Giải Trí

'Ông vua nhạc miền Tây' nhắn nhủ đồng nghiệp: 'Ăn đồng tiền xương máu của bà con rất tàn nhẫn'

Quốc Sĩ
Chia sẻ

'Ăn trên đồng tiền xương máu của bà con hoạn nạn như vậy sẽ rất tàn nhẫn', nam ca sĩ nhắn nhủ đồng nghiệp của mình.

Câu chuyện làm từ thiện của nghệ sĩ luôn là đề tài thu hút sự bàn tán từ dư luận. Gần đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, MC Trấn Thành bị cư dân mạng yêu cầu sao kê tiền cứu trợ lũ lụt miền Trung hồi năm ngoái. Đứng trước sự việc trên, người thì sẵn sàng sao kê đối chứng, người lại giữ im lặng. 

'Ông vua nhạc miền Tây' nhắn nhủ đồng nghiệp: 'Ăn đồng tiền xương máu của bà con rất tàn nhẫn' Ảnh 1
Giọng ca Dĩ vãng cuộc đời nhắn nhủ đồng nghiệp: "Hãy sống tử tế như chị Hằng nói".

Mới đây, ca sĩ Trương Đan Huy vừa chia sẻ tâm thư trên trang cá nhân, bày tỏ quan điểm "cực gắt" về vấn đề này. Theo đó, giọng ca Dĩ vãng cuộc đời bộc bạch: "Tổ nghiệp cho chúng ta được cái tài cái nghề để chúng ta kiếm tiền bằng sức lao động của chính mình, bằng mồ hôi nước mắt và nhất là phải được lòng khán giả yêu thương!

Chứ không phải tổ nghiệp cho chúng ta được chút danh tiếng rồi lại đi lừa gạt, ăn trên đồng tiền xương máu của bà con hoạn nạn như vậy sẽ rất tàn nhẫn! Và nghiệp trả cũng sẽ rất nhanh không phải đợi đến đời sau. Nhưng riêng tôi thì tôi không muốn kiếm tiền cách như thế".

Nam ca sĩ nói thêm bản thân từng nổi tiếng và thậm chí hơn các thế hệ bây giờ, nhưng anh không chọn con đường đi như lớp trẻ.

"Tôi dừng lại cuộc chơi trong lúc đang nổi tiếng, đang tỏa sáng trong lòng khán giả và các fans, cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại không ra sản phẩm âm nhạc nữa. Fans của tôi tới tận bây giờ nhiều người vẫn còn hụt hẫng và vẫn còn nghe đi nghe lại những bài hát xưa tôi hát.

Vì tôi là người trong nghề và là người cũng đã hiểu quá nhiều về các bạn. Tôi thấy dần chán với cái gọi là bầy đàn, phe phái... Nó mang đến những hệ lụy không nhỏ và thấy rất là tội nghiệp cho những người có tài năng thật sự", Trương Đan Huy trải lòng về mặt xấu của nghề. 

Đó là lý do khiến nam ca sĩ giải nghệ, lui về với gia đình và chuyển sang làm kinh doanh. Đồng thời, Trương Đan Huy nhắn nhủ đến đồng nghiệp hãy sống tử tế như chị Hằng đã nói. 

'Ông vua nhạc miền Tây' nhắn nhủ đồng nghiệp: 'Ăn đồng tiền xương máu của bà con rất tàn nhẫn' Ảnh 2
Nguyên văn bài chia sẻ của ca sĩ Trương Đan Huy.

Chia sẻ của "Ông hoàng nhạc trẻ miền Tây" nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Trương Đan Huy từng nổi đình nổi đám trong giai đoạn 2001 - 2002 với những ca khúc như: Đừng giận em anh nhé, Dĩ vãng cuộc đời, Mơ về cô bé yêu,... 

'Ông vua nhạc miền Tây' nhắn nhủ đồng nghiệp: 'Ăn đồng tiền xương máu của bà con rất tàn nhẫn' Ảnh 3
Ca sĩ Trương Đan Huy

Ở thời kỳ đỉnh cao, cát-sê của nam ca sĩ cao nhất ở mức 100 triệu đồng. Khoảng năm 2010, người hâm mộ ít thấy sự xuất hiện của anh trên các sân khấu ca nhạc. Trương Đan Huy từ đó rút lui về làm kinh doanh và chăm sóc gia đình. 

Xem thêm: Dù đã khóa bình luận để tránh bị đòi sao kê, netizen vẫn không buông tha cho Trấn Thành

Chia sẻ

Bài viết

Quốc Sĩ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất