Giải Trí

Song Hye Kyo xúc động mạnh với một bộ phim, không tiếc lời khen ngợi dù cô không phải nữ chính

Ngọc Ánh
Chia sẻ

Song Hye Kyo vào đêm qua 7/10 đã đăng tải lên Instagram thông tin một bộ phim mà cô không được mời diễn xuất nhưng vẫn không tiếc lời khen ngợi

Diễn viên Song Hye Kyo đã tích cực quảng bá bộ phim Bữa cơm nghĩa tình do đạo diễn Park Hye Ryung sản xuất. Bộ phim đã ghi dấu ấn mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu ra mắt. Được xứ sở kim chi khen ngợi hết lời.
 

Song Hye Kyo xúc động mạnh với một bộ phim, không tiếc lời khen ngợi dù cô không phải nữ chính Ảnh 1


Chiều 07/10, Song Hye Kyo đã đăng tải lên tài khoản Instagram cá nhân poster, hình ảnh của bộ phim và đăng tải với dòng tâm sự: "Cảm ơn vì đã cho tôi cảm nhận được sự thoải mái dễ chịu khi xem phim". kèm theo phía dưới là dòng hastag: #phim bữa cơm nghĩa tình #mâm cơm tình nghĩa.

Song Hye Kyo xúc động mạnh với một bộ phim, không tiếc lời khen ngợi dù cô không phải nữ chính Ảnh 2

Tiếp đó, thông qua Instagram Story của mình, Song Hye Kyo cũng quảng bá bộ phim kèm lời nhắn nhở đáng yêu đến người đạo diễn mà cô yêu mến: "Đạo diễn Park Hye Ryung, cảm ơn đạo diễn Park Hye Ryung".

Song Hye Kyo xúc động mạnh với một bộ phim, không tiếc lời khen ngợi dù cô không phải nữ chính Ảnh 3

Bộ phim Bữa cơm nghĩa tình được đạo diễn Park Hye Ryung sản xuất đồng thời ông cũng đóng vai chính trong phim của mình. Nội dung phim nói về người đầu bếp Lim Ji Ho, một đầu bếp lang thang, sử dụng nguyên liệu tự nhiên như cỏ dại, rêu và cành cây để nấu ăn. Ông ấy giữ trong lòng mình là câu chuyện đau đớn về mẹ ruột, sau đó ông được nhận nuôi bởi những người mẹ nuôi đầy tình thương, trong kí ức của người đàn ông. Những người mẹ của mình luôn giúp đỡ và cưu mang người khó khăn mà bà gặp trên đường. 

Song Hye Kyo xúc động mạnh với một bộ phim, không tiếc lời khen ngợi dù cô không phải nữ chính Ảnh 4
Song Hye Kyo xúc động mạnh với một bộ phim, không tiếc lời khen ngợi dù cô không phải nữ chính Ảnh 5
Song Hye Kyo xúc động mạnh với một bộ phim, không tiếc lời khen ngợi dù cô không phải nữ chính Ảnh 6

Bà Kim Soon Kyu, người đã gặp ở núi Jiri, đã nhận ông làm con của mình trên đường trong 10 năm, nhưng đây là lần chia tay thứ ba cuối cùng. Đầu bếp Lim Ji Ho đã chuẩn bị 108 đĩa thức ăn trong 3 ngày cho 3 người mẹ đã sinh ra, nuôi nấng và chia sẻ tình thương của ông. Đây là bộ phim khơi dậy sự ấm áp giữa người với người trong nhân sinh khi họ được gặp gỡ nhau, cùng nhau ăn cơm và chia sẻ tình thương, đồng thời xoa dịu trái tim và mang đến sự an ủi ấm áp thông qua việc nấu ăn. 

Song Hye Kyo xúc động mạnh với một bộ phim, không tiếc lời khen ngợi dù cô không phải nữ chính Ảnh 7
Song Hye Kyo xúc động mạnh với một bộ phim, không tiếc lời khen ngợi dù cô không phải nữ chính Ảnh 8

Sau khi lần đầu tiên được công bố tại Liên hoan phim điện ảnh Canada, đây là một tác phẩm nhận được sự đánh giá tích cực khi được trình chiếu tại nhiều liên hoan phim như bộ phim ẩm thực của Liên hoan phim quốc tế San Sebastian Tây Ban Nha.

Song Hye Kyo xúc động mạnh với một bộ phim, không tiếc lời khen ngợi dù cô không phải nữ chính Ảnh 9

Bộ phim vừa được ra mắt vào ngày 8/10 với thời lượng 82 phút, nhưng được khán giả đánh giá là bộ phim đáng xem nhất trong năm 2020 với số điểm 9.15 về chất lượng. Hiện tại sô điểm đang ngày càng tăng cao trong thời gian trình chiếu tại nước nhà. 

Song Hye Kyo xúc động mạnh với một bộ phim, không tiếc lời khen ngợi dù cô không phải nữ chính Ảnh 10
Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Ánh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất