Phi Thanh Vân: 'Tôi không thể sống thiếu tình yêu'

Logo Saostar - Special special

Phi Thanh Vân: 'Tôi không thể sống thiếu tình yêu'

Copy Link
Chia sẻ

Phi Thanh Vân - cái tên gắn liền với vô số lời khen - chê, tích cực lẫn tiêu cực. Song không thể phủ nhận rằng, Phi Thanh Vân là một phụ nữ mạnh mẽ. Đứng trước những "sóng gió" cuộc đời, cô sẵn sàng đón nhận để rồi vượt qua chúng một cách nhẹ nhàng. Để rồi giờ đây, trong những cột mốc trong nghệ thuật hay kinh doanh, cô đều minh chứng rõ ràng cho nghị lực phi thường của "Nữ hoàng dao kéo".

Trong gần 2 giờ trò chuyện với SAOstar, sao phim Cô gái xấu xí nói nhiều về bố mẹ - những người đã trui rèn nên một Phi Thanh Vân mạnh mẽ. Song song đó, nữ diễn viên cũng trải lòng về thiền, Phật pháp, thứ giúp cô có thêm niềm tin, động lực sống sau bão giông của cuộc đời. 

Phi Thanh Vân: 'Tôi không thể sống thiếu tình yêu' Ảnh 1

Từng có một quá khứ huy hoàng với sự nghiệp đồ sộ, thế nhưng sau khi làm mẹ, Phi Thanh Vân lại trở thành con người khác, hướng về bên trong và con cái nhiều hơn. Theo chị, trải nghiệm của một đấng sinh thành là như thế nào?

Khi làm mẹ, tôi thấy con mình bị muỗi cắn hay phải nhổ một cái răng là đã thấy xót rồi. Nhìn thấy con mình chịu đau đớn, người mẹ còn đau đớn gấp trăm lần, cảm giác ấy rất kinh khủng. Tuy nhiên, phải chấp nhận trải qua nhiều thăng trầm và chịu được sức nặng, chúng ta mới có được một phiên bản như hiện tại. Điều này giống như việc, để có được kim cương, carbon đã phải trải qua sức nặng khủng khiếp và cần có thời gian.

Phi Thanh Vân: 'Tôi không thể sống thiếu tình yêu' Ảnh 2

Đến hiện tại, sự lo lắng của bố mẹ dành cho chị có còn không? Nếu có, đó là ở khía cạnh gì? 

Tôi nghĩ là dù bố mẹ đã mất nhưng sự lo lắng dành cho tôi sẽ luôn còn đó, muôn đời nước mắt chảy xuôi. Tôi nhớ lúc mẹ mất là thời điểm lockdown vì đại dịch. Trước khi mất, bà vẫn còn đi siêu thị mua sắm nhiều thực phẩm rồi chuyển đến nhà tôi vì sợ con đói. Tôi còn hỏi mẹ có muốn chuyển đến sống cùng tôi không nhưng bà từ chối. Sau đó khoảng 10 ngày, mẹ tôi bị lên huyết áp. Đến lúc đưa vào bệnh viện là bà đã qua đời. 

Ngoài ra, còn một điều khiến tôi chạnh lòng sau khi mẹ mất, đó là tôi phát hiện bà gửi hết tiền mà tôi và anh hai biếu tặng vào sổ ngân hàng. Mẹ có một quyển sổ tay, ghi chép tỉ mỉ từng khoản tiền được con gửi. Tôi từng mua nhiều nữ trang cho mẹ nhưng ít thấy bà đeo, cứ nghĩ là bà đã bán đi. Nhưng sau này, khi mẹ mất, tôi mới biết bà cất cẩn thận số nữ trang ấy vào trong một chiếc hộp. 

Dường như mẹ có linh tính về chuyện sắp ra đi. Bởi mẹ từng nói với tôi rằng, mẹ làm giỗ cho ba 2 năm, sau này có gì thì tôi thờ ba thờ mẹ nha. Khi nghe bà nói, tôi gạt đi vì nghĩ đây là chuyện gở, không nên nói. 

Phi Thanh Vân: 'Tôi không thể sống thiếu tình yêu' Ảnh 3

Nếu quan sát hành trình của chị, đôi khi sẽ thấy chị bản năng nhưng rồi như có một bàn tay vô hình đưa dẫn chị về lại lối sáng, chị có nhận thấy điều này? 

Có những lúc tôi sống rất bản năng, ngô nghê, bạo dạn kiểu nghĩ gì làm nấy và gần như không đi theo một quy chuẩn nhất định. Khi nghe bố mẹ kể những câu chuyện của ông bà trong quá khứ, tôi nhận ra đôi khi phải quyết đoán, làm chuyện gì là phải tới cùng mới có thể nhận được kết quả như mong đợi. Nhiều người thường nghĩ, tại sao cô ấy có thể nhuộm da đen như vậy, tại sao ngày nào cũng tập gym nhiều đến vậy. Bởi tôi từng được dạy, làm chuyện gì cũng phải thật quyết liệt. Sau này, khi làm người mẫu hay đóng phim, tôi đã áp dụng lời dạy này và làm mọi chuyện đến cùng, đúng kiểu “một sống, hai chết”. 

Tuy nhiên, đôi khi nhân sinh quan của mình chưa đúng và cần phải có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Tôi nhận ra một điều, khi ý chí quyết tâm lên đến đỉnh điểm, mình cần tìm đến một chuyên gia giỏi trong lĩnh vực mà mình đang quan tâm để được hỗ trợ, giúp đi đúng đường để chạm đến thành công. 

Phi Thanh Vân có phải là người con vâng lời bố mẹ? 

Tôi là một người con vâng lời bố mẹ trong lối sống, hành xử, cách lập trình cuộc sống và sử dụng lời dạy cho đến bây giờ. Bố mẹ không dùng vũ lực hay lời chửi mắng, thay vào đó là họ dùng những câu chuyện, hành động thiết thực mỗi ngày để giáo dục tôi. Ngày qua ngày, tôi như được “lập trình” vào não và tự dưng trở thành một phiên bản như bố mẹ mong muốn. 

Đặc biệt, tôi làm mọi thứ theo lời bố mẹ trong sự “tâm phục”, không phải làm vì bị đánh, bị ép buộc. Ví dụ, mẹ dạy tôi cách nấu cơm và tôi sẽ làm đúng theo một quy trình. Nếu tôi làm sai, mẹ sẽ bảo “làm lại đi con”. Từ việc “làm lại” đó, tôi nhắc mình phải cẩn thận hơn.

Sau này, khi nghiên cứu sâu, tôi nhận ra bố mẹ mình như “bậc thầy tâm lý”. Càng cấm đoán, dùng vũ lực để giáo dục càng dễ nhận về kết quả không như mong đợi. Còn giáo dục theo cách mềm mỏng, lý giải và khuyên răn nhẹ nhàng mà thấm sâu, hiệu quả. Hiện tại, tôi cũng áp dụng cách bố mẹ nuôi dạy mình vào việc nuôi dạy bé Đức - con trai của tôi. 

Phi Thanh Vân: 'Tôi không thể sống thiếu tình yêu' Ảnh 4

Nhìn chị ở thời điểm này, mọi người có thể thấy một người phụ nữ nhiều trải nghiệm, nhiều thành công. Thành thật với người đã khó, với mình càng khó hơn. Chị có hài lòng với những gì ở hiện tại?

Tôi thích câu nói này lắm (Cười). Nhìn người, hiểu người đã là trăm trận trăm thắng rồi nhưng nhìn mình, hiểu mình, đó mới thực sự là đỉnh cao của trí tuệ. Có nhiều người, đôi khi đi ra ngoài rất tuyệt vời nhưng nhìn sâu thì lại chưa hiểu được bản thân mình, dẫn đến việc, trong cuộc sống, có nhiều cái không dung hoà được. Chính vì lẽ đó, mà có nhiều người không thành công. 

Phi Thanh Vân: 'Tôi không thể sống thiếu tình yêu' Ảnh 5

Từ lúc nào niềm tin về tâm linh của chị bắt đầu xuất hiện mạnh mẽ như vậy?

Nó mạnh mẽ nhất là khi tôi mơ thấy Phi Thanh Vân da nâu, là tôi mơ thấy chính tôi. Phi Thanh Vân da nâu ngày xưa là một cô gái gai góc, có những lúc ngô nghê nhưng đầy cá tính. Tuy nhiên, Phi Thanh Vân da nâu cũng biết sợ về tôn giáo, pháp luật. Đó là những thứ mà bố mẹ tôi dạy không được bước qua. Sau khi tôi trải qua cuộc đại phẫu thuật, chuyển qua da trắng, chị nhớ ca phẫu thuật đó là 10 tiếng, tôi thấy tôi bước ra từ một bầu trời trắng xoá, tôi cứ bước đi mà không thấy cánh cửa nào cả. Đến khi tôi mở mắt ra là tôi thấy bác sĩ đứng xung quanh. 

Sau đó, tôi bắt đầu học thiền, thiên về phật pháp, sống hướng nội. Sau đó chừng 10 năm, có một giấc mơ mà tôi nhớ hoài, tôi đi lên cầu thang của căn nhà cũ hồi xưa, tôi thấy một đống quần áo của tôi, tôi thấy Phi Thanh Vân da nâu mặc một cái đầm xéo vai màu xanh, tôi mới hỏi là: "Sao lấy đồ Phi Thanh Vân đem đi đâu?", thì con bé đó mới trả lời: "Phi Thanh Vân chết lâu rồi còn đâu". Tôi nhớ hoài câu nói đó. 

Đến nay, tôi ngộ ra một điều, tôi càng sống, càng thay đổi nhiều thứ thì tôi thấy giữa tôi và Phi Thanh Vân da nâu là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, không liên quan gì cả. 

Phi Thanh Vân: 'Tôi không thể sống thiếu tình yêu' Ảnh 6

Sau cái "chết" của "Phi Thanh Vân nâu" ấy, chị còn tin vào tình yêu chứ? 

Tôi tin! Nếu nhắc đến tình yêu thì mọi người thường nghĩ đến tình yêu trai gái. Tôi lại đặt góc nhìn tình yêu vĩ mô hơn, giữa con người với con người, giữa cộng đồng mạng với các ngôi sao. Hoặc tình yêu gia đình, tình yêu giữa đồng nghiệp, công việc, tình yêu với Tổ quốc, tình yêu cho đam mê. Tôi không thể sống thiếu tình yêu, tôi hay gọi mọi người là “tình yêu" mỗi khi gặp gỡ.

Ngoài tình yêu, nếu được chọn một người khiến Phi Thanh Vân ấn tượng, đó sẽ là ai?

Mỗi thế hệ sẽ có những sự tỏa sáng khác nhau, tôi xin phép đơn cử một người cùng thế hệ 8x với tôi chính là Trấn Thành. Bạn ấy rất giỏi nghề, đặc biệt bạn ấy đang phá những kỷ lục. Hiện nay, Trấn Thành đang tạo ra được những sản phẩm khiến giới anh chị em nghệ sĩ phải công nhận. Bạn ấy đã vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, đó là điều khiến chúng ta phải ngưỡng mộ.

Phi Thanh Vân: 'Tôi không thể sống thiếu tình yêu' Ảnh 7
Phi Thanh Vân: 'Tôi không thể sống thiếu tình yêu' Ảnh 8

Sự thay đổi lớn sau khi chị tìm đến thiền định và Phật pháp là gì?

Tôi lao vào học vì nghiệm ra rằng, sau khi trải qua cuộc phẫu thuật, tôi được giáo huấn và phải sống cuộc đời khác, hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Tôi quan niệm đàn ông thì phải lo công việc, phụ nữ thì phải chăm sóc về ngoại hình, da, tóc, thần thái, sự duyên dáng, nữ tính… Vì thế, tôi chú ý đến vẻ bề ngoài nhiều hơn, bên cạnh công việc bận rộn.

Có lẽ điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến chị trong cách dạy con?

Tôi quan niệm nếu mà trong một gia đình, những đứa trẻ không được yêu thương một cách công bằng thì dễ dẫn đến việc bị cô lập, mắc các bệnh về tâm lý. Vì thế, tôi dành trọn vẹn tình yêu thương cho con trai. Tôi sợ cảnh con của chồng trước, vợ sau, cảnh mẹ chồng nàng dâu gây lộn để rồi từ đó ảnh hưởng đến con cái. Tôi không muốn con trai rơi vào tình cảnh như thế, đối mặt với chuyện bị cô lập vì mâu thuẫn của người lớn. 

Có mẹ là người nổi tiếng và lớn lên trong một gia đình có truyền thống, cách dạy con của Phi Thanh Vân chắc hẳn cũng khác so với nhiều ông bố bà mẹ ngoài kia?

Tôi luôn mong muốn làm việc hữu ích cho cộng đồng và xã hội. Và tôi sẽ hy sinh cống hiến hết mình vì đại nghiệp này. Tôi muốn con trai thừa hưởng từ tôi tính yêu đất nước, dân tộc như chính bố tôi là đại tá quân đội và mẹ là nữ văn công đã dạy dỗ tôi. Với tôi trên đầu là đức tin về tôn giáo, sau đó là tổ quốc, dân tộc và luôn tạo ra những giá trị tích cực đến toàn dân.

Phi Thanh Vân: 'Tôi không thể sống thiếu tình yêu' Ảnh 9

Là cái tên dễ “social", chị có đọc những điều về bản thân đang được bàn tán trên mạng xã hội, đặc biệt là những bình luận tiêu cực?

Bình luận thì nhiều vô số kể, có những người nói không thích tôi từ phim Cô gái xấu xí, nhưng sau này khi theo dõi, tiếp xúc thì thích tôi nhiều hơn. Nhưng nhờ đó tôi biết rằng vì mình đóng vai phản diện nên có lẽ nhiều người không thích mình, chứ không phải tính cách… Mà cũng công nhận, nhờ những vai diễn, khoảnh khắc đó mà tôi được nhiều người biết đến nhiều hơn (Cười)

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mạng xã hội là một phần không thể thiếu trong cuộc sống ngày nay, làm việc cũng thông qua mạng, bán hàng, kinh doanh cũng bằng hình thức này, vậy tại sao mọi người lại có cái nhìn phiến diện trên nền tảng này. Tôi mong muốn thay vì nhìn nhận tiêu cực mạng xã hội hay có những phát ngôn không đúng trên đó, mọi người hãy lan toả những điều tốt đẹp.

Cảm ơn Phi Thanh Vân về những chia sẻ. Chúc chị sẽ có thật nhiều sức khoẻ và ngày càng thành công hơn nữa trong công việc lẫn cuộc sống!

Bài viết

Team Đời Sống

Thiết kế

Nyny Võ

Copy Link
Chia sẻ