Giải Trí

Bài học từ Lukkade và Moo Asava: Đừng dại dột chơi 'chiêu' đưa nhiều thí sinh vào phòng loại

Ngọc Tâm
Chia sẻ

Trước Moo Asava, HLV Lukkade cũng từng bị Cris Horwang loại thí sinh khi không thể chọn ra người yếu nhất trong đội của mình.

Phòng loại tập 6 The Face Men Thailand bỗng đông đúc lạ thường với sự góp mặt của bốn chàng trai: Gunn của team Peach và bộ ba Bank Mickey - Sam của đội Moo. Kết quả, Bank là thí sinh bị loại sau 2 lần “chạm mặt” HLV Lukkade trong phòng loại. Đáng lẽ HLV Moo Asava không nên “đi vào vết xe đổ” của Lukkade khi trước đó chính “chị Đại” cũng từng thất bại khi đưa cả hai học trò MaprangNatto vào phòng loại ở mùa 2 để thách thức đàn em Cris Horwang tại The Face Thailand phiên bản nữ.

Phần loại gay cấn của The Face Men Thailand tập 6.

Thay vì chọn ra thí sinh yếu nhất, Moo Asava đưa luôn 3 học trò vào phòng loại.

Bài học từ Lukkade và Moo Asava: Đừng dại dột chơi chiêu đưa nhiều thí sinh vào phòng loại

Và người bị loại lại là thí sinh mạnh nhất - Bank.

Không thể chọn ra người yếu nhất” chính là lý do khiến Lukkade và Moo Asava đưa “vài” thí sinh vào phòng loại nguy hiểm và phó thác “vận mệnh” học trò cho HLV chiến thắng. Thế nhưng làm gì có chuyện 2 HLV kỳ cựu lại không nhìn ra được tiềm năng của các học trò.

Sự thật là ở phiên bản nữ, khi đưa ra quyết định như vậy, Lukkade muốn làm cho đàn em Cris Horwang bối rối trong lần đầu tiên làm chủ phòng loại còn với lần này tại The Face Men, Moo Asava lại muốn thức tỉnh tinh thần chiến đấu và năng lượng của các thí sinh trong đội. Thế nên, việc đưa nhiều học trò vào phòng loại hoàn toàn là “đòn tâm lý” đối với HLV chiến thắng và với chính các thí sinh trong đội.

HLV Lukkade cũng từng đưa đến hai thí sinh là MaprangNatto vào phòng loại.

Bài học từ Lukkade và Moo Asava: Đừng dại dột chơi chiêu đưa nhiều thí sinh vào phòng loại

Và người bị loại là Natto, dù Cris đã có ý cho Praew của đội Bee Namthip ra về.

Tuy nhiên, “đòn tâm lý” của mà cả Lukkade và Moo áp dụng có vẻ quá mạo hiểm và đã đem lại tác dụng ngược. Thứ nhất, người làm chủ phòng loại luôn sẵn sàng “tiếp chiêu” và xét nét hơn với đội “chơi nổi”. Thứ hai, thí sinh mạnh cũng có thể bị loại oan uổng chỉ vì được đưa vào phòng loại cho… đông vui. Rõ ràng, Cris đã trả Natto về cho Lukkade và định loại Praeew của team Bee, tương tự như Bank là thí sinh mạnh hơn hẳn so với Mickey và Sam. Nếu hai HLV không mạo hiểm “chơi chiêu” ở phòng loại thì cả Natto và Bank lẽ ra đã không bị loại.

Bài học từ Lukkade và Moo Asava: Đừng dại dột chơi chiêu đưa nhiều thí sinh vào phòng loại

Mải “chơi chiêu”, team Lukkade đáng lẽ an toàn lại bị mất một thí sinh.

Bài học từ Lukkade và Moo Asava: Đừng dại dột chơi chiêu đưa nhiều thí sinh vào phòng loại

Giống như Lukkade, cuối cùng Moo Asava chỉ có thể… im lặng và bỏ đi.

Bài học từ Lukkade và Moo Asava: Đừng dại dột chơi chiêu đưa nhiều thí sinh vào phòng loại

“Anh Moo không thương chúng ta nữa rồi” - Sự thất vọng của Moo Asava khi Bank bị loại cũng đã khiến các thí sinh còn lại tổn thương.

Hơn cả, chẳng ai vui vẻ khi phải dắt tay nhau vào phòng loại - nơi dành cho thí sinh yếu nhất của mỗi đội. Dù Cris Horwang đã có chút bối rối, các chàng trai đội Moo cũng đã ít nhiều thức tỉnh thì thí sinh của đội “chơi nổi” cũng phải ra về. Chiến thuật mạo hiểm và cái kết “bẽ bàng” của hai HLV Lukkade và Moo Asava đã phần nào minh chứng: phòng loại nguy hiểm không phải là chỗ để mạo hiểm và “chơi chiêu”.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Tâm

Tin mới nhất