Sắc màu Cuộc Sống

Can ngăn vụ cãi nhau chuyện đi vệ sinh lề đường, người đàn ông vô tình chết oan

Thiên An
Chia sẻ

Thấy phía đối diện xảy ra cự cãi vì chuyện đi vệ sinh bên lề đường, người đàn ông chạy sang can ngăn, không ngờ bị đánh dẫn đến tử vong.

Ngày 31/10, thông tin với báo Thanh Niên, Công n TP.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đang tạm giữ Trần Tuấn Kiệt (30 tuổi, ngụ KP7, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc) để điều tra hành vi đánh người dẫn đến tử vong.  

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 26/10, Kiệt cùng người nhà vào một cửa hàng tên đường Nguyễn Trung Trực mua đồ. Sau đó, một trong hai người nhà vào lề đường đi tiểu thì bị người bán hàng ngăn cản. Hai bên xảy ra cự cãi.  

Can ngăn vụ cãi nhau chuyện đi vệ sinh lề đường, người đàn ông vô tình chết oan Ảnh 1
Ông P. không qua khỏi sau hai ngày điều trị 

Thời điểm đó, ông  H.V.P (55 tuổi, ngụ KP4, P.Dương Đông) cũng đang ngồi chơi ở phía đối diện. Thấy tình hình hai bên căng thẳng nên đã chạy ra can ngăn. Nhưng trong lúc mất kiểm soát Kiệt đã đánh luôn cả ông P., khiến ông té ngã, đập đầu xuống nền đường.  

Ngay sau đó, ông P. được người nhà đưa đi cấp cứu, chuyển đến bệnh viện ở TP.Rạch Giá (Kiên Giang) điều trị nhưng nạn nhân đã tử vong.

Khi vụ việc xảy ra, công an đã đến hiện trường nắm tình hình. Nhưng lúc này, ông P. đã được gia đình đưa đi đất liền để điều trị nên công an đã cho Kiệt về nhà.  

Sau khi có thông tin ông P. đã tử vong sau vụ xô xát, công an tiến hành tạm giữ Kiệt.

Xem thêm: Bước vào nhà khi vừa đi học về, con gái phát hiện cảnh tượng kinh hoàng

Xem thêm: Phỏng vấn Phạm Thoại | Lỗ tiền tỉ khi bị bùng hàng và màn đối đáp cực gắt

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất