Sao & Đời Sống

Đức Khánh 'Chân Ái': 'Người ta yêu tôi vì ngoại hình, có được tôi rồi, họ lại đi tìm của lạ'

Triệu Anh
Chia sẻ

Vẻ ngoài ấm áp, cứng cỏi nhưng ít ai biết anh chàng Đức Khánh đã trải qua nhiều đổ vỡ, tổn thương và tạo cho mình 'vỏ bọc' trong tình yêu.

Trong tập 2 chương trình Chân Ái vừa phát sóng tối 27/9, chàng trai Đức Khánh nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người xem bởi sự ấm áp, chân thành lẫn vẻ ngoài điển trai. 

Đức Khánh từng trải qua mối tình hơn 8 năm, kết thúc mối tình dài như vậy Khánh vẫn đi tìm nửa kia nhưng cuối cùng, yêu càng nhiều, anh chàng lại càng đau khổ.

Đức Khánh 'Chân Ái': 'Người ta yêu tôi vì ngoại hình, có được tôi rồi, họ lại đi tìm của lạ' Ảnh 1
Đức Khánh xuất hiện với vẻ ngoài điềm tĩnh

Được cộng đồng mạng quan tâm bởi đường tình duyên lận đận, Đức Khánh đã có dịp ngồi lại và chia sẻ với SAOstar những câu chuyện tình cảm trong quá khứ cũng như những dự định tương lai sắp tới. 

Đức Khánh 'Chân Ái': 'Người ta yêu tôi vì ngoại hình, có được tôi rồi, họ lại đi tìm của lạ' Ảnh 2

- Cơ duyên nào đưa bạn đến với chương trình?

Thông qua một người bạn mình. Bạn ấy giới thiệu là bạn đang làm sản xuất cho một chương trình về hẹn hò, ghép đôi nên hỏi mình có muốn tham gia hay không vì lúc đó mình cũng đang độc thân. Lúc đầu mình có ý định từ chối vì mình cũng đang tập trung vào công việc nên không có nhiều thời gian để tìm hiểu. Và mình cũng đã kết thúc mối tình gần đây khá lâu nên mình chưa sẵn sàng cho việc có một mối quan hệ mới. Lúc đó anh bạn mình mới bảo là mình hãy cứ thử đi, nếu không yêu nhau thì coi như có thêm một người bạn thì mình mới nghĩ hay là cứ thử mở lòng mình ra để cho bản thân một cơ hội, nếu mà không có duyên thì coi như có thêm bạn. 

- Bề ngoài Đức Khánh điển trai, vậy tại sao đến giờ bạn vẫn còn độc thân, vẻ ngoài có ảnh hưởng gì đến các mối quan hệ của bạn không?

Đó cũng là một lý do mà mình muốn nhắc đến khi được hỏi vì sao còn độc thân. Vẻ bề ngoài của mình có thể xem là khá thu hút và chính điều đó cũng gây cho mình không ít mệt mỏi. Bởi vì không phải ai cũng sẽ thật sự tốt với mình, đôi khi họ đến vì ngoại hình của mình thôi. Cũng có trường hợp vì họ ngại, ngại vì nghĩ mình là hoa đã có chủ. 

Mình được nhiều người để ý lắm, có cả những người là con trai nữa, mình không kì thị nhưng mình cảm thấy đó không phải gu của mình, họ đến với mình để làm bạn nhưng sau một thời gian lại thích mình và mình thấy hơi khó chịu. Nhiều người đến với mình rất vui vẻ nhưng đó chỉ là cảm giác bên ngoài, họ thích vẻ đẹp của mình chứ không kết nối được tâm hồn.

- Vậy có phải nhiều người đến với bạn chỉ vì ngoại hình là chính?

Thật sự là đúng như vậy. Họ đến với mình thứ nhất là vì ngoại hình, ngoại hình là ưu tiên hàng đầu của họ. Đến khi mà cả hai đã quen nhau thì giống như là chỉ muốn sở hữu mình thôi. Mình cảm nhận được điều đó vì từ xưa giờ mình cứ nghĩ đàn ông sẽ bảo vệ cho người yêu của mình, sẽ giữ người yêu bên cạnh vì đàn ông thường có tính chiếm hữu, muốn người phụ nữ ấy là của riêng mình nhưng sau một thời gian dài mình nhận ra tính chiếm hữu của phụ nữ lại rất là cao, cao đến như một người đàn ông, như bản thân mình vậy. 

Đức Khánh 'Chân Ái': 'Người ta yêu tôi vì ngoại hình, có được tôi rồi, họ lại đi tìm của lạ' Ảnh 3
Đức Khánh thể hiện sự ân cần với Trà My

- Mối tình lâu nhất của bạn là bao lâu và tại sao hai người lại chia tay?

Mối tình lâu nhất là 8 năm rưỡi. Khoảng cách địa lý chính là nguyên nhân khiến tụi mình chia tay. Hai năm gần nhau, sáu năm xa nhau và nửa năm chia tay, day dưa với nhau. 

- Bạn có mẫu người yêu lý tưởng không?

Ai cũng muốn có một người yêu hoàn hảo và mình cũng vậy. Đó là lý tưởng thôi vì mình biết trong thực tế không có người đó. Người ấy phải có tư duy, sự tinh tế, quan tâm đến mọi người xung quanh… nó giống như là thần tượng ấy. Còn thực tế thì mình cần người không quá xuất sắc, mình chỉ cần cảm nhận được tấm lòng của họ, họ thật lòng với mình, lo lắng cho mình thì mình sẽ đối tốt với họ. Và quan trọng nhất là họ phải thật lòng. Sự dối trá làm mình ám ảnh, vì ngày trước mình yêu đơn phương một người rồi sau một thời gian tìm hiểu và đến khi quen nhau mình mới biết họ đã có bạn trai hai, ba năm rồi. Điều đó cứ lặp đi lặp lại với mình, và trở thành một nỗi ám ảnh. Mình không dám mở lòng, không muốn chủ động yêu trước, mình phải đợi người đó một thời gian xem họ như thế nào, họ có thật sự yêu mình không. Mình tìm kiếm sự an toàn ở họ rồi mới dám yêu. 

 - Bạn nghĩ như thế nào về việc bị lừa dối như vậy và không chỉ một người?

Mình quen rồi. Họ muốn có mình như một đồ vật để chiếm hữu hơn là để yêu, họ chỉ muốn có thêm thôi và mình là sự lựa chọn giống như là để làm hoàn hảo những thứ mà họ có. Vì quen với việc bị lừa nên mình không muốn tìm hiểu hay hẹn hò với ai, kiểu như là bị lười ấy. 

Đức Khánh 'Chân Ái': 'Người ta yêu tôi vì ngoại hình, có được tôi rồi, họ lại đi tìm của lạ' Ảnh 4

 - Vậy bạn nghĩ gì với một mối quan hệ chênh lệch tuổi tác?

Người lớn nhất mà mình quen là hơn mình 3 tuổi còn người bé nhất mình quen nhỏ hơn khoảng 5 tuổi. Với việc chênh lệch tuổi tác mình nghĩ nó không quan trọng vì thậm chí nhiều bạn bây giờ sinh năm 2000 trông rất trưởng thành, mình không nghĩ bạn ấy sinh năm 2000 luôn. Quan trọng là ngoại hình trước tiên phải lớn, mình không thích quen một người trông như con nít, kiểu nhìn vào nó bị không hợp. Nếu mà người ta có ngoại hình trông lớn, xứng với mình hoặc tư duy của họ tinh tế, thông minh và trưởng thành thì mình sẵn sàng tìm hiểu. Mình sợ quen người trẻ con là vì các bạn ấy mới bước vào cuộc sống, các bạn ấy thích khám phá hơn là ổn định, có thể nói là khó mà có sự chung thuỷ được với một người. 

- Vậy nếu một người phụ nữ thoả hết mọi điều kiện của bạn nhưng đã lỡ một lần đò thì bạn nghĩ sao, bạn có chấp nhận họ không?

Mình thấy chả sao cả. Người mà mình quen hơn mình 3 tuổi họ cũng đã qua một lần đò, có con riêng. Mình không quan trọng chuyện đó, mình chỉ quan trọng họ có tốt với mình hay không. Thậm chí nếu họ đã lỡ làng như vậy mình còn thương hơn nữa. Tại vì mẹ mình đã trải qua chuyện đó, khi mình còn nhỏ mẹ đã ly dị với bố, cộng thêm nhiều câu chuyện trên mạng thì mình nghĩ khi mình đã nghiêm túc quen ai thì mình sẽ không muốn làm họ tổn thương như vậy. 

Trong mình có máu nghệ thuật nên đôi khi cảm xúc của mình cao lắm, nhìn một người phụ nữ bị tổn thương, yếu đuối nên mình thương họ lắm. Vậy nên đôi khi tình thương của mình lại biến thành điểm yếu, nhiều người họ cảm nhận được điều đó và họ cảm thấy an toàn khi ở cạnh mình. Xong rồi thì họ cứ muốn đi đâu thì đi, họ nghĩ là phía sau đã có mình rồi, điều đó làm mình nản và buồn. 

Đức Khánh 'Chân Ái': 'Người ta yêu tôi vì ngoại hình, có được tôi rồi, họ lại đi tìm của lạ' Ảnh 5
Đức Khánh 'Chân Ái': 'Người ta yêu tôi vì ngoại hình, có được tôi rồi, họ lại đi tìm của lạ' Ảnh 6
Đức Khánh và Trà My được nhận xét là một cặp đẹp đôi trong tập 2 chương trình Chân Ái

Chương trình truyền hình Chân Ái được phát sóng vào lúc 20 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3.

Chia sẻ

Bài viết

Triệu Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất