Thể thao

Thủ môn hot boy U19 Việt Nam: 'Em có người yêu nên không ai thả thính'

Văn Nhân
Chia sẻ

Thủ môn hot boy U19 Việt Nam - Trương Thái Hiếu đã có những chia sẻ thú vị cùng Saostar sau khi được nhiều fan trẻ mến mộ.

Chàng thủ môn U19 Việt Nam - Trương Thái Hiếu đang nhận được sự quan tâm rất lớn của giới trẻ. Thái Hiếu sở hữu vẻ đẹp đầy nam tính và được đánh giá là một tài năng trẻ đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam. Theo đó, Thái Hiếu đã có những chia sẻ với Saostar.

Saostar: Thời gian qua, cộng đồng mạng bỗng dưng chú ý đến em, nhiều người gọi em là hot boy, em nghĩ thế nào?

Thủ môn Trương Thái Hiếu: Em cảm thấy không quen với việc này. Em theo nghiệp bóng đá nên chỉ muốn mọi người quan tâm em đến bóng đá thôi, còn mấy chuyện khác em cảm thấy nên riêng tư nên nghĩ chưa tốt với em vào lúc này. Em cần phấn đấu thật nhiều để sống tốt với bóng đá.

Thái Hiếu sở hữu vẻ đẹp khiến nhiều fan nữ thầm thương trộm nhớ.

Mấy ngày qua, báo chí viết khá nhiều về em thì có nhiều fan nữ nhắn tin cho em không?

Thực sự, em nhận được nhiều tin nhắn hơn so với trước kia.

Thế trong số các bạn nữ nhắn tin cho em có ai thả thính, hay bày tỏ tình cảm theo kiểu thầm yêu trộm nhớ chàng hot boy U19 Việt Nam?

Nhắn tin thì khá nhiều nhưng các bạn ấy không thả thính em đâu ạ. Hầu hết các bạn đều biết em đã có bạn gái.

Thái Hiếu đang là hiện tượng của bóng đá Việt Nam.

Em có thể chia sẻ về tình cảm của em và bạn gái, ví dụ quen nhau bao lâu và có kỷ niệm nào lãng mạn?

Em xin phép không nói về chuyện này. Em nghĩ chuyện tình yêu của em không nên nói vào lúc này.

Hiện tại, em mới 19 tuổi, em có nghĩ bản thân mình yêu quá sớm, dù bây giờ chuyện giới trẻ yêu nhau sớm là bình thường?

Em cảm thấy không quá sớm. Điều quan trọng là bản thân mình biết được những gì mình đang làm. Chuyện tình yêu cũng thế. Tình cảm đến thì không ai có thể nói trước được. Dẫu vậy, bản thân em sẽ luôn cố gắng xứng đáng với tình yêu và phấn đấu chơi bóng thật tốt. Chuyện tình yêu cũng không ảnh hưởng đến sự nghiệp của em.

Thái Hiếu mong một ngày được chơi ở V.League.

Tuổi 19 nhưng em có những suy nghĩ chín chắn. Em có ước mơ gì cho sự nghiệp và tình yêu?

Sang năm em được chơi ở giải hạng Nhất. Mục tiêu của trước mắt là em phấn đấu có suất trong đội hình chính thức, với mong muốn có thể góp phần đưa đội lên V.League. Về lâu dài, em hy vọng được thi đấu ở ĐTQG. Đây là giấc mơ của tất cả cầu thủ khi được chơi cho đội tuyển luôn rất tự hào.

Trong tình yêu thì em chỉ muốn cả hai cùng cố gắng trong sự nghiệp. Chúng em sẽ bên nhau trong những lúc khó khăn và san sẻ cùng nhau mọi thứ trong cuộc sống.

Xin cảm ơn Trương Thái Hiếu về cuộc trò chuyện!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất