Sắc màu Cuộc Sống

Xử lý người phụ nữ vi phạm, cán bộ công an chỉ nói 1 từ đầy uy lực khiến dân mạng hết sức đồng tình

Phương Linh
Chia sẻ

Hành động dứt khoát và kiên quyết của cán bộ công an khi xử lý trường hợp vi phạm đã nhận được sự đồng tình của nhiều người.

Sự việc người phụ nữ tên P.T.X.D. (ngụ quận 12, TP. HCM) nhiều lần gây rối, chống đối người thi hành công vụ tại các chốt kiểm soát dịch Covid- 19 đã nhận được sự quan tâm của CĐM.

Mới đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh chị này cự cãi, thách thức cán bộ công an khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ hợp lệ khi ra ngoài.

Theo đoạn clip ghi lại, người phụ nữ xưng mày - tao với cán bộ công an. Khi được mời về trụ sở để làm việc, người phụ nữ gạt đi và nói: "Tao không về đâu hết, tao không vi phạm".

"Chị không về chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế", cán bộ công an nói.

"Mày nghĩ mày mạnh hơn tao, mày cứ làm", người phụ nữ thách thức.

Đến đây, cán bộ trực chốt không giải thích gì thêm, chỉ ra hiệu cho cấp dưới và nói một chữ: "Bắt", ngắn gọn và dứt khoát.

Xử lý người phụ nữ vi phạm, cán bộ công an chỉ nói 1 từ đầy uy lực khiến dân mạng hết sức đồng tình Ảnh 1

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên MXH lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của CĐM. Nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc trước thái độ ngang ngược của người phụ nữ.

Bên cạnh đó, hành động dứt khoát và kiên quyết của cán bộ công an đã nhận được sự đồng tình của nhiều người.

"Trước những trường hợp vi phạm mà còn tỏ thái độ chống đối, cần mạnh tay xử lý", một dân mạng đồng tình.

Trước đó, vào trưa 25/7, bà D. cũng từng có hành vi chống đối lực lượng chức năng và bị ghi lại clip. Cụ thể, vào thời điểm trên, bà D. chạy xe máy chở theo con trai lưu thông trên đường và bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại xuất trình giấy tờ mới được đi qua. Tuy nhiên, người phụ nữ này không những không chấp hành mà còn lớn tiếng cự cãi, thậm chí chửi bới, có nhiều lời lẽ xúc phạm công an.

"Giấy tờ gì? Ăn cướp à? Ăn cắp ăn trộm gì mà sao giữ lại? Có quyền giữ à?", người phụ nữ liên tục to tiếng.

Khi lực lượng chức năng chặn lại và yêu cầu xuống xe, người phụ vẫn cố chấp quay xe đi và quát lớn: "Xê ra, đường của tôi tôi đi!".

Người phụ nữ này cho rằng bản thân mình không cần phải xuất trình giấy tờ và có quyền tự do đi lại.

"Đây là đường của dân đóng thuế để dân đi, dân người ta có quyền tự do đi qua đi lại", "Xe của tôi, tôi có quyền đi!",...

Đáng chú ý, người này còn kéo khẩu trang xuống khi lớn tiếng mắng chửi công an. Lực lượng chức năng cũng nhắc nhở người phụ nữ không nói bậy nhưng người này vẫn văng tục bất chấp việc con trai đang ngồi sau xe.

Sau đó, người phụ nữ bảo con trai xuống xe trong khi vẫn cố gắng dắt xe qua lực lượng công an để đi về hướng ngược lại. Tuy nhiên, người này bị chặn lại do loạt lời lẽ xúc phạm cùng hành động chống đối người thi hành công vụ.

Đến cuối đoạn clip, người phụ nữ vẫn lớn tiếng chửi bới giữa đường, nhất quyết không chấp hành lực lượng làm nhiệm vụ.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất