Sao & Đời Sống

'Thần đồng' Đỗ Nhật Nam giành giải tiềm năng quản trị kinh doanh tại Mỹ

Theo Dân Trí
Chia sẻ

Cậu bé “thần đồng” Việt vừa xuất sắc chinh phục giải 3 cấp bang, hạng mục Nguyên tắc quản trị kinh doanh trong một cuộc thi có tới 4500 thí sinh tham gia tại Mỹ.

Trở thành du học sinh, Đỗ Nhật Nam tiếp tục duy trì được thành tích học tập, ngoại khóa đáng ngưỡng mộ ở xứ người.

Mới đây nhất, Nam tham gia cuộc thi mang tên DECA ở bang Pennsylvania. Đây là một cuộc tranh tài giữa những gương mặt trẻ có tố chất trở thành nhà lãnh đạo, doanh nhân trong lĩnh vực tài chính kinh doanh, khách sạn, quản lý dành cho đối tượng học sinh, sinh viên khắp thế giới tại Hoa Kỳ.

Đỗ Nhật Nam với chiếc cup giải Ba hạng mục Nguyên tắc quản trị kinh doanh kỳ thi DECA bang Pennsylvania 2017.

Thành tích của Đỗ Nhật Nam khiến nhiều người Việt ngưỡng mộ và tự hào.

Chị Phan Hồ Điệp, mẹ của Đỗ Nhật Nam đã hạnh phúc chia sẻ thành tích mới nhất của con trai ở trời Tây. Theo đó, sau thời gian dài ôn luyện và 3 ngày thi căng thẳng, Đỗ Nhật Nam đã giải ba cấp bang hạng mục Nguyên tắc quản trị kinh doanh. Kỳ thi này có quy mô lớn với 4500 thí sinh tham gia ở các hạng mục khác nhau.

Được biết, Đỗ Nhật Nam sang Mỹ du học từ năm 2014 tại trường Saint Paul The Apostle ở bang Texas, Mỹ. Hiện, Nam đang học trường THPT Church Farm School (Bang Pennsylvanie) Hoa Kỳ. Kết quả học tập của chàng trai Việt rất tốt, năm vừa qua em hoàn thành 7 môn học với điểm số cao ở tất cả các môn.

Chị Phan Hồ Điệp thường chia sẻ những mẩu chuyện vô cùng đáng yêu giữa hai mẹ con.

Câu chuyện đáng yêu về cậu con trai và kỳ thi DECA được chị Phan Hồ Điệp chia sẻ khiến nhiều người thêm phần yêu mến, nể phục sự trí tuệ, cố gắng và tự tin của cậu bé Đỗ Nhật Nam:

“Hôm chia tay đợt nghỉ lễ Noel, nó bảo: Lần này em sang, em cần luyện tập để tham gia thi kì thi DECA cấp bang. Em sẽ bận rộn hơn, ít nhắn tin cho mẹ đấy.

Rồi nó bảo: Mẹ ơi, thường các Cup của DECA rất to, mang về nặng phết. Bao giờ bác Tuấn Anh và bác Chung Lê đi đón em sẽ vất vả đấy.

Hai mẹ con cười ngặt nghẽo. Mình bảo: Em là minh chứng rõ nhất cho câu: Há miệng chờ… ho. Chưa thi mà đã tính đến chuyện đoạt Cup.

Sau ba ngày thi cử căng thẳng ở một thành phố rất xa trường. Hôm nay trong lễ trao giải chính thức nó nhận được Cup. Nó đạt giải Ba cấp Bang hạng mục Nguyên tắc quản trị kinh doanh.Một kì thi có tới 4500 bạn tham gia ở các hạng mục khác nhau.

Nó về, đặt cái Cup cạnh con mèo và nhắn tin cho mẹ: Mẹ ơi, giờ thì mẹ đã thực sự thấy: Khi mình tin tưởng vào một điều gì đó tốt đẹp, trong vũ trụ sẽ sinh ra một năng lượng để ủng hộ mình chưa mẹ. Nếu mình đủ tin tưởng, đủ cố gắng, mọi điều đều có thể xảy ra chứ không phải “Há miệng chờ ho” đâu mẹ nhỉ.

Ừ, mẹ tin.

Mẹ cũng nhớ đến câu chuyện hồi nhỏ mẹ thường hay nói với Nam: Con ốc sên đi rất chậm nhưng nó luôn đặt ra mục tiêu tiến về phía trước. Cứ thế, nó chầm chậm tiến tới mục tiêu. Trên đường đi, nó tiết ra những chất nhờn để định vệ lối đi về. Em cứ chầm chậm tiến tới những mục tiêu của mình nhé. Và đừng quên lấy nhà mình làm “định vị”.

Giữ “nguyên lý ốc sên” ấy nhé.

Khủng long!

Chúc mừng em- “Tình yêu trong lành nhất thế gian” này của bố mẹ.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Dân Trí

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất