Phim Ảnh

Lộ ảnh hậu trường đậm chất thần thoại của 'Trường ca hành': Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp như cô bé quàng khăn đỏ

Nga Cao
Chia sẻ

Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi thực sự có nhiều tạo hình đậm chất thần thoại!

Trường Ca Hành là bộ phim truyền hình cổ trang Trung Quốc, cải biên dựa trên tác phẩm truyện tranh cùng tên Trường Ca Hành (长歌行) của tác giả Hạ Đạt, lấy bối cảnh đời Đường, xoay quanh câu chuyện về công chúa Vĩnh Ninh – Lý Trường Ca, cha của Lý Trường Ca bị Hoàng đế Lý Thế Dân sát hại. Biết tin cha thiệt mạng, Lý Trường Ca trốn khỏi hoàng cung, giả trang làm con trai, che giấu thân phận lưu lạc trong dân gian tìm cơ hội báo thù cho cha.

Những bức ảnh hậu trường cho thấy Địch Lệ Nhiệt Ba có nhiều tạo hình. Khi là đả nữ, Địch Lệ Nhiệt Ba toát ra thần thái cương liệt, cứng rắn, đôi mắt đầy phong vị "không sợ trời, không sợ đất". Còn khi trở thành một cô gái yêu đuối, Địch Lệ Nhiệt Ba làm người ta phải rủ lòng thương xót, gương mặt của vô cùng diễm lệ, ngây thơ, đau khổ, như một thiếu nữ mới lớn chưa trải sự đời đứng trước những gió tanh mưa máu, giống như Cô bé quàng khăn đỏ của phương Đông vậy.

Trong khi đó, Ngô Lỗi tuy thoạt nhìn vẫn còn khá trẻ so với Địch Lệ Nhiệt Ba, nhưng khi cầm kiếm thì anh tuấn, linh khí, bất phàm, khôi ngô tuấn tú, thực sự là một mỹ nam cổ trang, phong thái có nét giống Hồ Ca thuở mới vào nghề.

Chia sẻ

Bài viết

Nga Cao

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất