Điểm lại những vụ cướp ngân hàng táo tợn gây chấn động dư luận

Hùng Tuấn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Vụ cướp chi nhánh Ngân hàng Vietcombank ở Khánh Hòa vào trưa 5/9 vừa qua đã gây xôn xao dư luận. Trước đó, tại Việt Nam đã có khá nhiều vụ cướp ngân hàng xảy ra.

Dùng súng tự chế cướp ngân hàng ở Khánh Hòa

Theo Người Lao Động đưa tin, vụ cướp xảy ra vào khoảng 10h ngày 5/9, tại phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trên đường 2 Tháng 4 (TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Vào thời điểm trên, khi các nhân viên và khách hàng đang giao dịch thì có hai thanh niên bịt mặt dừng xe trước ngân hàng. Sau đó, một trong hai thanh niên đóng giả là khách hàng đi vào bên trong, bất ngờ dí súng khống chế nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền.

Hiện trường vụ cướp ở Khánh Hòa. Ảnh: Pháp luật TP.HCM.

Khi thấy nhân viên ngân hàng bấm chuông báo động, tên cướp nhanh chóng thoát ra ngoài, lên xe máy bỏ chạy. Các nhân viên ngân hàng hô hoán, đồng thời bảo vệ ngân hàng cùng người dân cố đuổi theo 2 tên cướp nhưng bất thành.

Theo Pháp luật TP.HCM đưa tin, đối với tài sản, Vietcombank đã mua bảo hiểm đầy đủ theo quy định nội bộ của ngân hàng nên không bị tổn thất về tài chính.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang phối hợp Công an TX.Ninh Hòa điều tra vụ việc.

Cướp ngân hàng ABbank ở Bình Tân

Theo hồ sơ vụ án, chiều 30/3, Nguyễn Trường Khải (SN 1983, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Ngọc Khuê (SN 1987, ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Đào Ngọc Nam (SN 1990, ngụ quận Bình Tân) bàn bạc cướp ngân hàng, chúng nhắm đến ngân hàng nào ít bảo vệ trông coi.

Sau khi rảo quanh, Khải và Khuê thống nhất thực hiện vụ cướp nên mua một số công cụ để cướp ngân hàng như: balo, áo khoác, giầy, găng tay. Khải còn nhờ Nam tìm 1 BKS giả thay vào xe gắn máy hiệu Exciter để dùng làm phương tiện gây án. Nam đồng ý và mang chiếc xe về tiệm của Nam để thay BKS giả vào.

Ngân hàng bị nhóm cướp thực hiện bất thành.

Đến sáng 31/3, cả 3 gặp nhau tại chân cầu Bình Thuận. Nam dùng bình sơn đen phun lên BKS giả, giao xe lại cho Khuê điều khiển, Khải và Khuê trang bị trang phục rồi lấy xe máy trên đi. Lúc này, Khuê đưa cho Khải 1 khẩu súng K54, loại bắn đạn bi để thủ sẵn trong người.

Khoảng 10h sáng cùng ngày, Khuê và Khải đến trước phòng giao dịch Lũy Bán Bích của ngân hàng ABBank, Khuê chạy xe lên vỉa hè trước cửa ngân hàng. Khải xuống xe, đi bộ tiếp cận nhân viên bảo vệ, rút súng để khống chế và đẩy bảo vệ này vào bên trong.

Ngay sau đó, Khuê xuống xe cầm theo ba lô đi vào ngân hàng. Có 1 người thấy nhóm cướp bỏ chạy nhưng bị Khuê kéo lại. Khuê ném balo vào quầy nhân viên yêu cầu những người trong ngân hàng im lặng và bỏ tiền vào balo.

Lúc này, bảo vệ bị khống chế bất ngờ hô hoán, khiến nhiều người dân bên đường dừng lại xem, 2 tên cướp thấy đông người nên đã tháo chạy ra ngoài, lên xe máy rồ ga bỏ chạy

Sau khi chạy thoát thành công, Khải hẹn gặp Nam để thay BKS thật vào xe máy. Trên đường đi, Khải và Khuê phi tang trang phục gây án như: bao tay, áo khoác, khẩu trang…

Ngày 5/4, qua nhiều ngày truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an đã bắt giữ nhanh chóng 2 tên cướp.

Dùng súng cướp ngân hàng ở Bắc Giang

Theo Zing đưa tin, khoảng 15h ngày 26/1, tại phòng giao dịch ngân hàng Agribank chi nhánh Dĩnh Kế, Bắc Giang, nghi phạm mang theo bom giả vào uy hiếp cướp số tiền 1,1 tỷ đồng.

Công an Bắc Giang phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân. Ảnh Vietnamnet.

Đến trưa 27/1, xác định Nguyễn Đức Minh (35 tuổi, trú tại xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang) là nghi phạm trong vụ án, công an đã bắt giữ đối tượng và thu giữ một khẩu súng ngắn bằng nhựa tại một ao nước ở thôn 3 (xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang), cùng với một xe máy tại nơi tạm trú của đối tượng ở ngõ 164 đường Cao Kỳ Vân, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang.

Theo Vietnamnet đưa tin, tại cơ quan điều tra, Minh khai do nợ nần nên đi cướp ngân hàng. Sau khi cướp được tiền đối tượng giấu 560 triệu đồng ở khu vườn tại nhà bố mẹ vợ (xã Phi Mô, huyện Lạng Giang) và hơn 320 triệu đồng trên ô tô, số còn lại mang đi trả nợ, tiêu xài. Cơ quan công an đã thu hồi 1,08 tỷ đồng.

Bịt mặt, dùng súng cướp ngân hàng ở Vĩnh Long

Theo Vietnamnet đưa tin vào 15h15 ngày 27/9/2017, nhân viên và khách giao dịch tại một ngân hàng ở KCN Hoà Phú (huyện Long Hồ, Vĩnh Long) hết sức hoảng loạn khi một đối tượng bịt mặt, cầm súng bất ngờ xông vào khống chế.

Thời điểm trên có 9 người (bảo vệ, nhân viên ngân hàng và khách giao dịch) bị tên cướp chĩa súng và yêu cầu nằm xuống rồi ném túi xách vào trong, buộc 2 nữ nhân viên bỏ tiền vào nếu không sẽ bắn.

Tên cướp sau lấy được tiền đã nhanh chóng ra xe tẩu thoát. Ảnh cắt từ clip.

Lo sợ, 2 nữ nhân viên bỏ hơn 200 triệu vào đồng vào túi xách rồi đưa cho tên cướp. Tên cướp tiếp tục yêu cầu phải mở kho để lấy thêm tiền, khi nghe các nhân viên nói sếp đi vắng nên không có chìa khoá.

Nhờ những hình ảnh mà camera an ninh, chân dung kẻ cướp được phác hoạ là nam, khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1,6m, dáng mập, đội mũ bảo hiểm màu đỏ, đeo khẩu trang, mặc áo thun sáng, quần kaki, mang giầy thể thao, mang theo túi xách… sau 3 phút rời ngân hàng.

Trong quá trình điều tra, công an tỉnh Vĩnh Long nhận được tin thượng uý N.V.K (42 tuổi) dùng súng tự sát tại nơi làm việc. Lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng và lá thư tuyệt mệnh được cho là do người này để lại với nội dung thực hiện vụ cướp do nợ nần, làm ăn với công ty xăng dầu thua lỗ, không có khả năng thanh toán…

Do nghi phạm có liên quan đến quân nhân nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3 - Quân khu 9 để tiếp tục điều tra làm rõ toàn bộ vụ cướp.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất