Sắc màu Cuộc Sống

Độc lạ chòi nước xanh bán sự tử tế, mát lòng người Sài Gòn những ngày nóng ran

Linh Lan
Chia sẻ

Hình ảnh thùng trà đá bé xinh được decor độc lạ tại nhà thờ Mạc Ty Nho (Quận 1), cung cấp nước miễn phí cho người đi đường giữa những ngày nóng khiến cộng đồng mạng bấm like rần rần.

12 giờ trưa, nhiệt độ ngoài trời trở nên nóng bức, anh Nguyễn Minh Khanh (27 tuổi) tài xế xe ôm công nghệ dừng xe, ghé vào uống trà đá miễn phí vỉa hè.

Lau vội giọt mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt, anh uống ngon lành từng ngụm nước mát lạnh vừa hứng xong. Để tiện lợi cho công việc, anh mang theo bình giữ nhiệt để chứa nước. 

Anh Khanh cho biết, do tính chất công việc thường xuyên ở ngoài trời. Vì thế, những ngày nắng nóng cực điểm là những ngày rất khó khăn, cơ thể cần nạp nước nhiều. Mặc dù đã đã chuẩn bị nước uống trước khi đi làm nhưng vẫn không đủ. Anh Khanh thường ghé vào những điểm có nước miễn phí để lấy thêm. 

Độc lạ chòi nước xanh bán sự tử tế, mát lòng người Sài Gòn những ngày nóng ran Ảnh 1
Chòi nước xanh trước của nhà thờ Mạc Ty Nho (Quận 1).

“Trà đá miễn phí thì cũng có nhiều điểm. Thế nhưng, trang trí đẹp mắt như thế này thì tôi mới thấy lần đầu. Hơn nữa, vị trà ở đây có mùi gừng rất đặc biệt, uống vào sẽ nhớ hoài khiến tôi ghé đến lấy nước thường xuyên” – anh Khanh chia sẻ.

Bình nước miễn phí tại nhà thờ Mạc Ty Nho đã xuất hiện gần 1 năm nay để “tiếp sức” cho bà con lao động, người đi đường. Thế nhưng, để “thay áo” cho trạm nước, linh mục nhà thờ đã nảy ra ý tưởng làm căn chòi lá nhỏ, trồng thêm 2 dây bí leo phủ mái lá để tạo bóng mát cho người đi đường giữa trời nắng. Khi đứng lấy nước cũng khiến người đi đường cảm thấy dễ chịu hơn. 

Độc lạ chòi nước xanh bán sự tử tế, mát lòng người Sài Gòn những ngày nóng ran Ảnh 2
Người đi đường thường ghé vào uống nước, đông nhất vào buổi trưa nắng gắt, người này nối đuôi nhau chờ người kia.

 

Độc lạ chòi nước xanh bán sự tử tế, mát lòng người Sài Gòn những ngày nóng ran Ảnh 3

Cũng chính ý tưởng đậm chất cây nhà lá vườn này, mọi người biết đến trạm nước nhiều hơn. Và thế, người này truyền miệng người kia đến lấy nước, một phần vì sự tò mò thích thú, còn lại cũng muốn được giải khát giữa những ngày nắng gắt.

Giáo dân sống quanh khu vực nhà thờ cho biết, những ngày cao điểm mọi người phải thay phiên nhau châm hơn 200 lít trà đá, phục vụ cả trăm người đi đường. 

Ban đầu, giáo xứ chỉ đặt thùng nước lọc nhưng thấy trời nắng nóng nên đặt thùng trà đá. Mỗi ngày như thế, các giáo dân đều góp công pha trà, nấu nước, châm nước, rửa dọn… để phục vụ bà con.

Độc lạ chòi nước xanh bán sự tử tế, mát lòng người Sài Gòn những ngày nóng ran Ảnh 4

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, nắng nóng kéo dài hơn một tháng qua do El Nino hoạt động mạnh.

 Từ giữa tháng 3 đến tháng 4 là cao điểm nắng nóng, TP HCM có ngày trên 38 độ C, một vài tỉnh Nam Bộ trên 39 độ C, cao nhất trong năm. Số ngày nắng nóng năm nay sẽ nhiều hơn trung bình các năm trước vì diễn biến khí hậu rất phức tạp.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Lan

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất