UNI5: 'Chưa có sản phẩm bứt phá do thời chưa đến, vấp ngã là thử thách dù cũng từng hoang mang về tương lai'

Ấp ủ dự án suốt 2 năm, UNI5 đã sẵn sàng trở lại đường đua Vpop cùng "Nói dối cả thế giới vì em".

Bài viết Đặng Ngân
Chia sẻ

UNI5 luôn là một nhân tố thú vị của Vpop khi mỗi thành viên đều rất tài năng và sở hữu đầy đủ tố chất để trở thành một ngôi sao. Trở lại sau 2 năm "im hơi lặng tiếng", bên cạnh sự sôi nổi là những gương mặt điềm tĩnh và chững chạc hơn khi chia sẻ về dự án mới cũng như thẳng thắn đối diện cùng vô số góc khuất của một nhóm nhạc được nhiều người kỳ vọng

Đến thời điểm hiện tại, tôi nghĩ UNI5 thật sự biết mình muốn gì và hiểu bản thân có thể vươn xa đến đâu. Họ tin vào bản thân, nuôi dưỡng một hoài bão lớn và đã sẵn sàng mang về thành quả đáng tự hào cho cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

UNI5: 'Chưa có sản phẩm bứt phá do thời chưa đến, vấp ngã là thử thách dù cũng từng hoang mang về tương lai' Ảnh 1

- Chào UNI5, cảm giác của các bạn thế nào khi chuẩn bị comeback sau 2 năm?

Đầu tiên chúng mình cảm thấy rất háo hức, cũng có một tí lo lắng. Giữa tình hình dịch bệnh khá căng thẳng hiện nay không biết khi ra bài có được mọi người đón nhận hay không. Tuy vậy chúng mình cũng mong đây sẽ là một món ăn tinh thần dành tặng tất cả khán giả đã luôn yêu thương UNI5. 

- Được biết ca khúc lần này do Lục Huy sáng tác, bạn hãy chia sẻ nhiều hơn về "đứa con tinh thần" của mình nhé.

Tất cả các ca khúc mình sáng tác đều là từ trí tưởng tượng vì Huy là một người khá mơ mộng. Ý tưởng ban đầu cho Nói dối cả thế giới vì em là một câu chuyện về ma cà rồng. Tuy nhiên sau thời gian làm việc rất nhiều với ca khúc này, tụi mình đã tìm được ra chủ đề mới: Tình yêu của những người nghệ sĩ. Trong bài hát sẽ có những đoạn ẩn dụ đến việc người nghệ sĩ sẽ phải che giấu đi tình cảm để bảo vệ cô gái mình yêu. 

UNI5: 'Chưa có sản phẩm bứt phá do thời chưa đến, vấp ngã là thử thách dù cũng từng hoang mang về tương lai' Ảnh 2

- MV này được thực hiện trong bao lâu?

MV này quay trong 2 ngày, nhưng thời gian chuẩn bị là 2 năm (cười). Thật sự đây là một ca khúc UNI5 đổ rất nhiều tâm huyết. Phiên bản đầu tiên Lục Huy làm là tropical nhưng sau đó mọi người muốn hình tượng mạnh mẽ hơn, thuyết phục được nhiều đối tượng khán giả hơn nên đã quyết định chuyển sang Trap và Hip Hop. 

Quá trình biến đổi rất dài, UNI5 phải suy nghĩ khá nhiều về việc thay đổi hình tượng sao cho phù hợp. Chúng mình đã làm đến 6 bản phối, thay đổi người phối liên tục, việc này mất tầm khoảng một năm. Khi mọi thứ đã ưng ý thì mất thêm một năm nữa để chuẩn bị cho MV.

- Dành 2 năm để chuẩn bị cho một MV, UNI5 có nghĩ thời gian dài như vậy sẽ khiến các fan mòn mỏi và mất dần kiên nhẫn với sản phẩm của nhóm?

Tùng Maru: Mình nghĩ vấn đề này sẽ có hai mặt lợi và hại. Cái hại là đôi khi thời gian lâu quá khiến các bạn cảm thấy mỏi mòn và không muốn tiếp tục nữa. Tuy nhiên với những ai đã kiên nhẫn chờ UNI5 trong 2 năm qua, tụi mình chắc chắn không khiến các bạn thất vọng. Không chỉ thay đổi về ngoại hình, phong cách, UNI5 còn hợp tác cùng một NTK đến từ Singapore,... để mọi thứ thật chỉn chu, mới mẻ và mang đến bất ngờ cho khán giả!

Lục Huy: Thời gian lâu thì ca khúc đó sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Chắc chắn khi tung ra ca khúc này, chúng mình sẽ không do dự hay đắn đo điều gì cả mà hoàn toàn yên tâm và tự hào. 

Cody: Với cả trong vòng 2 năm qua không phải UNI5 chỉ chuẩn bị duy nhất ca khúc này. Còn nhiều dự án khác đang chờ đến thời điểm để tung ra đấy.

UNI5: 'Chưa có sản phẩm bứt phá do thời chưa đến, vấp ngã là thử thách dù cũng từng hoang mang về tương lai' Ảnh 3

- Có thể thấy UNI5 đã chuẩn bị rất chỉn chu cho MV lần này, vậy Nói dối cả thế giới vì em có điều gì đặc biệt hơn so với những sản phẩm trước đây?

Có lẽ là bài nhảy khó và nặng nhất UNI5 từng tập. Hôm quay xong phải nói là giống như cần gấp một bình oxy để thở vậy. Chúng mình đánh giá vũ đạo trong MV lần này đôi khi khó hơn một số bài nhảy của Kpop. 

UNI5 đã cùng anh biên đạo lên ý tưởng và hoàn thành trong vòng 3 tháng. Lúc đầu anh ấy dựng còn khó hơn cơ, đã tiết chế bớt rồi nhưng vẫn khó (cười). MV lần này là tổng hợp của rất nhiều cái "nhất" ở UNI5: Đầu tư nhất, tinh túy nhất, trang phục được chuẩn bị kỹ nhất, âm nhạc làm lâu nhất, nhiều bản phối nhất, bài nhảy dựng khó nhất, thu âm cũng là nhiều ngày nhất từ trước đến giờ. 

- Anh Thắng và chị Nhi nói gì về sản phẩm lần này?

Anh Thắng và chị Nhi rất háo hức, có khi còn hơn cả UNI5 nữa. Rất vui khi hôm ghi hình anh chị đã lên set để động viên tinh thần cho chúng mình cũng như theo dõi sát sao từng cảnh quay. 

Cả hai rất tâm huyết với những sản phẩm do cả tập thể cùng chung tay làm ra. Anh chị không chỉ luôn đồng hành, hỗ trợ mà còn đôn đốc mọi việc được diễn ra suôn sẻ, đúng tiến độ. Hy vọng lần này UNI5 sẽ khiến anh chị hài lòng.

- Trong quá trình sản xuất một sản phẩm, UNI5 có quyền đưa ra quyết định không hay mọi thứ đều tùy thuộc vào anh Thắng chị Nhi?

Hiện tại mỗi thành viên UNI5 đều có thể tự mình sản xuất được một ca khúc. Khi hoàn thành tụi mình sẽ cùng anh Thắng chị Nhi nghe với nhau và đưa ra quyết định bài nào hợp nhất để ra mắt trong thời điểm đó. Phần lớn quyền quyết định là anh Thắng nhưng UNI5 vẫn có quyền đưa ra ý kiến. Anh rất tôn trọng và sẵn sàng lắng nghe để tất cả đều hài lòng với quyết định cuối cùng.

UNI5: 'Chưa có sản phẩm bứt phá do thời chưa đến, vấp ngã là thử thách dù cũng từng hoang mang về tương lai' Ảnh 4

- Nói một chút về nội dung của MV lần này, ai là người quyết định sẽ thay đổi chủ đề từ ma cà rồng sang tình yêu trong giới showbiz? Có câu chuyện nào phía sau không?

Tùng Maru và Lục Huy có trao đổi với nhau trước, sau đó cả nhóm họp lại, cảm thấy ý tưởng này khá hay và dễ được mọi người đồng cảm hơn ma cà rồng. UNI5 nghĩ câu chuyện này chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp trong showbiz, khi những nghệ sĩ cố che giấu mối quan hệ tình cảm để bảo vệ người mình yêu. Nội dung ca khúc không hướng về một ai cụ thể cả.

- Vậy các chàng trai của UNI5 khi yêu có che giấu tình cảm của mình không?

Cody: Ngày xưa mình có giấu mẹ một lần chuyện yêu đương vì tin vào người yêu. Sau đó nghĩ lại thấy bản thân sai, lẽ ra nên tin mẹ.

Toof.P: Không biết nghệ sĩ khác thế nào nhưng fan của Tồ toàn hối thúc mau tìm chị dâu vì giờ anh sắp 30 rồi (cười). Ngày trước chưa biết ý các bạn nên mình cũng giấu, sau khi hiểu nhau hơn thì mình đã chia tay mất rồi. 

K.O: Mình có người yêu chắc chả giấu đâu. Thời điểm ban đầu có thể khá khó khăn vì xuất hiện những ý kiến trái chiều nhưng sau này nếu thành công thì biết đâu sẽ được như anh Thắng chị Nhi bây giờ. 

Lục Huy: Với mình tình yêu đó phải đủ "chín" và được sự đồng thuận từ hai phía là có công khai hay không. Nếu chỉ đang tìm hiểu thì Huy nghĩ không nên cho người khác biết vội.

Tùng Maru: Nếu có người yêu mình sẽ công khai.

- Như Toof.P có đề cập việc một số người hâm mộ sẽ cảm thấy tổn thương và không thích việc idol có người yêu, các bạn nghĩ sao về điều này?

Bọn mình rất thương những bạn fan yêu UNI5 thật lòng. Tuy nhiên quãng thời gian thanh xuân của mỗi người chỉ có một giai đoạn mà thôi, nhất định sẽ phải đến thời điểm chúng ta cần mái ấm riêng. UNI5 muốn gửi gắm một lời yêu thương đến tất cả các bạn fan: Mong là nếu ngày ấy đến, mọi người vẫn sẽ ủng hộ tụi mình bằng âm nhạc và những gì UNI5 cống hiến cho khán giả.

UNI5: 'Chưa có sản phẩm bứt phá do thời chưa đến, vấp ngã là thử thách dù cũng từng hoang mang về tương lai' Ảnh 5

- Nhân nói về sự gắn bó cùng người hâm mộ, UNI5 có thể chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình và các bạn fan không?

Cody: Trong buổi fansign năm 2018, có một bạn fan đến chỗ mình và khóc rất nhiều. Bạn ấy nói chỉ muốn ôm mình một cái mà thôi. Khi Cody hỏi lý do thì bạn trả lời ngày mai phải đi lấy chồng rồi. Bây giờ nhớ lại mình vẫn cảm thấy rất thương bạn. 

Tùng Maru: Nhắc đến chuyện kết hôn, đã từng có một bạn nam mang giấy kết hôn đến bắt Tùng ký trong fansign (cười lớn). 

K.O: Lúc đang quay MV Xin hãy rời xa thì đúng hôm sinh nhật mình, tất cả các bạn fan đã đến phim trường và thuê một chiếc xe tải rất lo trang trí bằng hình ảnh của UNI5. Trong xe để một loạt bánh kem, đồ ăn và nước uống,... còn bên ngoài tất cả mọi người cầm bảng và đồng thanh hát Happy Birthday. Lúc ấy UNI5 còn chưa ra mắt MV đầu tiên, vừa quay xong bước ra thấy cảnh tượng đó mình bị choáng ngợp và khóc ngay tại chỗ luôn.

Lục Huy: Mình cảm thấy mãn nguyện nhất là trong fan meeting lần 2. Hôm đấy, Huy, K.O và Toof.P cùng hát một bài của BTS vì cảm xúc của bài đó rất phù hợp với câu chuyện mình muốn gửi đến các bạn fan. Trong khoảnh khắc đấy Huy có xúc động, hơi nghẹn ngào một chút vì cảm thấy hụt hẫng khi hát sai một vài nốt. Thế nhưng các fan bên dưới vẫn cổ vũ rất nhiệt tình, đồng thanh hô cố lên Huy, không sao đâu. Khi nhìn vào ánh mắt của mọi người mình đã bật khóc vì thấy được niềm tin cũng như hy vọng các bạn dành cho UNI5. 

Toof.P: Tồ là một người không thích sự bất ngờ nên khi có một điều gì đó ngoài tầm kiểm soát xảy ra mình sẽ có phản ưng hơi bất bình thường so với người khác. Hôm đó khi các bạn fan bảo UNI5 quay lưng lại, không biết đằng sau mọi người làm gì hết khiến tụi mình cũng suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu. Vì là buổi fan meeting đầu tiên Tồ vẫn chưa quen với việc nhận quá nhiều sự chú ý và tình yêu thương nên khi quay lại nhìn thấy các fan giơ lên tấm biển UNI5, cảm xúc dâng trào và khóc ngon lành. Bắt đầu từ đó là những chuỗi ngày ngập tràn nước mắt vì xúc động với tình cảm mọi người dành cho mình dù trước đây Tồ không thuộc tuýp người mau nước mắt trước đám đông.

UNI5: 'Chưa có sản phẩm bứt phá do thời chưa đến, vấp ngã là thử thách dù cũng từng hoang mang về tương lai' Ảnh 6

- Trước thềm comeback, nhìn lại quá trình hoạt động của UNI5 trong suốt thời gian qua với không ít thăng trầm, các bạn có suy nghĩ gì?

Tùng Maru: Cảm thấy tụi mình rất "dai" mặc dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra, từ việc thay đổi thành viên 2 lần đến những vấn đề khác. Đến thời điểm hiện tại vẫn còn trụ vững và chuẩn bị quay trở lại thì UNI5 đã rất kiên trì. Mình tự hào về điều đó. 

Lục Huy: Với nhiều bạn khác, kỷ niệm đẹp có thể ở cấp 3 hay Đại học nhưng tụi mình còn có một kỷ niệm khác nữa là nhóm nhạc. Anh Thắng đã cho tụi mình vào một ngôi trường đặc biệt với phiên bản đời thực. 

Toof.P: Đối với Tồ, Tồ có được một món quà rất quý giá là tình bạn vì trước đây mình là một người khó kết bạn. Hiếm ai có cơ hội sinh hoạt chung với nhau mấy năm như vậy lắm. Người ta nói quãng đời đẹp nhất là thời học sinh, đến bây giờ Tồ vẫn cảm thấy mình đang trải nghiệm nó.

- Nếu bỏ qua sự ràng buộc vì hợp đồng, các bạn nghĩ điều gì đã khiến các thành viên UNI5 gắn kết như vậy? 

Đó là lòng tin. Tụi mình có đủ lý do chính đáng để tin UNI5 sẽ tiếp tục tiến xa. Các thành viên đều là nam nên cũng có một sự gần gũi nhất định hơn và chính từ đó tạo ra tình yêu thương giúp gắn kết mọi người lại với nhau. Nếu trong nhóm cứ mâu thuẫn và xích mích thì cũng không thể tiếp tục đồng hành được, tình cảm dành cho nhau quan trọng lắm.

Cả 5 người hợp lại sẽ tạo nên một sức mạnh lớn lao hơn là mỗi người tự làm từ thời điểm ban đầu. Giống như một quãng hành trình mình đúc kết, học hỏi cùng nhau giúp UNI5 xích lại gần hơn. Tuy nói bỏ qua hợp đồng nhưng đối với tụi mình đó cùng là một cột mốc khởi đầu cho tất cả (cười). Ví dụ một thành viên nào sắp hết hợp đồng, những người còn lại sẽ thấy run vì tụi mình không muốn có một sự thay đổi nào nữa hết. UNI5 đang làm rất tốt và muốn tiếp tục cùng nhau.

UNI5: 'Chưa có sản phẩm bứt phá do thời chưa đến, vấp ngã là thử thách dù cũng từng hoang mang về tương lai' Ảnh 7

- Không thể phủ nhận các thành viên của UNI5 đều rất tài năng nhưng cho đến hiện tại các bạn vẫn chưa thật sự có một sản phẩm bứt phá. Mọi người nghĩ lý do là gì?

Tùng Maru: Mình nghĩ là chưa tới thời. Trên cương vị những người nghệ sĩ điều tụi mình làm là sản xuất ra âm nhạc phù hợp với hình ảnh của UNI5. Đôi khi thời điểm đó khán giả lại thích nghe một thể loại khác. Điều tụi mình muốn là làm rõ ràng màu sắc của nhóm để những người yêu thương UNI5 cảm nhận được. Còn chuyện bứt phá hay tạo hit thì phần lớn vẫn là do may mắn, thời thế thôi.

Cody: Những lúc chưa đạt tới kết quả mong muốn hay vấp ngã trên đường đối với tụi mình cũng chỉ như là thử thách thôi. Chính những điều đó mới tạo ra UNI5 mạnh mẽ như bây giờ, mỗi ngày đều không ngừng cố gắng. Tụi mình nghĩ nếu may mắn có được thành công quá sớm có khi lại dễ bị nản chí khi gặp phải những khó khăn trên bước đường sau này.

- Tuy nói như vậy nhưng có bao giờ các bạn nhìn lại những điều đã qua và cảm thấy hoang mang về con đường mình đang đi không?

Nhiều lắm. Mỗi lúc như thế tụi mình lại gọi điện cho nhau để 5 người cùng ngồi xuống nói chuyện. May là chưa bao giờ có trường hợp cả nhóm cùng rơi vào tình trạng đó, người này hoang mang thì sẽ người kia trấn tĩnh lại. Công bằng mà nói UNI5 vẫn có nhiều yếu tố để có thể thành công nên cứ tin tưởng vào con đường của mình thôi. 

- Hỏi thật, ai ở đây đã từng có ý định rời khỏi nhóm?

Cody: Cody chưa bao giờ có ý định rời khỏi nhóm. Thậm chí mình mong muốn UNI5 sẽ đi cùng nhau 5 đến 10 năm, trở thành nhóm nhạc lâu dài nhất Việt Nam. 

K.O: Nếu có ai mang ý định rời nhóm nhất ở đây có lẽ là K.O và Toof.P. Bởi vì cả hai là anh lớn trong nhóm nên có nhiều điều phải quan tâm đến. Thời gian và công sức bỏ ra rất nhiều nhưng thật sự tụi mình vẫn chưa nhận lại được những thứ bản thân mong muốn. Tuy vậy vì các anh em ở đây, ý định rời nhóm cũng mờ dần đi. Tụi mình lại động viên nhau cần cố gắng nhiều hơn nữa.

UNI5: 'Chưa có sản phẩm bứt phá do thời chưa đến, vấp ngã là thử thách dù cũng từng hoang mang về tương lai' Ảnh 8

- Bài toán kinh tế có phải là một trong những lý do lớn nhất dẫn đến ý định rời nhóm?

Chính xác, đó là gánh nặng nhất. Mỗi người đều có một cuộc sống và nỗi lo riêng, còn gia đình cần tụi mình phải quan tâm, chăm sóc. Làm điều mình thích nhưng chưa nhận lại được kết quả mong muốn đôi khi sẽ khiến bản thân hụt hẫng. Điều các thành viên suy nghĩ và trăn trở nhiều nhất là làm sao nuôi dưỡng được đam mê nhưng vẫn tạo ra kinh tế để có thể chăm lo tốt nhất cho người thân của mình.

- UNI5 có nghĩ rằng nếu tách ra solo các bạn sẽ thành công hơn khi hoạt động trong nhóm?

Lục Huy: Thực tế nếu từng thành viên đi solo sẽ có nhiều tiền hơn nhưng hiện tại tụi mình vẫn chưa muốn. UNI5 có một hoài bão lớn hơn là định hình và phát triển mô hình nhóm nhạc tại Việt Nam. Tụi mình muốn nối tiếp những đàn anh đi trước để khán giả sẽ đón nhận và dành tình cảm nhiều hơn cho các nhóm nhạc. 

Kể cả nếu một ngày không còn UNI5 nữa nhưng sẽ có những nhóm nhạc sau đó thành lập nên một thế hệ tiếp theo. Đó chính là một dấu ấn mà tụi mình muốn tạo ra trong sự nghiệp để nền âm nhạc Việt Nam được đa dạng và nhiều màu sắc hơn. 

Tùng Maru: Mình mong có thể gặp được một bạn trẻ nào đó nói rằng đã lớn lên cùng nhạc của UNI5 vì ngày xưa mình cũng từng lớn lên từ nhạc của 365. Tùng có xem story của các bạn fan quay lại clip con cháu ở nhà xem MV của tụi mình rồi nhún nhảy, thấy chả khác gì mình ngày xưa. Nhiều khi những em bé đó sau này lớn lên lại muốn trở thành một “mảnh ghép" của nhóm nhạc thì sao?

K.O: Mình nghĩ ở Việt Nam rất nhiều người muốn làm nhóm nhạc nhưng hiện tại có rất ít công ty đào tạo, thứ hai là khó tìm được người, cuối cùng là bài toán kinh tế. 

- Mong muốn trở thành một thế hệ trẻ tiên phong giữ mô hình nhóm nhạc tồn tại giữa thị trường Việt Nam hiện nay là một điều vô cùng khó khăn. UNI5 không lo ngại chính hoài bão này sẽ cản bước các bạn phát triển sự nghiệp riêng của mình?

Tùng Maru: Tụi mình thấy việc đi tiên phong trong một vấn đề gì đó cũng rất hay. Ngày xưa anh Jun Phạm có nói với mình thế này: "Biết là làm nhóm nhạc khó nhưng bây giờ nếu các em không làm thì không có ai làm cả". Khó nhưng tụi mình làm được mới hay!

Cody: Với lại không phải tụi mình chỉ làm mỗi nhóm nhạc, sau này UNI5 cũng sẽ có những hoạt động solo giữa các thành viên với nhau xen kẽ vào nữa. 

UNI5: 'Chưa có sản phẩm bứt phá do thời chưa đến, vấp ngã là thử thách dù cũng từng hoang mang về tương lai' Ảnh 9

- Đứng trước quá nhiều khó khăn mà UNI5 phải đối mặt, cả việc chưa đạt được thành quả như mong muốn sau ngần ấy thời gian, khó tránh những ý kiến cho rằng là do định hướng của anh Thắng chị Nhi chưa thật sự đúng đắn. Các bạn nghĩ sao về điều này?

UNI5 có được như bây giờ đều nhờ anh Thắng và chị Nhi. Nếu mọi người gặp tụi mình của 5-6 năm về trước sẽ không nghĩ tụi mình là nghệ sĩ đâu. Nếu định hướng của anh Thắng và chị Nhi không đúng, mọi người đã không biết đến UNI5 ngày hôm nay. Không có anh chị sẽ không có UNI5. 

Những quyết định của tụi mình đều là quyết định chung chứ không phải chỉ đến từ phía anh chị. Mọi điều đã làm UNI5 đều không hối hận, chỉ nhắc nhở nhau cố gắng để tiếp tục phát triển hơn thôi. 

- Nếu bỏ qua việc anh Thắng chị Nhi là người quản lý và đầu tư cho các bạn, lý do gì khiến UNI5 dành cho cả hai tình cảm nhiều như vậy?

UNI5 cảm nhận được sự chân thành và tôn trọng của anh chị dành cho tụi em. Khi người ta cho đi điều gì thì nghiễm nhiên sẽ nhận lại được điều tương tự thôi. 

UNI5: 'Chưa có sản phẩm bứt phá do thời chưa đến, vấp ngã là thử thách dù cũng từng hoang mang về tương lai' Ảnh 10

- Vậy tình cảm nào của anh chị khiến các bạn nhớ nhất?

Cody: Lần gần đây nhất khi các thành viên có ý định tách ra solo. Sau tầm 1-2 tuần bàn bạc cùng nhau và cuối cùng ngồi lại với anh Thắng, tụi mình có chia sẻ rằng vẫn muốn tập trung vào UNI5. Đây là tâm huyết của anh em và tụi mình muốn cùng anh đưa UNI5 lên một đỉnh cao mới. Nghe xong anh Thắng rất vui, thậm chí còn rưng rưng nước mắt. Chính giây phút đó khiến mình cảm nhận được quyết định vào UNI5 là rất đúng đắn.

Toof.P: Lý do anh Thắng muốn mọi người tách ra solo là vì lo cho kinh tế của các thành viên, muốn các thành viên thu nhập nhiều hơn để có cuộc sống tốt hơn. Anh sợ mọi người sẽ nản. Tụi mình đều thấy rõ rằng anh Thắng không phải một người quản lý chỉ biết kiếm tiền mà còn lo cho cuộc sống của UNI5. Mình vô cùng trân trọng điều đó.

Tùng Maru: Thời điểm đó đã có 1-2 thành viên muốn buông xuôi nhưng cũng may UNI5 có thời gian ngồi lại phân tích xem đây có phải là quyết định đúng đắn hay không. Sau khi thảo luận, mọi người nhận ra vẫn còn muốn bên nhau và hoạt động tiếp. Ban đầu anh Thắng dự định cho từng thành viên đi solo nhiều hơn nhưng khi nghe tụi mình trình bày, anh nói: "Bây giờ cứ làm UNI5, khi nào thấy "đã" thì thôi". 

- Ngoài lần họp này thì còn những kỷ niệm gì khác cùng anh chị không?

Toof.P: Có một lần Tồ cảm thấy bất ổn, tuy không nói ra nhưng chị Nhi biết và tiến đến ôm mình. Mình không nghĩ chị ấy sẽ làm như vậy vì trước đó cả hai nói chuyện với nhau không nhiều. Chị Nhi là một người rất nhạy cảm, có thể biết được mọi người đang gặp vấn đề gì. 

Tùng Maru: Có một kỷ niệm khi Tùng còn là thực tập sinh của công ty. Không nhớ rõ là sinh nhật của anh hay chị nhưng mình đã tặng cho cả hai một cặp áo tầm 700 nghìn. Anh chị đã mặc áo đó 3 lần và mỗi khi mặc đều gửi hình cho mình xem. 

Đến một hôm được qua nhà anh chị chơi, Tùng nhìn vào tủ đồ của anh chị mới phát hiện ra hai chiếc áo của mình không bằng một góc áo của hai người. Đồ mình tặng tuy không mắc tiền nhưng anh chị vẫn quý và còn mặc đi chơi nữa.

UNI5: 'Chưa có sản phẩm bứt phá do thời chưa đến, vấp ngã là thử thách dù cũng từng hoang mang về tương lai' Ảnh 11

- UNI5 có từng làm gì khiến anh Thắng chị Nhi phải to tiếng chưa?

K.O: Có một lần anh Thắng lên phòng bảo mình và Toki đi casting phim nhưng lúc đấy còn non dại nên cứ nằm than rằng sợ quá, nếu rớt thì như thế nào và xin anh cho được ở nhà. Anh Thắng cũng năn nỉ là tụi em đi đi mà, một lúc sau anh đứng lên đi ra khỏi phòng và đóng cửa ầm 1 cái. Câu cuối cùng là: "Anh không nói nữa". Sau đó hai đứa phải chạy xuống tìm và xin lỗi anh, xong ngày mai đi casting phim luôn. Đi rồi mới hiểu nhờ như vậy mình mới có nhiều kinh nghiệm và bài học hơn. 

Toof.P: Có một lần phải bay ra Phú Quốc để quay MV, anh Thắng chị Nhi đi trước còn bọn mình hôm sau mới ra và có nhiệm vụ mang theo một vali đồ. Lúc đó Lục Huy, Cody và K.O đi vệ sinh mà cầm luôn vé của Tồ nên đến giờ bay rồi mình cũng không đi được. Cứ gọi cho K.O thì bị dập máy vì nghĩ mình đùa. Đến lúc ra thì đã muộn mất rồi, thế là cả ekip ngoài Phúc Quốc phải đợi. Đáng lẽ MV Yêu là cưới sẽ có nhiều cảnh hơn nữa, nhưng vì UNI5 nên MV chỉ có thế mà thôi. 

Tuy đã gây ra một chuyện lớn như vậy nhưng anh Thắng chị Nhi vẫn bình thường. Anh Thắng chỉ nhắn cho Tồ là tại sao lại có chuyện này hả em nhưng rồi cũng nói không có chuyện gì đâu. Anh chị không hề nặng lời, thậm chí rất thoải mái, còn đùa giỡn khiến tụi mình cũng quên mất chuyện đó và lấy lại tinh thần bắt đầu quay.

- Ở gần anh Thắng chị Nhi như vậy, điều UNI5 học được nhiều nhất từ cả hai này là gì?

- Thái độ sống, tình cảm chân thành, sự bao dung,… nhưng điều mà tụi mình muốn học nhất chính là cách ứng biến tình huống của anh chị. Có một số lần quan sát anh chị làm việc cảm thấy rất hay, giải quyết tình huống cực kỳ khéo léo. Vì anh chị luôn rất bao dung, nên cả hai khó có thể nổi giận với người khác. Một điều nữa là anh chị sống rất thật, cư xử với ai cũng chân thành như nhau.

- Cám ơn UNI5 về những chia sẻ, chúc các bạn sẽ có một sự trở lại thật thành công và ngày càng tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Bài viết

Đặng Ngân

Thiết kế

Tú Nguyễn

Chia sẻ