Phim Ảnh

'Hai người vợ': Ngọc Lan nối lại tình cũ, dâng hiến đời con gái cho Thanh Duy

Chia sẻ

Thất vọng vì cuộc hôn nhân không như ý, Thế Khải tìm lại Dạ Thảo để nối lại tình xưa, trong khi đó Trinh Trinh nhất quyết không chịu ly dị, câu chuyện tình tay ba trở nên vô cùng phức tạp.

Cuộc tình trái ngang trở thành cuộc tình trái đạo đức.

Cuộc tình trái ngang trở thành cuộc tình trái đạo đức.

Tập 8-9-10 của loạt phim Hai người vợ trên kênh truyền hình Vĩnh Long vẫn tiếp tục với những diễn biến phức tạp. Những tưởng Dạ Thảo (Ngọc Lan) sẽ yên lòng với người chồng chất phác, hiền lành, còn Thế Khải (Thanh Duy) cũng đành chấp nhận số phận mà ở bên Trinh Trinh (Quỳnh Lam) dịu dàng, nhẫn nhịn, nhưng sự đời vốn chẳng như mơ.

Sau cuộc nói chuyện với Thế Khải, Dạ Thảo không những không yên lòng mà sống tiếp, cô càng cảm thấy khó chấp nhận Tỉn hơn, cô chọn cách bỏ nhà trốn đi. Trong cơn đau lòng, cô lang thang trong cơn mưa và gặp tai nạn. Cô may mắn được Nguyệt Hằng, một chủ tiệm ăn cứu giúp và nhận về làm giúp việc cho tiệm ăn.

Dạ Thảo tìm được cuộc sống mới nhờ cô chủ tiệm ăn Nguyệt Hằng

Dạ Thảo tìm được cuộc sống mới nhờ cô chủ tiệm ăn Nguyệt Hằng

Trong lúc đó, nghĩ rằng sắp mất Dạ Thảo, Thế Khải càng hận Trinh Trinh, anh cho rằng chính nàng và gia đình đã đẩy anh vào số phận trớ trêu này: vừa mất người yêu, vừa bị bạn bè, thầy giáo coi thường, mất hết cả tư cách. Nhưng Thế Khải càng ra sức dằn hắt hành hạ, Trinh Trinh càng dịu dàng nhẫn nhịn chấp nhận.

Biết tin Dạ Thảo bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân, Thế Khải vội vàng tìm kiếm cô. Anh thuyết phục Dạ Thảo rằng mình sẽ bỏ vợ, vì lòng anh chỉ yêu mỗi cô thôi, cô chỉ việc chờ đợi ngày nào đó khi anh rũ bỏ được Trinh Trinh. Hai người quyết định quay lại với nhau.

Dạ Thảo đánh mất đời con gái trong chuyến đi Vũng Tàu với Thế Khải

Dạ Thảo đánh mất đời con gái trong chuyến đi Vũng Tàu với Thế Khải

Trong một chuyến đi chơi xa, không giữ lòng được, Dạ Thảo đã trao thân cho Thế Khải. Sau đêm đó, Dạ Thảo tỉnh ra, khóc lóc thảm thương vì sợ khi nghĩ đến cuộc sống của mình sau này, nghĩ tủi phận mình đã mất đời con gái không biết có còn tìm lại được hạnh phúc hay không. Thấy Dạ Thảo trong trắng đáng thương, Thế Khải càng yêu thương cô nhiều hơn. Anh quyết tâm về nhà chia tay Trinh Trinh để đến với Dạ Thảo.

Thế nhưng anh chỉ mới nói đến điều đó, mẹ anh đã khóc lóc đòi tự vẫn rồi ngất đi, khiến cho Thế Khải khó xử vô cùng. Cũng lúc đó, Trinh Trinh tình cờ gặp lại người bạn cũ Thiên Ân (Quốc Trầm), người vẫn luôn hướng cả trái tim về phía nàng…

Nếu như ở những tập trước, người xem còn có đôi chút thương cảm cho cặp đôi dang dở Thế Khải, Dạ Thảo, thì trong những tập này, ai cũng phẫn nộ với thái độ tệ hại của Thế Khải và sự thiếu lý trí của Dạ Thảo.

Vốn trước đây người xem rất thương cảm cho Dạ Thảo và Thế Khải.

Vốn trước đây người xem rất thương cảm cho Dạ Thảo và Thế Khải.

Đành rằng vào thời đầu thế kỷ 20, khi mà những tư tưởng cũ vẫn còn hằn sâu trong suy nghĩ của người đàn ông Việt Nam, Thế Khải khó lòng chấp nhận được việc Trinh Trinh không còn nguyên vẹn khi về nhà chồng. Nhưng trong khi Trinh Trinh đáng thương vẫn một mực nhẫn nhịn, hết lòng chăm sóc chồng và yêu thương gia đình chồng, và cũng chẳng hề đòi hỏi gì cho bản thân, thì Thế Khải, anh chỉ biết đáp lại Trinh Trinh bằng những lời nạt nộ, chửi bởi, xúc xiểm đến tàn nhẫn.

Nhưng Thế Khải quá sức tàn nhẫn, hành hạ và làm tổn thương vợ bằng mọi giá.

Nhưng Thế Khải quá sức tàn nhẫn, hành hạ và làm tổn thương vợ bằng mọi giá.

Quá quắt hơn, anh còn bắt Trinh Trinh phải nằm dưới đất chứ không được lên giường vì “chung chạ với cô là sự ghê tởm đối với tôi”. Rõ ràng anh không phải chỉ đơn giản là giận Trinh Trinh mà là cố tình hành hạ cô để rũ bỏ cô, trở về bên người yêu.

Trinh Trinh lại quá đỗi nhẫn nhịn, đáng thương.

Trinh Trinh lại quá đỗi nhẫn nhịn, đáng thương.

Ban đầu, người xem rất thương Dạ Thảo vì hoàn cảnh nghèo khổ, tấm lòng trong sáng cùng với mối tình dang dở với Thế Khải. Đáng lẽ phải vượt lên số phận để đi tìm hướng đi mới, và thực tế cô cũng đã tìm được cho mình một công việc mới tốt hơn, một người bạn thông minh, tâm lý như Nguyệt Hằng, thì cô lại vẫn quẩn quanh với con đường cũ lầy lội.

Sự ngây thơ của Dạ Thảo thành ra ích kỷ, khi cô để một người đàn ông có vợ lôi vào cuộc tình mù quáng.

Sự ngây thơ của Dạ Thảo thành ra ích kỷ, khi cô để một người đàn ông có vợ lôi vào cuộc tình mù quáng.

Mặc kệ những điều tốt đẹp xung quanh mình, những người bạn mới, công việc mới, cô vẫn một mực qua lại với Thế Khải. Cô chỉ thơ ngây nghĩ rằng Thế Khải lấy vợ vì chữ Hiếu, và anh ấy không đáng bị cô hắt hủi. nhưng sự thơ ngây ấy, chỉ là ngụy biện cho sự yếu đuối, thiếu lý trí và ích kỷ: Cô đã chỉ vì tình yêu của mình mà chà đạp lên đạo đức, dan díu với một người đàn ông có vợ, gián tiếp phá hoại một gia đình.

Cuộc tình trái đạo đức của Thế Khải và Dạ Thảo dần gây phẫn nộ cho người xem

Cuộc tình trái đạo đức của Thế Khải và Dạ Thảo dần gây phẫn nộ cho người xem

Cuối tập 10, người xem dường như có chút hi vọng khi được thấy Trinh Trinh đáng thương tìm lại được Thiên Ân, người bạn cũ từng yêu đơn phương Trinh Trinh suốt mấy năm đi học. Dấy lên những hi vọng về một người đàn ông tốt hơn, một số phận tốt hơn cho cô gái đáng thương này, những tập vừa qua, quả thật Trinh Trinh đã khóc lụt cả phim, và khán giả ai cũng mong muốn được nhìn thấy nụ cười dịu hiền của cô. Tuy nhiên, tất cả diễn biến vẫn còn ở các tập tiếp theo.

Khán giả hi vọng Thiên Ân sẽ là ánh sáng cuối đường hầm cho Trinh Trinh

Khán giả hi vọng Thiên Ân sẽ là ánh sáng cuối đường hầm cho Trinh Trinh

Bộ phim Hai người vợ do đạo diễn Võ Việt Hùng và biên kịch Hạ Thu thực hiện, đang được phát sóng định kỳ hàng ngày từ thứ hai đến thứ bảy tại khung giờ vàng 20h của kênh THVL1. Phim có sự tham gia của diễn viên Quỳnh Lam, Ngọc Lan, Thanh Duy, Hoàng Trinh, Bảo Trúc và Ôn Bích Hằng.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất