Noo Phước Thịnh: Trở thành ngôi sao khó hay sống giữa hào quang mới thật chẳng dễ dàng?

Con đường nào cũng lắm những chông gai mà chỉ Noo Phước Thịnh là người có câu trả lời chuẩn xác nhất.

Bài viết Đặng Ngân
Chia sẻ

Thời điểm hiện tại, khi nhắc đến cái tên Noo Phước Thịnh có lẽ không cần phải giới thiệu quá nhiều về anh, bởi lẽ với sức hút cũng như tầm ảnh hưởng trong suốt 10 năm ca hát, nam ca sĩ đã và đang giữ một vị trí không thể thay thế trong lòng người hâm mộ. Một giải thưởng lớn dành cho ca sĩ trẻ, người ta sẽ nghĩ đến Noo Phước Thịnh, một gương mặt đại diện cho thế hệ trẻ của nền âm nhạc Việt, người ta sẽ nghĩ đến Noo Phước Thịnh, một cái tên xứng tầm đứng chung hàng ngũ với những bậc đàn anh đàn chị như Lam Trường, Thu Phương, Thu Minh,… vẫn là Noo Phước Thịnh. Có thể anh không phải cái tên duy nhất, nhưng anh sẽ luôn là sự lựa chọn đầu tiên. 10 năm để bước đến đỉnh cao, hào quang danh vọng không thiếu nhưng phía sau đó, là nước mắt, trăn trở và cũng lắm nỗi cô đơn.

Noo Phước Thịnh hội tụ đủ những yếu tố để trở thành một ngôi sao, nhưng anh không phải từ một đêm mà nổi tiếng. Nếu có may mắn nào đó đến với nam ca sĩ có lẽ chính là cơ duyên được Thủy Tiên phát hiện ra giọng hát và ngỏ ý tạo cơ hội để anh đến với nghiệp “cầm mic”. Những ngày đầu Noo vẫn như những ca sĩ nghiệp dư khác, nhờ Thủy Tiên bảo lãnh để được đi diễn và nhận về đồng lương ít ỏi.

Đang là gương mặt người mẫu teen nổi tiếng, xuất hiện dày đặc trên các trang bìa tạp chí bỗng nhiên phải chập chững đi lại những bước đầu tiên, tuổi trẻ bồng bột dễ lắm sẽ nghĩ đây là một bước lùi và bỏ cuộc. Thế nhưng anh vẫn kiên tâm theo nghề, không ngừng rèn luyện và đầu tư sản phẩm chất lượng để dần khẳng định tên tuổi của bản thân. Đừng nghĩ hiện nay Noo là một trong những nghệ sĩ có vũ đạo đẹp nhất Vpop thì cho đó là “thiên bẩm”, ban đầu anh vốn chẳng thích nhảy và cũng không có năng khiếu nên đã phải luyện tập rất nhiều mới có được ngày hôm nay.

Noo Phước Thịnh: Trở thành ngôi sao khó hay sống giữa hào quang mới thật chẳng dễ dàng?

Noo Phước Thịnh: Trở thành ngôi sao khó hay sống giữa hào quang mới thật chẳng dễ dàng?

Noo Phước Thịnh: Trở thành ngôi sao khó hay sống giữa hào quang mới thật chẳng dễ dàng?

Bên cạnh đó, việc định hình phong cách hay trau chuốt cho sản phẩm cũng được Noo Phước Thịnh chuẩn bị chỉn chu ngay từ khi mới chập chững vào nghề. Dù “chạm ngõ” âm nhạc khá muộn nhưng anh vẫn quyết tâm đi chậm mà chắc từng bước chứ không vội vã. Có lẽ đúng như Noo vẫn nói anh tin vào sự công tâm của khán giả, chỉ vỏn vẹn 6 tháng sau khi ra mắt, Noo Phước Thịnh đã trở thành cái tên được công chúng bắt đầu nhớ đến và yêu mến. Một điều không phải ai cũng dễ dàng làm được!

Thành công bước đầu khiến Noo vững tâm với lựa chọn của mình, song song đó anh mạnh dạn chuyển từ dòng nhạc pop/ballad sang dance sôi động cùng vũ đạo mạnh mẽ, khỏe khoắn phù hợp thị hiếu của khán giả trẻ. Sau liveshow đầu tiên My Dream, Noo Phước Thịnh chính thức khẳng định tên tuổi của mình trên bản đồ nhạc Việt, đập tan định kiến “hotboy đi hát” bị nhiều người gán ghép.

Noo Phước Thịnh: Trở thành ngôi sao khó hay sống giữa hào quang mới thật chẳng dễ dàng?

Noo Phước Thịnh: Trở thành ngôi sao khó hay sống giữa hào quang mới thật chẳng dễ dàng?

Noo Phước Thịnh: Trở thành ngôi sao khó hay sống giữa hào quang mới thật chẳng dễ dàng?

Thành công đến là lẽ dĩ nhiên, nhưng nó lại nhanh đến không ngờ. Những năm trở lại đây bảng thành tích của Noo Phước Thịnh ngày một dày lên đến ngay cả anh cũng không nhận ra mình đã bước lên đỉnh cao tự lúc nào. Những giải thưởng danh giá vươn tầm quốc tế, những lần khiến khán giả Việt tự hào trước nước bạn hay những vị trí đòi hỏi tính chuyên môn và uy tín cao cũng lần lượt được anh chinh phục.

Đối với Noo Phước Thịnh mỗi ngày đều là một sự cố gắng mới, dù không biết chắc chắn mình có đứng trên đỉnh cao danh vọng hay không nhưng anh luôn nỗ lực không ngừng cho viễn cảnh ngày hôm nay. Cuối cùng, anh làm được rồi!

Trong lúc cần mẫn cố gắng, nam ca sĩ đã bước chân vào vùng hào quang của một ngôi sao lúc nào không hay. Hay nói đúng hơn, qua những rèn giũa, tôi luyện anh đã trở thành một ngôi sao, tỏa ra thứ hào quang của riêng mình, mang ba chữ Noo Phước Thịnh đặt ở vị trí khó lòng thay thế trong showbiz Việt.

Mỗi sự trên đời đều có cái giá, muốn bước lên đỉnh cao phải trải qua nhiều gian khổ cũng như muốn sống giữa hào quang phải chấp nhận được sự cô đơn. Trở thành một ngôi sao cũng đồng nghĩa với việc thị phi nghiễm nhiên kéo đến, cũng phải thôi vì “nhất cử, nhất động” đều được quan tâm đặc biệt, chỉ một hành động “vô thưởng vô phạt” cũng có thể trở thành tiêu điểm thêu dệt. Noo làm sao có thể ngoại lệ, scandal của anh cũng từng khiến cho dư luận lên tiếng chỉ trích, nhưng công tâm nhìn lại, chỉ là những suy đoán được đẩy lên thành bão tố. Hẳn nhiên nhanh bùng cũng chóng tàn, hình ảnh của Noo Phước Thịnh trong lòng khán giả 10 năm qua vẫn là một nam ca sĩ luôn hết mình đi lên bằng thực lực, ngoan ngoãn với bố mẹ và biết “kính trên nhường dưới”.

Chẳng thế mà người hâm mộ vẫn luôn dành cho Noo một sự yêu mến không suy suyễn, họ là những người đã đi cùng anh từ đầu, hơn ai hết họ nhìn thấy được sự nỗ lực cũng như những thay đổi của anh. Đừng gán ghép cho người hâm mộ hai chữ “mù quáng”, chẳng ai mãi “che mắt bịt tai” vì một người dưng xa lạ cả, chỉ là họ hiểu thần tượng của mình, họ biết anh không như những lời thêu dệt, 10 năm rồi, trong mắt họ, anh vẫn là chàng trai ngày ấy họ thương, thương đến tận bây giờ.

Noo Phước Thịnh: Trở thành ngôi sao khó hay sống giữa hào quang mới thật chẳng dễ dàng?

Noo Phước Thịnh: Trở thành ngôi sao khó hay sống giữa hào quang mới thật chẳng dễ dàng?

Sống trong tình yêu và sự ngưỡng mộ nhưng ai cũng thừa hiểu, nghệ sĩ luôn có cho mình những trăn trở cùng tâm sự chẳng thể nói cùng ai. Như Noo từng chia sẻ, khi anh còn chưa nhận ra con thuyền của mình đã to đến thế nào thì sóng lớn đã kéo đến, việc chống chọi, lèo lái có khéo léo đến mấy cũng không thể tránh khỏi những tổn thương. Người ta bỏ mặc cố gắng bấy lâu, buông lời chỉ trích, mệt mỏi lắm cũng chỉ biết lấy đó làm sức mạnh, cố gắng thích nghi, cố gắng chai lì, cố gắng vững vàng để không bỏ phí những vất vả để đi đến ngày hôm nay.

Hãy khóc, nhưng chỉ được khóc hết hôm nay thôi, rồi đối diện với tất cả mọi thứ bằng nụ cười. Nếu ước mơ đủ lớn thì hãy tiếp tục với nó“. Phía trước anh là đam mê dẫn bước, đằng sau có gia đình cùng người hâm mộ yêu thương, hậu thuẫn nên chưa bao giờ anh cho phép mình bỏ cuộc. Có nước mắt, có mỏi mệt hay chán chường cũng tự mình gặm nhấm rồi vượt qua. Noo không thể, nói đúng hơn là không dám dừng lại dù chỉ là để nghĩ suy, bởi anh sợ vô tình mình sẽ “sảy chân” khỏi cuộc chơi khắc nghiệt, đánh mất những thứ mình cố công gây dựng.

Noo Phước Thịnh: Trở thành ngôi sao khó hay sống giữa hào quang mới thật chẳng dễ dàng?

Khi đã chai lì với sóng gió, nhìn thấu được thật giả giữa cuộc đời cũng là lúc nỗi sợ cô đơn ập đến. Dẫu biết rằng ai cũng phải học cách một mình bước đi nhưng vẫn hay hơn nếu có người mình đủ tin tưởng để sẻ chia và họ đủ cảm thông để đón nhận. Người bình thường đã khó, đứng ở đỉnh cao còn gian nan bội phần. Bởi thế, Noo đã từng thở dài bộc bạch: “Nhiều lúc, chỉ cần ai đó hiểu được cảm giác của mình, đó là một món quà vô giá. Nhưng, có vẻ tôi đi tìm danh tiếng cho bản thân mình còn dễ hơn tìm được tiếng nói chung cảm xúc với một ai đó“.

Giữ hình ảnh một chàng trai hay cười, hoạt ngôn, thích trêu chọc người khác trong các show truyền hình thực tế, có lẽ hiếm ai tưởng tượng được khoảng lặng của Noo Phước Thịnh lúc ánh đèn sân khấu vụt tắt. Khi cô đơn trở thành “con ác quỷ” khiến anh loay hoay mãi chẳng thoát ra được, khi anh cần lắm một người an ủi, cảm thông nhưng rồi cuối cùng vẫn phải từng bước học cách đối diện, chấp nhận một mình. Mang niềm vui cho thiên hạ nhưng nỗi niềm thì chỉ có thể giữ riêng, có lẽ đó là cái nghiệp mà người nghệ sĩ nào cũng phải đeo mang.

Noo Phước Thịnh: Trở thành ngôi sao khó hay sống giữa hào quang mới thật chẳng dễ dàng?

10 năm rồi.

Hào quang đối với anh ngày ấy là cảnh đẹp phương xa, vất vả lắm mới có thể chạm tay, từ một người bình thường trở thành ngôi sao được biết bao tán dương, ca tụng. Thế nhưng phía sau kia, là mỗi giây mỗi phút phải cố gắng để không bị đào thải, là chấp nhận mất đi những niềm riêng, là an phận sống cùng những cô đơn chẳng thể nói thành lời.

Nếu ngày đó không vô tình được phát hiện đang nghêu ngao hát, có lẽ giờ đây anh đã là chàng công chức Nguyễn Phước Thịnh mỗi ngày đều đặn đến văn phòng, có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Trải qua ngần ấy thời gian, quay đầu nhìn lại Noo chẳng còn nghĩ suy là anh chọn nghề hay cái nghiệp đã nhìn trúng mình, chỉ biết rằng mỗi ngày đều phải nỗ lực để sống một cuộc đời không hối tiếc.

Noo Phước Thịnh: Trở thành ngôi sao khó hay sống giữa hào quang mới thật chẳng dễ dàng?

Bài viết

Đặng Ngân

Thiết kế

Khánh Phan

Chia sẻ