Giải Trí

Gia đình 'hoa dâm bụt' khuấy đảo sân khấu Mùa hè không độ tại Hà Nội

T.H
Chia sẻ

Ngày 17/6/2018 tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, chuỗi sự kiện âm nhạc xuyên Việt – Mùa hè không độ 2018 có mặt trong sự mong đợi và đón chờ từ các bạn sinh viên. Chương trình tiếp tục đánh dấu một kỷ niệm đẹp trong hành trình “Blast my Stress Away - Cool Down my Life”.

Mùa hè không độ 2018 diễn ra thành công tốt đẹp trong điểm đến cuối cùng - Hà Nội trong hành trình “thổi bay căng thẳng, giải nhiệt cuộc sống”, khẳng định sức hút thương hiệu “Mùa hè không độ” trong lòng khán giả trẻ.

Từng làm nên cơn lốc tại Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh, Mùa hè không độ 2018 không làm giới trẻ Hà Nội thất vọng khi dành riêng cho các bạn một ngày “thổi bay căng thẳng, giải nhiệt cuộc sống”. Từ trò chơi vận động đến sân khấu chương trình là một dấu ấn khó quên dành cho các bạn.

Tại Hà Nội, một lần nữa trò chơi bắn súng nước đối kháng lại được các bạn trẻ đón nhận nồng nhiệt. Được xem là trò chơi bắn súng nước hot nhất mùa Hè này, đơn vị sản xuất Wepro và nhãn hàng Trà xanh không độ đã mang đến một màu sắc mới cho chương trình năm nay, khiến giới trẻ vô cùng phấn khích và hào hứng. Đây như tái hiện một phần của lễ hội “Té nước” nổi tiếng tại Thái Lan.

Với các bạn sinh viên có mặt tại Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội thì đây là những ngày cuối để chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Hè. Vì vậy, đây là một cơ hội để các bạn thổi bay những căng thẳng của mùa thi và sẵn sàng nguồn năng lượng mới cho chính mình. Như được trở về tuổi thơ, các bạn chiến đấu hết sức mình để giành “chiến lợi phẩm” là những chai Trà xanh không độ.

Phần thưởng dành cho các bạn tham gia là những thùng Trà xanh không độ - như tiếp thêm năng lượng cho các bạn sẵn sàng “Blast my Stress Away - Cool Down my Life”. Trước không khí sôi động tại đây thì Á hậu Huyền My cũng tỏ ra vô cùng phấn khích khi các bạn tham gia trò chơi.

Á hậu Huyền My xuất hiện tại Mùa hè không độ trong một thiết kế thanh lịch tông màu trắng - đen, tôn dáng.Cô hào hứng cầm điện thoại livestream tại Mùa Hè Không Độ 2018. Cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bạn trẻ khi góp mặt tại đây.

Cô chia sẻ, trong lần này thì cô không phải xuất hiện là một đại sứ nhãn hàng hay gì cả mà muốn hòa nhịp cùng các bạn sinh viên và vui chơi cùng “Mùa hè không độ 2018”. Vì vậy, cô rất thoải mái và muốn chia sẻ thông tin chương trình để mọi người cùng tham dự chương trình đặc biệt này.

Tối đêm qua, sân khấu Mùa hè không độ còn chứng kiến sự bùng nổ của những cái tên vô cùng đặc biệt và được chào đón. Có thể kể đến như: Hòa Minzy, Đức Phúc, Erik, JustaTee, Đạt G, Min.

Đức Phúc mở màn chương trình với bản hit quen thuộc Ánh nắng của anh. Anh cũng chia sẻ bí quyết để thổi bay căng thẳng của mình là nghe nhạc và nếu quá mệt mỏi thì anh quyết định… ngủ. Những chia sẻ chân thành của anh khiến khán giả vô cùng thích thú.

Đặc biệt hơn khi Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cũng từng là nơi mà nam ca sĩ từng gắn bó.Trong phần giao lưu và ngẫu hứng cùng MC Ngọc Trai, Đức Phúc đã thể hiện màn đọc rap Người âm phủ khiến fans vô cùng phấn khích. Nối tiếp chương trình, Đức Phúc lần lượt thể hiện: Cũng đành thôi, Năm ấy,…

Trước sức hút của khán giả, Đức Phúc còn quên bài nhảy. Ngay sau đó, anh xin lỗi khán giả và tự mình nhớ lại điệu nhảy ấy. Anh còn tăng độ dễ thương của mình hơn khi tự chia sẻ, dù đã lâu mới về trường cũ nhưng vẫn kịp nhìn thấy sự thay đổi là có một bãi giữ xe mới.

Hòa Minzy xuất hiện với chiếc váy lấp lánh bắt ánh đèn sân khấu. Tiết mục song ca đặc biệt của Hòa Minzy - Đức Phúc đẩy không khí tại đây nóng hơn rất nhiều với ca khúc: Cứ yêu đi - đây là ca khúc nhạc phim 100 ngày bên em. Theo chia sẻ từ Đức Phúc thì cả hai rất ít có cơ hội biểu diễn cùng nhau ca khúc này nhưng phần trình diễn của cả hai vô cùng ấn tượng và cảm xúc.

Hai chị em “hoa dâm bụt” cũng vui nhộn khi cùng nhau tưởng tượng hai cái nắm tay là Erik để có đủ 3 thành viên của gia đình hoa dâm bụt. Nữ ca sĩ chia tay Đức Phúc và tiếp tục mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả với: Tìm một nửa cô đơn, Ăn gì đây, Rời bỏ.

JustaTee với phong cách cực ngầu thả sức phiêu cùng khán giả Hà Nội với những bản hit: Đã lỡ yêu em nhiều, Forever Alone, Tell Me Why. Sức nóng của nam ca sĩ khiến các bạn trẻ hòa nhịp như thổi bay hết mọi căng thẳng trong cuộc sống của mình.

Tiếp tục là những bản hit “nằm lòng” với khán giả trẻ: Buồn của anh, Em, Con tim anh đâu mất rồi, Túy âm với sự thể hiện của Đạt G. Anh khiến khán giả hết nhún nhảy rồi chợt sâu lắng qua từng giai điệu và ca từ anh thể hiện.

Thành viên cuối cùng gia đình hoa dâm bụt - Erik xuất hiện trong niềm trong chờ từ khán giả. Vẫn là những giai điệu quen thuộc: Yêu không bao giờ là sai, Chạm đáy nỗi đau, Sau tất cả nhưng Erik lại mang đến những cảm xúc mới cùng khán giả Thủ đô.

Màn kết hợp của bộ đôi Min - Erik với hit Ghen đưa khán giả trở lại với bầu không khí nóng sau không gian lãng mạn, da diết của Sau tất cả. Cả hai đẩy không khí tại đây lên cao và đầy bùng nổ khi nhận phần thử thách từ MC Ngọc Trai.

Min - Erik phải nhảy trên một đoạn nhạc với nhiều phong cách khác nhau. Có vẻ thử thách này không thể làm khó hai ca sĩ của chương trình khi họ hoàn thành vô cùng ấn tượng. Đây được xem là màn “thổi bay căng thẳng” cực kỳ hiệu quả mà các bạn có thể học hỏi.

Nữ ca sĩ Min còn bất chấp đi chân trần nhảy cuồng nhiệt trước sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Min tiếp tục mang đến bản hit mới toanh: Em mới là người yêu anh và chào khán giả Hà Nội bằng: Có em chờ, Yêu “phủ sóng” khắp nơi trong thời gian qua. Màn trình diễn của Min cũng chính là cái kết đẹp cho hành trình Mùa hè không độ 2018 tại Hà Nội và tour diễn xuyên Việt được thực hiện bởi Wepro và nhãn hàng Trà xanh không độ.

Hành trình Mùa hè không độ 2018 - “Blast my Stress Away - Cool Down my Life” thật sự là một chương trình ý nghĩa mà Wepro và Trà xanh không độ mong muốn đến sinh viên mỗi dịp Hè về. Đi qua 3 thành phố lớn, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, chương trình là một kỷ niệm đẹp của hàng chục ngàn sinh viên trong mùa Hè này.

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất