Tối 16/3, Công an TP HCM phối hợp với Công an TP Thủ Đức và Đội CSGT Rạch Chiếc đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn liên hoàn tại ngã tư Thủ Đức.
Kết quả đo nồng độ cồn của nữ tài xế xe ô tô
Theo thông tin ban đầu, nữ tài xế N.T.T.N. (41 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) điều khiển xe ô tô đã vi phạm luật giao thông, gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng.
Cơ quan chức năng xác định nữ tài xế đã điều khiển xe không đúng phần đường quy định, đi vào làn xe máy trên xa lộ Hà Nội, dẫn đến va chạm với 10 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.
Theo thông tin mới đây từ Tuổi Trẻ Online, kết quả kiểm tra cho thấy bà N. có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép. Cụ thể, tài xế được yêu cầu thổi vào máy đo nồng độ cồn. Kết quả ghi nhận nồng độ cồn trong cơ thể tài xế vượt quá 0,4mg/l khí thở.
Hiện lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu máu của nữ tài xế để kiểm tra thêm về nồng độ cồn trong máu.
Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục lấy lời khai của tài xế xe ô tô để củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 17h, ngày 16/3, vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư Thủ Đức. Bà N. điều khiển ô tô trên xa lộ Hà Nội theo hướng từ ngã tư Bình Thái về cầu vượt Trạm 2. Khi đến khu vực ngã tư Thủ Đức, xe bất ngờ lao vào dòng phương tiện đang dừng đèn đỏ, đâm liên tiếp 10 xe máy.
Cú tông mạnh khiến nhiều người ngã văng xuống đường, trong đó có một nạn nhân bị hất lên nắp capo và bị đẩy đi một đoạn.
Hậu quả vụ tai nạn khiến 5 người bị thương, trong đó có một người bị chấn thương nặng, bất tỉnh. Tại hiện trường, nhiều xe máy bị hư hỏng nặng, nằm la liệt. Xe máy bị ô tô đẩy đi, bốc cháy phần yên.
Sau tai nạn, nữ tài xế hoảng loạn, bật khóc khi bước xuống xe. Lực lượng chức năng sau đó đã đưa bà N. về trụ sở công an để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Lời kể của nạn nhân bị xe ô tô tông lúc chờ đèn đỏ ở ngã tư Thủ Đức
Theo thông tin từ Dân Trí, ông Đỗ Hoàng Tính (44 tuổi, quê Trà Vinh) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn. Trước đó, ông và vợ đang chờ đèn đỏ và chỉ còn vài giây đèn chuyển qua xanh thì bất ngờ nghe tiếng "rầm".
"Chưa kịp phản ứng gì, tôi và vợ đã bị hất văng lên không trung. Khi rơi xuống đất, tôi vội nhìn quanh tìm vợ rồi dìu bà ấy vào lề đường. Đến giờ tôi vẫn không tin là mình còn sống", ông Tính kể lại.
Ông Tính cùng vợ, bà Dương Thị Ngọc Loan (40 tuổi), đều là công nhân công trình xây dựng gần cầu Sài Gòn. Chiều cùng ngày, hai vợ chồng đang trên đường trở về phòng trọ ở TP Thủ Đức thì gặp tai nạn. May mắn, ông Tính không bị thương, còn bà Loan bị đau vùng lưng và được đưa vào Bệnh viện Quân dân y miền Đông kiểm tra sức khỏe.
Tại bệnh viện, bà Loan vẫn chưa thể ngồi dậy được do đau lưng. Bà kể lại, sau khi bị hất tung lên cao rồi rơi xuống đường, văng qua một bên. Lúc đó, bà thấy một nạn nhân bị cuốn vào dưới gầm xe ô tô.
Xem thêm: Lời kể bàng hoàng của nạn nhân vụ ô tô tông 10 xe máy ở ngã tư Thủ Đức