Giải Trí

Có ai dễ thương như V và Jungkook, bom ảnh fan được tha thứ còn khi khóc thì J-Hope cũng thú nhận không thể cầm lòng

Theo 아시아경제 + koreaboo
Chia sẻ

V và Jungkook có lẽ là hai thành viên chiếm được nhiều cảm tình nhất từ mọi người.

Một cách khá tự nhiên, bất cứ khi nào nhìn thấy các thành viên BTS khóc, các ARMY đều cảm thấy xúc động.

Nhưng còn giữa chính các thành viên với nhau thì sao? Đặc biệt là với những cậu em út V

Jimin

…và Jungkook, liệu có giống như các fan cảm nhận được?

Trong khi ARMY băn khoăn với câu hỏi này…

…thì J-Hope, người nhạy cảm nhất nhóm, đã trả lời rất chân thật.

Dù J-Hope thường xuất hiện với hình ảnh lạc quan, yêu đời, nhưng tất nhiên không phải lúc nào cũng như vậy.

Khi chỉ dạy các thành viên về vũ đạo, J-Hope cho thấy khía cạnh Nghiêm khắc và đáng sợ của mình.

Thậm chí anh có thể dạy dỗ họ như thể mình là hyung của họ.

Và mỗi lần xúc động thì J-Hope cũng khóc…

…thế nên thật dễ hiểu khi J-Hope nhạy cảm mỗi lần các em út trong nhóm khóc.

Ví dụ như lần Jungkook khóc trên sân khấu, các hyung đều muốn ở bên anh dù anh chàng đã nói rằng mình cảm thấy khỏe hơn rồi.

Jimin thì nghĩ lúc đầu Jungkook muốn nôn.

Và V cực kỳ xúc động khi thấy Jungkook đứng dậy và đi vòng quanh để tương tác với fan.

Còn J-Hope? Anh tự hỏi:

‘Sao mình lại buồn như vậy mỗi lần thấy Jungkook khóc nhỉ?’ – J-Hope

Jimin đã xoa dịu khoảnh khắc căng thẳng này bằng câu nói đùa:

‘Em nghĩ em là người làm anh khóc đấy!’ – Jimin nói với J-Hope

Tất nhiên, J-Hope trả lời điều này cũng đúng. Cuối cùng, khi anh không muốn ra ngoài, V cũng hỏi anh:

‘Hyung à, còn em thì sao?’ – V

Và câu trả lời của J-Hope khiến trái tim của nhiều ARMY rộn ràng:

‘Lúc em khóc, anh gần như…Cả người anh sẽ bị khô quắt vì khóc quá nhiều đó!’ – J-Hope

Thật ấm lòng khi nhìn thấy các thành viên BTS quan tâm đến nhau một cách chân thành. Ngọt ngào hơn nữa là luôn có các fan bên cạnh, ủng hộ cho họ. Ngay cả khi họ vô tình bom ảnh của fan như trường hợp của cô nàng Salwa Abuljadayel – một nhân viên kiêm ARMY của BTS tại Ả Rập Saudi.

Câu chuyện của Salwa Abuljadayel xảy ra vào năm 2019. Ngày 13 tháng 10, BTS quay trở lại Hàn Quốc sau concert thành công tại Riyadh, Ả Rập Saudi nằm trong chuyến lưu diễn LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF.

Fan và các phóng viên chụp được ảnh V trong trang phục áo len thời trang…

…và Jungkook mặc áo sơ mi.

Thế rồi, cả hai bất ngờ lướt qua ống kính máy ảnh trong khi một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng tạo dáng. Kết quả là cô gái không hết biết mình đã vô tình chụp hình chung với ‘Taekook’.

Bị bom ảnh không phải là việc dễ chịu, nhưng ngoại trừ với cô gái trong trường hợp này. Bởi cô gái tên Salwa Abuljadayel vốn là thành nhân viên trong concert của BTS tại Riyadh.

Salwa Abuljadayel đã đăng rất nhiều ảnh, bao gồm cả tấm ảnh bị Jungkook và V bỏ bom, lên tài khoản Instagram của mình. Cô cũng chia sẻ thêm các video ghi hình concert mà cô miêu tả là ‘trải nghiệm ngoài sức tưởng tượng.’

Nhiều fan tỏ ra ‘ghen tị’ với bức ảnh chụp tại sân bay của Salwa và bày tỏ mong muốn thế chỗ cô. Họ đùa rằng muốn sẽ cắt cô ra khỏi khung hình.

Các ARMY khác thì chú ý đến vẻ đẹp của Salwa. Hai ngôi sao và một nhân viên xinh đẹp cũng tỏa sáng trong một tấm ảnh sao? Thật không công bằng!

Chia sẻ

Theo

아시아경제 + koreaboo

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất