Sắc màu Cuộc Sống

Hà Nội sắp có Cung thiếu nhi mới, lại hoài niệm về cả thời tuổi thơ nơi 36 Lý Thái Tổ

Linh Chi
Chia sẻ

Khi nghe tin Cung thiếu nhi Hà Nội mới sẽ được xây dựng, biết bao người không khỏi bồi hồi khi nhớ về một thời tuổi thơ đầy hồn nhiên và tươi đẹp gắn liền với con phố Lý Thái Tổ.

Gần 40 năm qua, Cung thiếu nhi Hà Nội vẫn luôn là điểm đến quen thuộc của trẻ em nhiều thế hệ, và cũng là mảnh ký ức thân thương trong mỗi người trưởng thành. 

Hà Nội sắp có Cung thiếu nhi mới, lại hoài niệm về cả thời tuổi thơ nơi 36 Lý Thái Tổ Ảnh 1
Cung thiếu nhi Hà Nội toạ lạc tại số 36 Lý Thái Tổ 

Mới đây, thông tin dự án Cung thiếu nhi Hà Nội mới toạ lạc ở quận Nam Từ Liêm vừa động thổ vào sáng 15/3 đã khiến không ít người bất ngờ. Hiện vẫn chưa có tin gì về Cung thiếu nhi cũ tại quận Hoàn Kiếm sẽ được sử dụng ra sao sau khi cơ sở mới hoàn thành. Dù thế nào, cảm giác bồi hồi, buồn vui lẫn lộn vẫn không tránh khỏi đối với những con người đã trải qua cả thời tuổi thơ nơi con phố Lý Thái Tổ ấy. 

Có lẽ ai cũng vui vì sắp tới đây con trẻ sẽ có một Cung thiếu nhi mới mẻ, khang trang hơn những cũng thoáng chút buồn vì nơi gắn liền với tuổi thơ giờ đã không còn. 

Hà Nội sắp có Cung thiếu nhi mới, lại hoài niệm về cả thời tuổi thơ nơi 36 Lý Thái Tổ Ảnh 2
Đối với nhiều đứa trẻ, Cung thiếu nhi là một trong những điều tuyệt vời nhất của tuổi thơ

"Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nên không thể không biết đến Cung thiếu nhi. Nơi đây có lẽ là cả tuổi thơ của mình, từ nhà bóng, nhà phao, vẽ tranh cát, tô tượng... mình đều nhớ như in.

Ngày bé mê vẽ tranh nên mùa hè, bố mẹ gửi mình vào Cung thiếu nhi học vẽ. Cuối mỗi năm học là chỉ mong ngóng để được đến Cung thiếu nhi gặp bạn ở lớp học vẽ, chơi đùa dọc dãy hành lang dài.

Thậm chí đến giờ, nhiều ký ức mình cũng không còn nhớ rõ nữa, nhưng Cung thiếu nhi vẫn là nơi đặc biệt đối với mình", Hà Thương chia sẻ. 

Hà Nội sắp có Cung thiếu nhi mới, lại hoài niệm về cả thời tuổi thơ nơi 36 Lý Thái Tổ Ảnh 3

"Mình không học ngoại khoá ở Cung thiếu nhi nhưng mình nhớ cuối tuần nào cũng đòi bố mẹ đến Cung thiếu nhi chơi bằng được, thậm chí đến chỉ đứng ngắm thôi cũng được. Mỗi dịp lễ Tết, nơi này lại càng thêm sôi động, các bạn nhỏ giống như mình lúc ấy cũng háo hức lắm. Nhiều năm trôi qua rồi, Cung thiếu nhi cũng phải chuyển đến địa điểm mới rộng rãi, hiện đại hơn. Nhưng với mình, địa chỉ 36 Lý Thái Tổ vẫn sẽ luôn giữ vị trí đặc biệt trong lòng", Nguyễn Ngọc Bằng viết. 

Hà Nội sắp có Cung thiếu nhi mới, lại hoài niệm về cả thời tuổi thơ nơi 36 Lý Thái Tổ Ảnh 4

Nơi ánh đèn rực rỡ, các trò chơi vui nhộn, khung cảnh náo nhiệt đầy sắc màu,... Cung thiếu nhi Hà Nội của mỗi đứa trẻ ngày ấy giờ đã không còn nhưng hình ảnh đặc biệt ấy mãi in sâu trong tâm trí chúng ta, gợi nhắc về một trong những điều tuyệt vời nhất của năm tháng tuổi thơ. 

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất