Phim Ảnh

Khởi nghiệp (Start Up): Suzy biết bị lừa vẫn bất chấp bắt tay hợp tác với Nam Joo Hyuk

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Phim Khởi nghiệp (Start_Up) là tiếp tục lời nói dối bất đắc dĩ giữa Han Ji Pyeong (Kim Seon Ho) và Nam Do San (Nam Joo Hyuk) với Seo Dal Mi (Bae Suzy). Tình đầu của Dal Mi bắt đầu từ bức thư mang tên Do San, nhưng thực ra người đứng sau lá thư ấy là Ji Pyeong.

Phim Khởi nghiệp tập 4 (Start_Up ep 4) 

Han Ji Pyeong là một đứa trẻ mồ côi lang thang nhưng cậu rất giỏi đầu tư tiền ảo, trong lúc không có chỗ nào để đi thì một người bà không quen biết đã cho anh một chỗ ở và một bữa ăn. Những ngày tháng trú nhờ ban đêm ở trong cửa hàng của bà, anh đã đầu tư chứng khoán và nhân số tiền của bà lên đến tám mươi triệu won. Quãng thời gian đó, cháu gái của bà là Seo Dal Mi đã gặp những vấn đề về tâm lý khi bố mẹ ly hôn và chị gái In Jae đi theo mẹ. Bà đã nhờ Han Ji Pyeong hãy viết thư động viên cô bé và anh đã ghi chú dưới lá thư tên là Do San. Một Do San vô danh đã khiến cho Seo Dal Mi vui tươi trở lại và dần dần có tình cảm với những con chữ ấy. 

Bà của Dal Mi là người đã cứu vớt cuộc sống của Han Ji Pyeong

Sau khi rời bà lên thành phố học đại học Han Ji Pyeong biến mất cùng với Do San. Sau này khi lớn lên, cậu gặp lại bà và Seo Dal Mi đang chật vật sống cuộc sống cơ cực sau khi bố cô ấy mất. Vì muốn trả nợ ân tình của bà 15 năm trước, Han Ji Pyeong quyết định sẽ tạo nên một Nam Do San để giúp Seo Dal Mi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Anh gặp một nhóm bạn trẻ khởi nghiệp là công nghệ Samsan, họ đã giành giải nhất công nghệ CODA. Thế nhưng để tạo nên một Do San, giàu có và thành công quả thực không dễ dàng. Han Ji Pyeong phải cho cậu bạn Do San xe và đồ hiệu, thậm chí dẫn dắt họ đầu tư để trúng tuyển chiêu mộ lần thứ 12 của Sand Box – Thung lũng Silicon của Hàn Quốc. 

Nam Do San là một chàng trai có khát khao khởi nghiệp 
Han Jy Peong muốn tạo nên một Nam Do San thành công để chữa lành vết thương cho Dal Mi

Tuy nhiên, càng nói dối thì Nam Do San càng lậm sâu vào tình cảm với Seo Dal Mi. Cậu tham lam muốn trở thành chân ái thực sự của Seo Dal Mi. Mặc dù, Nam Do San càng ngày càng nhận ra những sở thích của Seo Dal Mi đều không giống anh, mà là của Han Ji Pyeong. Tình cảm lờ mờ và khó hiểu một phía từ Han Ji Pyeong càng khiến Nam Do San nghĩ rằng nó không phải trả món nợ nào đó năm xưa. Những thứ vốn dĩ thuộc về Han Ji Pyeong mà anh không dám công nhận. Ngay sau buổi hẹn hò chính thức đầu tiên, cả Do San, Dal Mi và In Jae (Kang Han Na) đều nhận được thông báo vượt qua được vòng một của Sand Box. 

Nhưng tình cảm của Nam Do San càng lớn dần, anh không muốn tiết lộ sự thật với cô 
Lẽ ra những thứ này là thuộc về Han Ji Pyeong 

Lời nói dối ấy cứ tiếp tục diễn ra như một vở kịch, đến cuối tập 4 Seo Dal Mi đã biết Nam Do San không phải giám đốc thành công gì mà chỉ một người khát khao khởi nghiệp. Seo Dal Mi vẫn tiếp tục chọn đồng hành cùng Nam Do San để tạo dựng sự kiện. Dưới sự hỗ trợ của Han Ji Pyeong và quỹ đầu tư tài chính của anh. Cô muốn khẳng định mình sẽ thành công hơn chị gái mình Won In Jae trong ba năm tới. Câu chuyện khởi nghiệp mới chính thức bắt đầu của nhóm bạn trẻ Nam Do San và Seo Dal Mi tại Sand Box. 

Nhưng vì nợ ân tình với bà năm xưa, nên cậu quyết định tạo nên một vở kịch 
Người duy nhất không biết gì là Seo Dal Mi 

Tại Sand Box, 40 trên 400 người đã được lựa chọn để trở thành giám đốc, triệu tập thành viên về đội mình. Cả Dal Mi và In Jae đều lọt top 40 và ngay sau đó, bí mật của Do San cũng bị đổ bể. Dù vậy Dal Mi không hề giận mà cô còn vui vì những chặng đường phía trước đã có người cùng sánh vai. Trong lúc Do San đang vô cùng bối rối thì cả Dal Mi lẫn In Jae đều muốn Do San về đội mình. Sau một hồi đắn đo, Do San đã quyết định chọn Dal Mi.

Cô càng lúc càng ngưỡng mộ một Nam Do San - giám đốc thành công gì đó 

Nói về chị gái của Seo Dal Mi, sau khi bố mẹ ly hôn chị gái In Jae đã theo mẹ và sau đó mẹ tái hôn, ông ta là một người giàu có. Chị gái được đổi họ thành Won In Jae và cắt đứt hoàn toàn quan hệ với bố và em gái. Chị gái Won In Jae lớn lên trong nhung lụa và giàu có. Được đi học và thành đạt về điều hành công ty của bố dượng, thế nhưng suốt nhiều năm gây dựng và làm việc chăm chỉ thì In Jae chỉ là một quân cờ mà thôi. Mọi công sức của In Jae nhưng người nghiễm nhiên ngồi lên thành quả đó là con trai ruột của ông ta. Bao năm xây dựng cơ đồ chỉ để cho một “kẻ thiểu năng non nớt” cướp mất, Won In Jae quyết định rời bỏ và tay trắng khởi nghiệp tại Sand Box. 

Nhưng cuối cùng lời nói dối đã bị lộ một phần - Khi Seo Dal Mi phát hiện Do San không phải giám đốc 
Nhưng cô vẫn quyết định bắt tay Nam Do San để cùng khởi nghiệp 

Tập tiếp theo của Khởi nghiệp "Start-Up" phát sóng vào cuối tuần thứ bảy và chủ nhật trên kênh tvN. 

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất