Sắc màu Cuộc Sống

Cậu bé 11 tuổi đạp xe đạp vượt quãng đường hơn 100km từ Nam Định lên Hà Nội vì nhớ mẹ

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Chia sẻ về sự việc, bé Tài kể, vào khoảng 6h30 sáng cùng ngày, em đã đạp xe một mình từ nhà lên Hà Nội để gặp mẹ, vì nhớ mẹ.

Theo Trí Thức Trẻ, vào tối 3/5, Đội Cảnh sát giao thông, Công an TP. Phủ Lý (Hà Nam) đã phát hiện và giúp đỡ cháu Phạm Đức Tài (SN 2008) đi lạc về với gia đình ở xã Hải Anh, huyện Hải Hậu (Nam Định).

Được biết, khoảng 6h30 sáng cùng ngày, cháu Phạm Đức Tài đạp xe từ nhà ở xã Hải Anh, huyện Hải Hậu lên Hà Nội để tìm mẹ.

Lực lượng chức năng bàn giao cháu Tài cho người thân. Ảnh: Công an Hà Nam.

Đến 15h cùng ngày, Đại úy Lê Hữu Chính thuộc Đội CSGT, Công an TP.Phủ Lý đang điều tiết giao thông tại nút giao Liêm Tuyền (TP.Phủ Lý) thì phát hiện 1 cháu bé đứng hỏi đường, gương mặt tỏ vẻ lo lắng, mệt mỏi.

Sau khi xác nhận cháu bé bị lạc, Đại úy Chính đã đưa cháu về đơn vị chăm sóc, đồng thời liên lạc cho gia đình đến đón. Đến 22h cùng ngày, cháu Tài đã được bàn giao cho gia đình.

Theo ghi nhận của VTC, chị Nguyễn Thị Huyền, sau khi gặp cháu Tài, gia đình rất cảm động và gửi lời cảm ơn tới Đội CSGT, Công an TP Phủ Lý.

Chia sẻ về sự việc, bé Tài kể, vào khoảng 6h30 sáng cùng ngày, em đã đạp xe một mình từ nhà lên Hà Nội để gặp mẹ, vì nhớ mẹ.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất