sau hôn lễ, Phạm Văn Phương ở tuổi 43 còn Lý Minh Thuận 44 tuổi nhưng vẫn chưa có con. Đã có lúc người ta nghi ngờ hôn nhân này khó bền chặt. Vượt qua tất cả, họ bên nhau và hạnh phúc đón chào con đầu lòng vào giữa năm 2014 - như một cái kết viên mãn cho những ngày tháng đầy thăng trầm bên nhau.

Phạm Văn Phương nói: “Gia đình ba người, đi dâu anh ấy cũng nhớ gọi điện, hẹn lịch cùng tôi và con. Điều đó khiến chúng tôi dù xa nhau do công việc vẫn như cách nhau gang tấc”.

Hai vợ chồng nhìn theo bạn khi tiễn sân bay.

Hai vợ chồng nhìn theo bạn khi tiễn sân bay.

phamvanphuong3 (Copy)

Phạm Văn Phương nói: “Gia đình ba người, đi dâu anh ấy cũng nhớ gọi điện, hẹn lịch cùng tôi và con. Điều đó khiến chúng tôi dù xa nhau do công việc vẫn như cách nhau gang tấc”.

Phạm Văn Phương nói: “Gia đình ba người, đi dâu anh ấy cũng nhớ gọi điện, hẹn lịch cùng tôi và con. Điều đó khiến chúng tôi dù xa nhau do công việc vẫn như cách nhau gang tấc”.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất