Sắc màu Cuộc Sống

Cuộc sống của những người ở viện dưỡng lão: ‘Tết chúng nó bận việc đi vắng hết có một thân một mình lủi thủi buồn lắm’

Định Nguyễn
Chia sẻ

Không chỉ bà Nguyễn Thị Nguyệt mà rất nhiều các cụ ông cụ bà ở viện dưỡng lão mấy năm nay đón Tết ở trung tâm. Cuộc sống của họ mỗi người một cảnh, người thì không có con cái, người thì sức khoẻ yếu không muốn con cháu phải vất vả vì mình

“Tết ở nhà lủi thủi một mình buồn lắm”

Những ngày giáp Tết, những cành đào nhỏ xinh được cắm trong phòng tập thể của viện dưỡng lão ở quận Hà Đông, Hà Nội nơi có khoảng 50 ông bà cao tuổi được chăm sóc. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, họ ở đây tạo thành những mảnh ghép về cuộc đời của những số phận.

Viện dưỡng lão tại Hà Đông hiện có nhiều cụ ông cụ bà đang ở.

Ngồi trên xe lăn, bà Nguyễn Thị Nguyệt (80 tuổi) cho biết, vốn dĩ ở phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thế nhưng vì tuổi già sau khi bị gãy tay, đau ốm, gia đình lại neo con cái nên bà quyết định vào viện dưỡng lão cách đây gần 3 năm.

Trong câu chuyện với chúng tôi bà tâm sự, trước đây làm cho một công ty sản xuất văn phòng phẩm rồi chuyển qua công ty thực phẩm ở quận Hoàn Kiếm. Bà lấy chồng rồi lần lượt sinh được hai người con mộ trai một gái. Tuy nhiên con trai đầu không lập gia đình, con gái thì lấy chồng và sinh mỗi cháu trai. Con cháu hiếm hoi nên đôi chút bà thấy hơi buồn nhưng rồi nỗi buồn ấy cũng chóng qua đi vì bà hiểu hoàn cảnh của mình.

Bà Nguyệt cho hay bị tai biến nên gần 3 năm nay bà ăn Tết trong viện dưỡng lão.

Bà bảo cách đây vài năm, bà không may bị ngã gãy tay phải bó bột, sau lại ngã tiếp một lần nữa khiến người con trai vô cùng lo lắng đưa bà đi bệnh viện. Thế rồi chân bị thấp khớp khiến bà phải hạn chế việc đi lại, phải chống gậy hoặc ngồi xe lăn.

“Vì ốm đau bệnh tật nên tôi quyết định vào viện dưỡng lão để không muốn các con phải vất vả chăm sóc, vệ sinh cho mình hằng ngày. Thi thoảng các con vẫn thường xuyên vào thăm nên cũng đỡ buồn tủi. Tết về chúng nó bận việc đi vắng hết có một thân một mình lủi thủi buồn lắm. Các con ban đầu cũng khuyên tôi ở nhà cho có mẹ có con nhưng tôi thấy ở đây mọi người chăm sóc tốt, cũng có nhiều người già như mình nên chia sẻ với nhau được nhiều điều”, bà Nguyệt chia sẻ.

Hình ảnh bà Nguyệt được tặng ảnh lưu niệm, bà để trang trọng trong tủ.

Việc đi lại khó khăn nên mọi sinh hoạt của bà Nguyệt đều phải có sự trợ giúp của những nhân viên tại viện dưỡng lão. Bà bảo sức khoẻ yếu nên năm nay bà vẫn sẻ ở lại đây đón tết cùng mọi người.

“Tôi cũng đã chuẩn bị phong bì chờ khi nào con cháu đến chúc Tết sẽ mừng tuổi từng đứa. Giờ già yếu rồi tôi chỉ mong sao sống được ngày nào con cháu còn nhìn thấy mình là vui và hạnh phúc rồi”, bà Nguyệt tâm sự.

Con cháu ở nước ngoài nên ông Nghĩa vào viện dưỡng lão cho đỡ tủi buồn.

Cũng nhà mặt phố như bà Nguyệt, ông Nguyễn Văn Nghĩa (89 tuổi) nhà ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng có thâm niên ăn Tết ở viện dưỡng lão 3 năm nay. Đôi bàn tay run bần bật vì chứng tai biến, ông Nghĩa tâm sự con trai ông không còn, con dâu và cháu ở nước ngoài mỗi năm về một lần. Ban đầu ông cũng thuê một người giúp việc chăm sóc phục vụ nhu cầu ăn uống sinh hoạt nhưng vì buồn tủi nên ông quyết định vào viện dưỡng lão.

“Ban đầu tôi vào đây không đi lại được thế nhưng tập luyện dần dần giờ đi được rồi. Hằng ngày tôi tập thể dục, vận động chân tay để khoẻ hơn. Vì con cháu ở nước ngoài Tết không về nên 3 năm nay tôi ở viện dưỡng lão này đón Tết cùng mọi người. Các cháu cũng thường xuyên tới thăm kể cả ngày Tết nên tôi cũng thấy yên tâm và không buồn rầu gì cả”, ông Nghĩa nói.

Nhân viên viện dưỡng lão chăm sóc các ông bà ở đây.

Chị Hoàng Thị Thu Ngân, Phó giám đốc trung tâm dưỡng lão cho biết, hiện cả hai cơ sở của trung tâm tiếp nhận hơn 100 các cụ ông, bà. Cho đến thời điểm hiện tại đã có 10 gia đình đăng ký sẽ đưa cụ về, còn những gia đình khác chưa báo với trung tâm.

“Ở đây Tết với đặc điểm nhân viên giảm xuống gần một nửa so với ngày bình thường, các hoạt động vui chơi giải trí không như ngày thường nhưng vẫn tạo không khí cho các cụ. Trước Tết chúng tôi mua đào quất cho các cụ trang trí, tổ chức cho các cụ làm bao lì xì hoặc mua giúp bao lì xì để các cụ mừng tuổi con cháu đến thăm. Thực đơn Tết của các cụ được thay đổi so với ngày thường như món ăn ngày Tết ở gia đình để các cụ vui hơn”, chị Thu Ngân chia sẻ.

Theo chị Thu Ngân, năm nay trung tâm sẽ có thêm hoạt động giao lưu văn nghệ, hát karaoke hoặc biểu diễn hoặc để các cụ vui vẻ hơn.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất