Học đường

Ba thay con trai đã qua đời mặc lễ phục, nhận bằng tốt nghiệp xếp loại xuất sắc

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Trước đó, vào cuối tháng 8/2023 vừa qua, ngày nam sinh Võ Văn T. đến trường xét tốt nghiệp cũng là ngày em gặp tai nạn giao thông.

Theo VietNamNet, ngày 2/11, đại diện Trường CĐ Kinh tế TP.HCM đến nhà, thăm viếng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Võ Văn T. (ở tỉnh Bình Thuận).

T. là cử nhân thực hành ngành Quản trị kinh doanh. T. không thể đến nhận bằng tốt nghiệp và bằng khen bởi em đã qua đời do tai nạn giao thông cuối tháng 8 vừa qua. Ngày T. đến trường xét tốt nghiệp cũng là ngày em gặp tai nạn giao thông.

Ông Phạm Hùng Dũng, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế TP.HCM, dẫn đầu đoàn đến viếng sinh viên Võ Văn T., đồng thời trao cho gia đình T. bằng tốt nghiệp và giấy khen sinh viên “Đạt khen thưởng toàn khoá trình độ cao đẳng khoá 16 (2020 – 2023)", xếp loại xuất sắc.

Ba thay con trai đã qua đời mặc lễ phục, nhận bằng tốt nghiệp xếp loại xuất sắc Ảnh 1
Ba của nam sinh Võ Văn T. mặc lễ phục thay con trai để nhận bằng tốt nghiệp từ nhà trường. Ảnh: VietNamNet

Ba của T. đã thay con trai mặc lễ phục tốt nghiệp nhận bằng và giấy khen từ đại diện Trường CĐ Kinh tế TP.HCM. Đại diện nhà trường cũng chia sẻ nỗi đau của gia đình vì đã mất đi một cậu con trai, một sinh viên xuất sắc.

Trước đó, câu chuyện xúc động tương tự của từng diễn ra tại buổi lễ tốt nghiệp của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) vào năm 2016.

Đến nhận giấy khen và bằng tốt nghiệp cho con trai là nam sinh viên Nguyễn Hữu Trọng, sinh viên khoa toán - tin học khóa 2012, ông Nguyễn Hữu Phước và bà Nguyễn Thị Xuân Nga phải kìm nén nỗi đau mất con. 

Theo Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Xuân Nga khi thay mặt người con trai đã mất của mình lên nhận bằng tốt nghiệp. Bà đã khóc khi nói lời cảm ơn tất cả mọi người. 

"Xin thay mặt gia đình, tôi đến nhận bằng tốt nghiệp cho sinh viên Nguyễn Hữu Trọng, khoa toán - tin học khóa 2012, là đứa con trai của tôi".

Ba thay con trai đã qua đời mặc lễ phục, nhận bằng tốt nghiệp xếp loại xuất sắc Ảnh 2
GS.TS Trần Linh Thước trao bằng tốt nghiệp loại giỏi cho cha mẹ sinh viên Nguyễn Hữu Trọng. Ảnh: TTO

Bà Nga gửi lời cảm ơn đến tất cả quý thầy cô Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM mang đến cho Trọng một luồng gió mới, "đã truyền đạt kiến thức, đã giúp cậu bé này biết suy nghĩ, biết tìm tòi, biết nghiên cứu và say mê học toán trong suốt gần 4 năm ở giảng đường đại học".

"Nơi suối vàng, chắc con trai tôi cũng mãn nguyện lắm rồi" - bà Nga nói.

Nguyễn Hữu Trọng ra đi ngày 27/11/2015 vì nhiễm trùng máu. Theo mẹ anh cho biết thì ước nguyện của Trọng khi còn sống là được đi du học thạc sĩ ở nước ngoài.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất