Phương Trinh Jolie: Tôi không kiêng kị gì nhiều ngày Tết

Phương Trinh Jolie trải lòng cùng SAOstar trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024.

Bài viết Team DSXH
Chia sẻ

Năm 2023 với Phương Trinh Jolie chính là năm đánh dấu nhiều cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Tháng 6 năm ngoái, nữ ca sĩ đã hạ sinh con trai là bé Tyga, việc gia đình nhỏ có thêm thành viên mới khiến vợ chồng cô và gia đình hai bên đều vô cùng hạnh phúc, vui mừng. Sau khoảng 4 tháng, người đẹp gây bất ngờ khi quyết tổ chức mini show sau ba năm vắng bóng để được sống với đam mê dành cho âm nhạc.

Bước sang năm mới, Phương Trinh Jolie đang ấp ủ nhiều dự định, kế hoạch cá nhân. Xuyên suốt buổi phỏng vấn với SAOstar, nữ ca sĩ luôn lộ rõ tâm trạng đong đầy hạnh phúc khi nhắc về những công việc bản thân đã làm được trong một năm qua, và về gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười khi có thêm bé Tyga.

Phương Trinh Jolie: Tôi không kiêng kị gì nhiều ngày Tết Ảnh 1

- Xin chào Phương Trinh Jolie, trải qua một năm bận rộn, vợ chồng chồng chị đón Tết Giáp Thìn 2024 thế nào? 

Phương Trinh Jolie xin gửi lời chào đầu năm mới đến độc giả của SAOstar! Trộm vía, sau khi sinh em bé xong công việc của tôi tiến triển tốt, mọi thứ đều ổn định. Trong năm vừa qua, tôi hoàn thành mini show kỉ niệm 17 năm ca hát của mình. Tôi có dự định sau Tết tổ chức thêm mini show nữa để có cơ hội hát cho mọi người nghe. 

Bản thân tôi thích sự ngăn nắp, nhà cửa được dọn dẹp mỗi ngày. Mọi người trong nhà đều biết tính mình nên theo sự sắp xếp đó. Bình thường, nhà tôi giống như studio thu nhỏ, Tết đến sẽ có nguyên ê kíp đến trang trí. Năm nay gia đình thêm thành viên mới, mình dành nhiều thời gian chơi với con. Vợ chồng tôi sắm sửa trang phục cho các con từ sớm đủ sắc màu. Mình mong đến Tết để được đoàn viên cùng gia đình. 

Phương Trinh Jolie: Tôi không kiêng kị gì nhiều ngày Tết Ảnh 2

Mẹ tôi mất được 15 năm, tôi thường xuyên đi lễ tảo mộ vào cuối năm. Năm nay là năm đầu tiên gia đình có đông đủ thành viên nên gia đình sẽ về quê ngoại trước Tết. Sau đó những ngày Tết mình trở lại Sài Gòn vì mình nghĩ những ngày đầu năm bếp gia đình luôn bật lửa để không khí gia đình ấm cúng. 

- Những ngày Tết, Phương Trinh Jolie có hay tự tay vào bếp làm những món ăn truyền thống?

Hiện nay, mọi mặt hàng đều có sẵn và mình tìm những chỗ uy tín để mua. Nếu cả nhà cùng nhau làm sẽ vui hơn nhưng vì bận rộn không có thời gian tự tay làm được. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi rất thích vào bếp nấu những món ngon cho các con, các cháu. Mặc dù không phải chuyên gia về bếp núc nhưng mẹ nấu ăn rất ngon. Tôi thấy may mắn khi có mẹ chồng như vậy. Tôi hay nói mẹ làm chi cho cực nhưng mẹ thích tự tay làm cho con cháu ăn. Những món phổ biến ngày Tết thường có như: Thịt kho hột vịt, bánh chưng,....Bên cạnh đó, mình ăn bổ sung nhiều rau, củ, quả tốt cho sức khoẻ, không dễ lên cân trong ngày Tết.

- Với thực đơn khắt khe như thế, mẹ chồng, ông xã chị có phản ứng thế nào?

Tất cả mọi người đều ủng hộ vì gia đình tôi đều cập nhật những điều tân tiến. Anh Bình cũng là người tập gym, thích ăn thịt. Tôi có giải thích cho ông xã hiểu rằng ăn nhiều thịt không tốt, bổ sung nhiều rau, củ, quả. Khi mẹ chồng tôi chuyển sang ăn chế độ như tôi tư vấn thì mẹ thấy sức khoẻ tốt lên, cơ thể nhẹ nhàng hơn. Cả nhà tôi rất healthy và mọi người đều ủng hộ điều đó. Tôi sẽ vẫn giữ thói quen sinh hoạt đó và quan trọng uống đủ nước. 

- Năm cũ qua đi, năm mới đến, mỗi người thường đặt cho bản thân câu hỏi rằng: Năm qua ta đã làm được gì? Với câu hỏi này, chị sẽ trả lời thế nào?

Năm qua, gia đình tôi chào đón một em bé kháu khỉnh, khoẻ mạnh. Và, tôi cũng đã có những chuyến du lịch cùng gia đình sang Mỹ, Bali, Nha Trang, Vũng Tàu,...Tôi có thêm những người bạn tốt, chắt lọc những mối quan hệ để giữ vững tình bạn đẹp. Năm 2023, tôi có cảm giác, bài học lớn cho bà mẹ bỉm sữa 2 con. Kinh tế chung hiện tại đang khó khăn nhưng tôi thấy may mắn vì nhận được tình yêu thương mọi người người dành cho mình nên kinh doanh tạm ổn định. 

Qua một năm, tôi thấy được khó khăn của bà mẹ bỉm khi sinh mổ như thế nào. Bé đầu tôi sinh thường dễ dàng nhưng bé thứ 2 tôi phải trải qua phương pháp sinh mổ. Khi mang thai nhóc tỳ thứ 2, từ tháng thứ 3 trở đi tôi tập yoga đến lúc sinh và nghĩ sẽ sinh thường dễ dàng. Tuy nhiên, mình tính không bằng trời tính. Lúc gần sinh phát hiện ra em bé bị dây rốn quấn cổ 3 vòng, không sinh thường được. 

Phương Trinh Jolie: Tôi không kiêng kị gì nhiều ngày Tết Ảnh 3

Tôi phải trải qua 6-7 tiếng đau đẻ kéo dài. Nhìn lại một năm, tôi thấy mình quá mạnh mẽ. Tôi cảm nhận được nhiều khó khăn trong quá trình sinh nở. Tôi hạnh phúc khi có ông xã luôn đồng hành, chia sẻ cùng mình mọi thứ. Tôi thực sự cảm động trước tình cảm mà mẹ chồng dành cho mình, bà hỗ trợ, lo lắng cho tôi từng li, từng tí. 

Vậy nên, khi nhìn lại một năm 2023 là một năm nhiều biến động, mang đến cho mình nhiều bài học để bản thân trưởng thành hơn nhiều. Khi trở thành mẹ 2 con phải tự nhủ mình sống tốt hơn, là tấm gương để các con đối chiếu, là phiên bản tốt hơn của mình của ngày hôm qua. Thay vì la mắng con phải dạy, tâm sự để con hiểu và bản thân mình phải chứng minh được điều đó. Nhìn lại một năm đã qua, tôi không nghĩ mình đã làm được gì mà thấy mình trải qua những gì để năm mới rút kinh nghiệm để không mắc sai lầm trong năm cũ.

- Bên cạnh những điều làm được, có điều gì tiếc nuối mà Phương Trinh Jolie thấy mình làm chưa tới?

Trong cuộc đời tôi không bao giờ có cụm từ hối hận và tiếc nuối. Thứ nhất, khi một sự việc xảy ra mình tự nhủ bản thân rằng phải gặp thử thách đó để rút ra được bài học. Khi số chủ đạo của mình là 7, tự bản thân rút ra bài học không ai khác có thể dạy mình được. Không ai nói mà tôi nghe, tôi tự kiểm chứng bằng chính mình. 

Thứ 2, tôi không bao giờ tiếc nuối khi quyết định làm điều gì đó thì mình thích mới làm, không ai ép được mình. Nếu đã chấp nhận làm thì phải tự chịu trách nhiệm trước những hành động đó. Có những lúc cãi nhau với chồng, bất hoà với mẹ chồng nhưng mình thấy rằng có những lúc như vậy mới có cách cư xử phải đạo, đúng đắn hơn với mọi người. Khi nhìn lại những thất bại, bài học tôi tự nhủ mình sai, mình sẽ không làm như vậy, trau dồi, học hỏi để mình tốt hơn. 

- Vào thời khắc của đêm Giao thừa, chị và các thành viên trong gia đình sẽ có những hoạt động như thế nào?

Việc quan trọng và đầu tiên chính là cúng bàn thờ ông bà, tổ tiên, gửi lời chúc lẫn nhau. Nhưng gia đình tôi có thói quen vào sáng mùng 1 sẽ quây quần chụp hình, lì xì, nên vào buổi tối gia đình mọi người sẽ ôm hôn, chúc mừng năm mới, xem pháo hoa sau đó đi ngủ. Có thể vợ chồng tôi sẽ nằm nói chuyện với nhau về dự định trong năm mới, còn bé Mia và bà nội sẽ đi ngủ sớm. Năm nay tôi sẽ rất bận rộn, vì còn phải trông Tyga, do ngày 30 Tết bảo mẫu đã về quê, không có ai trông con hết, vào đêm 30 và những ngày Tết, con trai út sẽ ngủ cùng bố mẹ. Tôi rất vui vì năm nay gia đình có thêm thành viên mới, Tết sẽ ấm cúng, rộn ràng hơn.

Phương Trinh Jolie: Tôi không kiêng kị gì nhiều ngày Tết Ảnh 4

- Phương Trinh Jolie có kiêng kỵ điều gì trong ngày đầu năm mới?

Tôi khá thoáng, không hề kiêng kỵ. Nhiều người thường nói đầu năm không nên rửa chén, quét nhà. Nhưng nếu con chơi ở nhà xong có bụi bặm, hít vào người thì sao? Cái gì tôi cũng sẽ áp dụng khoa học, tính logic vào trong cuộc sống bình thường chứ không quá theo phong tục, tập quán, phong thủy..

Đối với tôi, mỗi cách sống của gia đình đã là phong thủy rồi. Nếu mình cầu tài, cầu lộc mà đi đâu cũng xỉa xói, ghen tỵ, nói xấu thì làm sao gia đạo của mình tốt lành được? Hoặc nếu có kiêng, thì tôi sẽ mặc quần áo có màu hợp. Tôi nghĩ rằng trong dịp đầu năm nên mặc đồ mới, để cho một năm có cảm giác mới mẻ hơn. Tôi còn kiêng những thái độ khó chịu, cãi vã đầu năm, vì ngày đầu năm là nguồn năng lượng mới trong năm mới, khi mình nóng nảy, cáu giận sẽ là năng lượng tiêu cực.

- Đối với gia đình chị, có bao giờ chị và ông xã phải phân chia số tiền cho hai bên nội ngoại?

Gia đình tôi không có thói quen cho nhiều tiền tới hai bên. Tôi không đợi Tết mới cho tiền, ví dụ trong năm vừa qua tôi đã mua thêm cho chị một miếng đất, dành dụm số tiền cho cô xây nhà. Tôi còn dành ra một số tiền để xây lại nhà cho mẹ chồng ở dưới quê, hai vợ chồng rất vui vì điều đó. Đối với người thân, không cần phải chờ đến Tết, khi nào mọi người cần mình đều có thể dang tay giúp liền.

Phương Trinh Jolie: Tôi không kiêng kị gì nhiều ngày Tết Ảnh 5

- Về câu chuyện lì xì, Phương Trinh Jolie có suy nghĩ như thế nào? Và chị dạy bé Mia tiếp nhận nét văn hóa này ra sao?

Ngay từ khi bé Mia còn bé và cho đến nay, tôi đã dạy con biết cách trân quý đồng tiền và tôn trọng nó. Tôi nói với con rằng, khi con nhận được số tiền lì xì từ ông bà, người thân, con có thể để dành số tiền đó khi con lớn lên sử dụng học Đại học hoặc du học, hoặc con có thể mua quần áo, đồ điện tử, đi du lịch và mua sắm cùng bạn bè trong dịp sinh nhật. Khi con nhận được lì xì, việc đầu tiên con làm chính là con chúc và con cảm ơn, và không được mở bao lì xì trước mặt người đó. Tôi từng mừng tuổi cho một cháu bên nội của con gái, bé đó vừa lấy lì xì, rút tiền và vứt bao lì xì trước mặt tôi. 

Tôi không nói vì tôi nghĩ gia đình có dạy rồi, việc tôi có thể khiến bé không hiểu và về nói lại với mẹ, giống như tôi chen vào thói quen sinh hoạt của gia đình đó. Tôi chỉ về nói lại với con gái là: “Em con làm như thế là không được, sau này con cũng không được làm như vậy, chỉ cần con cầm lì xì và cảm ơn, cất vào túi với sự trân trọng. Rồi tối con muốn tổng kết tiền thì hai mẹ con mới ngồi đếm”.

Phương Trinh Jolie: Tôi không kiêng kị gì nhiều ngày Tết Ảnh 6

- Có quan điểm cho rằng Tết hiện tại không còn vui như trước đây?

Tôi nghĩ rằng Tết vui hay không là do bản thân mình. Nếu mình làm việc tốt, có tiền rủng rỉnh trong hầu bao sẽ cảm thấy vui hơn. Còn ai trong năm công việc chưa ổn định lắm, thì Tết có thể ít vui hơn vì nó quyết định ở túi tiền. Tuy nhiên quan trọng nhất là sức khỏe, nếu sức khỏe tốt thì vui, nhưng nếu mắc bệnh trong dịp Tết sẽ không vui. Khi khỏe mới có thể thời gian để tụ tập, chúc rượu và trò chuyện đi chơi. 

- Quay lại về những ngày Tết tuổi thơ, chị có ký ức nào ấn tượng nhất?

Hồi nhỏ mẹ tôi đi làm xa, tôi sống với cô. Vì vậy mỗi khi Tết đến, tôi rất háo hức vì tôi được mẹ sắm đồ Tết, những bộ đồ rất đẹp, được ngắm con đường hoa và ăn uống thoải mái. Tôi nhớ có một lần khi đi cùng mẹ, tôi ăn tới 10 quả trứng vịt lộn, ba bát bún riêu, sức ăn của tôi khiến mẹ bất ngờ. Tôi từng được mẹ mua cho một đôi guốc mới, đang đi trên cầu thì đế guốc bị vướng vào lỗ ở trên ván cầu, khi tôi nhấc guốc lên thì đứt quai, ngay sau đó tôi đã khóc, nguyên mùa Tết đó tôi buồn thiu vì mẹ ngay sau đó đã ra chợ để mua, nhưng tất cả các quầy hàng đã đóng cửa và không còn ai bán đôi guốc đó nữa.

Phương Trinh Jolie: Tôi không kiêng kị gì nhiều ngày Tết Ảnh 7

Bên cạnh đó, dịp Tết khiến tôi có kỷ niệm chính là Tết đầu tiên tôi có bé Mia, đó là cái Tết rất bận rộn vì lần đầu làm mẹ, tôi còn nhiều điều chưa biết. Lúc đó tôi đầu bù tóc rối, vì Mia sinh vào 8/12 còn Tết rơi vào khoảng cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2, khi ấy con mới một tháng tuổi và còn mắc bệnh trào ngược dạ dày. Mùa Tết coi như không ăn được Tết, chỉ biết ở nhà chăm con. Ai tới thăm thì thăm thôi, chứ tôi cũng không thể đi ra ngoài đường. Tuy nhiên, nhờ những mùa Tết như vậy, tôi mới có kinh nghiệm và trưởng thành như ngày hôm nay.

- Năm 2023 Phương Trinh Jolie đã dành cho gia đình, ắt hẳn đến năm 2024 sẽ là năm bùng nổ của chị về sự nghiệp?

Năm 2024 sẽ là năm của những chuyến du lịch, vì năm nay Tyga sẽ bắt đầu biết đi, được ăn cơm vì đến tháng 6 năm nay con sẽ tròn một tuổi. Tôi chắc chắn sẽ tổ chức tiệc thôi nôi cho con, và mời bạn bè, người thân gần xa đến dự. Hiện tại tôi cũng có một số dự định nhưng chưa thể chia sẻ vì “nói trước bước không qua”. Còn về âm nhạc, tôi sẽ cố gắng sau Tết làm thêm một mini show, vì mỗi lần tổ chức như vậy sẽ cần bỏ ra nhiều công sức. Tôi hy vọng khi tôi tổ chức lần hai sẽ có nhiều người đến để xem hơn, và tôi sẽ có cơ hội đứng trên sân khấu để thỏa mãn niềm đam mê với âm nhạc. 

Phương Trinh Jolie: Tôi không kiêng kị gì nhiều ngày Tết Ảnh 8

Về mini show, đây cũng là dịp nếu có bài hát mới tôi cũng sẽ giới thiệu luôn, còn không thì tôi sẽ cover lại những bài hát cũ và làm theo phong cách mới. Tôi có dự định ra mắt thêm phiên bản video nữa. Về việc ra mắt MV, thì tôi cũng từng làm nhiều MV rồi, nhưng quan trọng nhất vẫn là bài hát. Tôi thích để tiền đó đầu tư làm liveshow hơn, vì tôi rất thích cảm giác đứng trên sân khấu hát live. 

Tôi không lo cạnh tranh với các nghệ sĩ trẻ, tôi đi hát không phải để nuôi sống gia đình mà vì đam mê. Nếu 3, 4 năm về trước thì đúng như vậy, nhưng hiện tại tôi đã kinh doanh. Hôm trước tôi tổ chức mini show tôi đã bị lỗ, tuy nhiên tôi vẫn rất vui vì tôi được sống với niềm đam mê. Tôi chỉ hy vọng còn khán giả yêu mến giọng hát của tôi, thì tôi còn hát, chứ không nghĩ sẽ cạnh tranh với bất kỳ ai.

Cảm ơn Phương Trinh Jolie về những chia sẻ trên, chúc chị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công rực rỡ!

Bài viết

Team DSXH

Thiết kế

Nyny Võ

Chia sẻ