Gương mặt thương hiệu

Từ livestream bán hàng, cựu sinh viên Ngoại Thương làm Quản lý ở tuổi 24

T.H
Chia sẻ

Vào năm 2021, cô sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương Khương Sao Mai gây bão cộng đồng mạng khi là một trong những gương mặt đầu tiên bắt kịp xu hướng livestream trên các nền tảng mạng xã hội. Sau hai năm, Mai đã có những bước tiến rất xa trong sự nghiệp mà chính cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

Cựu sinh viên Ngoại Thương trải nghiệm hết các công việc từ livestream bán hàng đến bán cà phê dạo

Sau khi tốt nghiệp bằng Giỏi Đại học Ngoại Thương (Hà Nội), Khương Sao Mai khăn gói vào Sài Gòn lập nghiệp. Tháng 7 năm 2021, khi Sài Gòn đang trong giai đoạn phong toả căng thẳng nhất, Mai bắt đầu livestream cùng bạn trai trong căn phòng trọ 20m vuông ở Quận 7.

Ngượng ngùng, xấu hổ là những cảm giác đầu tiên của cô gái trẻ khi đứng trước màn hình trực tiếp của một hãng thời trang nam. Không ngờ rằng, phiên live đầu tiên ấy có đến hơn 1000 mắt xem, shop tăng trưởng gần một trăm follow chỉ trong một đêm. Thành công của phiên live đó đã khiến cô bạn tự tin tiếp tục công việc và làm mẫu live cho nhiều shop khác trong thời gian giãn cách.

Từ livestream bán hàng, cựu sinh viên Ngoại Thương làm Quản lý ở tuổi 24 Ảnh 1

Không chỉ làm mẫu live, cô nàng còn từng có khoảng thời gian bốn tháng lăn lộn bán cà phê dạo trong khắp các chợ truyền thống ở Sài Gòn. Tốt nghiệp bằng Giỏi tại đại học Ngoại thương và thông thạo hai ngoại ngữ, Mai không bao giờ nghĩ mình sẽ phải làm công việc đó. 

Nhưng Mai đã sớm bình tâm lại và cho rằng đã chấp nhận vào Sài Gòn làm việc thì phải thay đổi tư duy, chấp nhận thử sức ở nhiều vị trí khác nhau. Bốn tháng tiếp theo, buổi sáng đi ra chợ chào hàng, chiều về làm bàn giấy, mặc dù vất vả nhưng cô thích nghi rất nhanh, cố gắng học hỏi được rất nhiều điều và không còn sợ hãi khi mời chào khách hàng mua sản phẩm, mà còn thành thạo cả những mẹo bán hàng “ngọt xớt" của dân sales. 

"Hôm nay bên em có chương trình khuyến mãi, mua cà phê tặng kèm người bán cà phê... Anh không có thời gian pha cà phê à? Vậy để em qua nhà pha cho anh nhé?"

"Người đẹp ơi, bình thường bên em chỉ tặng kèm 3 gói thôi, nhưng vì chị xinh gái quá nên em tặng hẳn 5 gói luôn!"

"Cô ơi con chỉ là sinh viên đi bán thuê cho công ty, kiếm ít tiền trả tiền trọ, cô trả giá là con phải lấy tiền công của con bù vào..."

Từ livestream bán hàng, cựu sinh viên Ngoại Thương làm Quản lý ở tuổi 24 Ảnh 2
Từ một cô sinh viên mọt sách chỉ biết học hành, Mai trở thành một cô gái dạn dĩ, biết bán hàng “ngọt xớt" nhờ công việc sampling - bán cà phê tại chợ

Nhận chức Quản lý vào năm 24 tuổi

Hai năm trôi qua, giờ đây Mai đã thực sự tìm thấy đam mê của mình trong ngành sáng tạo nội dung số và mạnh dạn rẽ hướng theo đuổi. Những trải nghiệm “khác người" đã giúp cô nàng rèn luyện bản lĩnh dám làm cái mới, đó cũng là lý do khiến Mai được nhiều nhà tuyển dụng chú ý và trúng tuyển vị trí Content Manager trong một tập đoàn công nghệ lớn của nước ngoài. 

“Đối với tôi, quan trọng là mình có đủ quyết tâm làm đến cùng hay không. Tôi không sợ những thứ trước đây chưa từng làm. Khôngbiết thì tôi sẽ tìm người dạy, nếu mình muốn thì luôn luôn có cách”. Đó là câu trả lời giúp Mai được nhận vào vị trí ở công ty hiện tại.

Từ livestream bán hàng, cựu sinh viên Ngoại Thương làm Quản lý ở tuổi 24 Ảnh 3
Cô gái Khương Sao Mai (bên phải) thành công lên chức quản lý ở tuổi 24 

Ngồi lên ghế Quản lý ở tuổi 24, Mai là Manager trẻ và ít kinh nghiệm nhất trong team, trong khi đồng nghiệp của cô đều là những người làm việc lâu năm trong ngành với kiến thức và các mối quan hệ “khủng". Cô từng có ý định nghỉ việc vì áp lực từ vị trí này quá lớn. Tuy nhiên, Mai đã nhận ra tuổi trẻ cũng chính là lợi thế của mình chứ không hoàn toàn là điều bất lợi. Cô luôn cố gắng học hỏi đồng nghiệp và sếp của mình, chăm chỉ làm việc và phát triển hơn từng ngày.

“Việc gì mình cũng cần phải học, từ kiến thức chuyên môn đến cách đối nhân xử thế. Mình không có gì ngoài tuổi trẻ và “máu liều”, đó là thứ giúp mình đi xa nhất, đôi lúc nhiều hơn cả những gì mình từng tưởng tượng”.

Từ livestream bán hàng, cựu sinh viên Ngoại Thương làm Quản lý ở tuổi 24 Ảnh 4

Nói về hành trình của mình, Khương Sao Mai cho rằng bản thân cô là một người may mắn. Không bắt đầu bằng những tập đoàn lớn hay lương tháng nghìn đô, nhưng những ngày bán hàng rong và livestream dạo trong căn phòng trọ 20m vuông ở Sài Gòn là những bài học đầu đời Mai trân quý nhất. Những trải nghiệm kỳ lạ ấy đã khiến nàng “mọt sách” lột xác trở thành một người bạo dạn, mạnh mẽ và không sợ thử thách. 

Là một người trẻ đã từng có nhiều kinh nghiệm với đa dạng vai trò, cô cho rằng cái quý giá nhất chính là tuổi trẻ. Chỉ cần không ngừng học hỏi và nỗ lực, những cơ hội tuyệt vời sẽ luôn mở ra cho tất cả. 

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất