Tạp chí điện tử Saostar
treding # Đảo thiên đường # bão Yagi
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Sinh 9 con, người mẹ ở Long An không nhớ hết tên

Chị Tú ở Long An sinh 9 con, không nhớ hết tên, dù triệt sản vẫn mang thai. Gia đình sống trong cảnh khó khăn, kiếm sống bằng bán cá và làm thuê.

Ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, gia đình chị Tú (40 tuổi) sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, do hội từ thiện tặng. Ngôi nhà chỉ có hai phòng, phòng khách chứa một chiếc giường tạm bợ, phòng còn lại là nơi để quần áo và cũng là chỗ ngủ, chỗ chơi cho 9 đứa trẻ. Con gái lớn nhất của chị năm nay 17 tuổi, còn bé út mới chỉ một tuổi.

Sinh 9 con, người mẹ ở Long An không nhớ hết tên Ảnh 1

Hàng ngày, chị Tú vừa chăm con vừa bán cá ngoài chợ. Chồng chị làm thợ hồ, khi không có việc thì đi cắt cỏ thuê. Những khoản tiền ít ỏi từ công việc của hai vợ chồng giúp họ trang trải cuộc sống và nuôi dưỡng 9 miệng ăn.

Chị Tú chia sẻ, chị sinh con đầu lòng khi 23 tuổi. Sau đó, phải đợi đến 3 năm sau chị mới mang thai lần thứ hai và sinh thêm một bé gái. Tiếp tục, mỗi một hoặc hai năm chị lại mang thai lần nữa. Tổng cộng, chị đã sinh 9 lần, tất cả đều thuận lợi và dễ dàng.

Sinh 9 con, người mẹ ở Long An không nhớ hết tên Ảnh 2
Sinh 9 con, người mẹ ở Long An không nhớ hết tên Ảnh 3

"Tôi vừa mang thai vừa đi bán cá. Các con trước đều sinh dễ, toàn sinh thường, vào viện là đẻ ngay. Đến bé thứ 9, tôi mới bị ngất vì làm việc quá sức," chị Tú kể lại.

Những đứa trẻ chào đời trong sự lo lắng của bà mẹ nghèo. Khi có khách đến thăm nhà, chị giới thiệu tên và tuổi của các con, nhưng đến bé thứ 7, thứ 8 thì chị bắt đầu không nhớ chính xác tuổi của chúng và thậm chí còn nhầm lẫn tên.

Trong số 9 đứa trẻ, chỉ có 3 bé được đi học, nhưng đến lớp 4 thì chị Tú không có khả năng chi trả học phí nên đành cho các con nghỉ học. Cả hai vợ chồng chị đều không biết chữ, nên không thể dạy bảo các con. Hằng ngày, chị Tú để các con ở nhà, những đứa lớn trông đứa bé, còn chị ra chợ bán cá.

Sinh 9 con, người mẹ ở Long An không nhớ hết tên Ảnh 4

Bữa sáng của các bé thường chỉ là cơm nguội. Chị Tú cho biết, gia đình cần khoảng 1 kg gạo mỗi ngày, và đôi khi họ phải mua chịu từ hàng xóm. Người dân trong xóm thương cảm, thường mang đồ ăn sáng cho các bé.

Khi được hỏi về lý do không sử dụng các biện pháp tránh thai để thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình, chị Tú chia sẻ rằng trước đây xã đã tổ chức tuyên truyền và hỗ trợ chị triệt sản hai lần. Tuy nhiên, chị vẫn không hiểu sao lại "vỡ kế hoạch".

Sinh 9 con, người mẹ ở Long An không nhớ hết tên Ảnh 5

"Mỗi lần tôi mang bầu, ông xã cũng lo lắng. Lo không có sữa cho con bú, lo không có đủ gạo ăn," chị Tú cười khổ.

Dù gặp nhiều khó khăn, chị Tú vẫn quyết định giữ lại tất cả những đứa trẻ, với niềm tin rằng "trời sinh voi ắt sinh cỏ". Chị hy vọng rằng các con sẽ luôn khỏe mạnh và ngoan ngoãn, để chị và chồng có thể yên tâm làm lụng, nuôi dưỡng chúng lớn lên.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Thiên Di

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Đừng Bỏ Lỡ

ĐỪNG BỎ LỠ