Học đường

Hành trình 'bắt đầu lại khi bạn bè đã thành công' của Tân Thủ khoa Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM

Nguyên Lê
Chia sẻ

Bước vào giảng đường ở tuổi 27, Trần Việt - Tân cử nhân ngành Luật kinh tế đã chứng minh quá trình học tập luôn cần nỗ lực và cố gắng hết sức. Thành tích tốt nghiệp Thủ khoa ngành Luật kinh tế, đồng thời đạt GPA cao nhất trong “lịch sử” Đại học Kinh tế -Tài chính TP.HCM (UEF) với 3.98/4.0 là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực ấy.

Trở thành sinh viên ở độ tuổi mà bạn bè xung quanh đã có công việc và thành công, bản thân Trần Việt cũng nhiều trăn trở, suy tư. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè và thầy cô tại ngôi nhà UEF, Trần Việt trở nên tự tin và ngày càng nỗ lực để có được thành quả như hôm nay. 

Hành trình 'bắt đầu lại khi bạn bè đã thành công' của Tân Thủ khoa Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM Ảnh 1

"Thật sự, UEF đã cho tôi sống lại tuổi trẻ một lần nữa. Lựa chọn con đường học đại học ở độ tuổi chênh lệch so với các bạn cùng khóa, điều may mắn là không ai tại UEF đánh giá tôi về việc trở thành sinh viên ở độ tuổi này. Ngược lại, bạn bè và giảng viên luôn giúp đỡ, khuyên bảo và động viên tôi rất nhiều. Điều đó là một trong những động lực chính của tôi trong quãng thời gian vừa qua và cả tương lai. 

"Cảm ơn các bạn cùng khóa đã chấp nhận tôi vào tập thể, giúp tôi hòa nhập và học tập, cùng chia sẻ đắng cay ngọt bùi, cùng nhau học trong “cái lạnh khắc nghiệt” của phòng học tầng 8, cùng chạy "tụt huyết áp" trên máy chạy bộ mà vẫn không đủ số calo cho môn Gym...".

Hành trình 'bắt đầu lại khi bạn bè đã thành công' của Tân Thủ khoa Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM Ảnh 2

Trong suy nghĩ của tôi, bất kỳ người bạn nào để đạt được cái gọi là thành công đều phải trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả. Mỗi con người đều có con đường riêng của mình, tôi cũng vậy. Khi chọn con đường này nghĩa là tôi chọn đối mặt với áp lực, con đường thành công của bản thân cũng dài hơn người khác, tuy nhiên, dù điều gì xảy đến, tôi cũng sẽ tiến về phía trước", Trần Việt bộc bạch.

Hành trình 'bắt đầu lại khi bạn bè đã thành công' của Tân Thủ khoa Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM Ảnh 3

Trần Việt cho hay, dù tuổi tác phần nào ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ và học tập, bản thân anh cũng phần nào chịu những áp lực từ việc đặt mình vào một môi trường trẻ trung hơn, trong khi những người bạn cùng thế hệ đều đã thành đạt. Tuy nhiên, với những gì tích lũy được trước đó đã giúp Tân Thủ khoa nắm bắt vấn đề nhanh hơn, có nhiều phương án giải quyết hơn, từ đó đề ra phương pháp học tập hiệu quả.

Thời điểm Trần Việt quyết định chọn học ngành Luật để rẽ sang một con đường mới, anh đã rất nghiêm túc tìm hiểu môi trường cũng như chất lượng giảng dạy các cơ sở đào tạo trên địa bàn TP.HCM. Cuối cùng, anh hoàn toàn tin tưởng và quyết định lựa chọn UEF là "bến đỗ" để học tập suốt nhiều năm trên giảng đường. 

"Qua tìm hiểu, tôi cảm thấy môi trường ở UEF sẽ đáp ứng được nguyện vọng của mình và như bạn thấy, tôi đã trở thành tân Cử nhân ngành Luật kinh tế", Trần Việt chia sẻ. 

Hành trình 'bắt đầu lại khi bạn bè đã thành công' của Tân Thủ khoa Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM Ảnh 4

Trần Việt cho biết thêm, tại UEF anh được các thầy cô giúp xây dựng và định hướng bản thân mình khi bắt đầu lại một con đường mới. Khi đi trên con đường ấy, bản thân anh mới nhận ra những điều thầy cô chia sẻ đúng đắn và thực tế đến nhường nào. 

Đạt danh hiệu thủ khoa đạt GPA cao nhất “lịch sử” UEF tính cho đến hiện tại là 3.98 nhưng Trần Việt khá khiêm tốn và không ngại ngần tiết lộ bí quyết học tập "không có gì cao siêu" của bản thân: "Đi học đầy đủ, luôn lắng nghe và ghi chú cẩn thận những gì thầy cô giảng dạy. Đây chính là cách đơn giản nhất nhưng hiệu quả nhất. Việc không ngại ngần đặt câu hỏi về những điều mình chưa hiểu hoặc trả lời những câu hỏi của giảng viên sẽ đảm bảo việc tôi nhớ bài học như thuộc lời bài hát yêu thích".

Hành trình 'bắt đầu lại khi bạn bè đã thành công' của Tân Thủ khoa Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM Ảnh 5

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Trần Việt cho biết, anh muốn trở thành một luật sư có chuyên môn và trách nhiệm. Bản thân anh cũng muốn trở thành một vận động viên boxing, nếu có thể làm hai việc cùng lúc thì sẽ thật hạnh phúc biết bao.

Nhắn nhủ đến các bạn trẻ đang loay hoay tìm hướng đi đúng đắn cho riêng mình, Trần Việt khẳng định ngắn gọn: "Chỉ cần bản thân cố gắng, nhất định sẽ thành công". 

(Design: Orage)

Chia sẻ

Bài viết

Nguyên Lê

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất