Học đường

Nữ sinh về quê ăn Tết bị hàng xóm đồn 'chửa hoang trên thành phố' vì phơi nhiều quần áo chó mèo

Sơn Ca
Chia sẻ

Cũng chính vì đống quần áo của chó mèo trên dây phơi đồ, nữ sinh bị đồn chửa hoang... vì hàng xóm tưởng rằng cô phơi đồ trẻ sơ sinh, về nhà ở cữ và có người tình trên thành phố...

Mới đây, một nữ sinh vừa chia sẻ câu chuyện “dở khóc dở cười” về những tin đồn thất thiệt khi về quê khiến cư dân mạng vô cùng đồng cảm. Theo đó, trong dịp nghỉ Tết, cô bạn đi học ở thành phố về nhà ăn Tết và có mang theo rất nhiều quần áo của chó mèo để giặt phơi.

Cũng chính vì sự việc này, nữ sinh bị đồn chửa hoang… vì hàng xóm tưởng rằng cô phơi đồ trẻ sơ sinh, về nhà ở cữ và có người tình trên thành phố.

Nguyên văn bài chia sẻ như sau:

“Chuyện là như này, mình học trên thành phố ít khi về quê nên cũng ít gặp mọi người. Tết vừa rồi mình về quê lôi cả 2 con mèo và một con chó về cùng vì không có chỗ gửi.

Quần áo của chúng nó hôi quá mình mang ra giặt, rồi phơi như thế này. Mấy bà hàng xóm sang nhà tao chơi rồi về. Tự nhiên 5 hôm sau thím mình gọi bảo 'Mày làm gì mà để cả làng đồn ầm là mày đi học rồi chửa hoang trên thành phố thế?'.

Mình sốc quá, bắt xe về quê điều tra… thì hoá ra mấy bà hàng xóm sang nhà mình chơi thì thấy nhà mình phơi toàn quần áo trẻ con rồi đi nói chuyện linh tinh rằng tao đang ở cữ. Mình mới sinh viên năm 2 mà ở cữ là thế nào? Người yêu còn chưa có mà đồn ác quá!”.

Qủa thực, hàng xóm là điều gì đó rất “ám ảnh” với nhiều cô cậu trẻ tuổi, nếu quá gầy gò thì bị đồn là “nghiện”, đi chơi về khuya một tí cũng được hàng xóm xếp vào danh sách “hư hỏng”, đi học hay đi làm lâu ngày không về quê cũng sẽ bị gắn mác không mấy tốt đẹp gì.

Và câu chuyện của nữ sinh nói trên là minh chứng rõ ràng nhất cho hai từ “hàng xóm'…

Ngay sau khi câu chuyện xuất hiện trên MXH ngay lập tức nhận được sự quan tâm của CĐM, rất nhiều người tỏ ra đồng cảm với những gì mà nữ sinh và gia đình đang phải “gánh chịu” từ những lời đồn thất thiệt của hàng xóm.

“Những bà hàng xóm trong truyền thuyết đây sao, thật đáng sợ”

“Khiếp, đồn ác thiệt, con gái người ta mới lớn mà đồn như thế có chết không cơ chứ”

“Như này chắc chẳng dám về quê nữa cũng nên”

“Bây giờ mới cảm thấy rằng yêu chó mèo quá mức là một cái tội, bị đồn quá ác luôn“, là những bình luận mà cư dân mạng để lại.

Còn hàng xóm của bạn thì thế nào, chia sẻ nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Sơn Ca

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất