Đẹp

Bác sĩ thẩm mỹ Cao Ngọc Duy: Khách hàng ngày nay có nhu cầu thẩm mỹ thông thái

T.H
Chia sẻ

Dân mạng xôn xao với vẻ đẹp “nam thần” của một vị bác sĩ trẻ tuổi

Bác sĩ Cao Ngọc Duy sử dụng thẩm mỹ để trải nghiệm cùng khách hàng
Cao 1m82, bác sĩ Cao Ngọc Duy bị nhầm là người mẫu

Là bác sĩ thẩm mỹ của Bệnh viện đa khoa Đức Giang, bác sĩ Cao Ngọc Duy (Phó khoa Hàm Mặt thẩm mỹ) cho biết, ngày nay khách hàng có nhu cầu thẩm mỹ rất thông thái. Vì thế, để có thể hiểu rõ hơn hơn về cảm nhận của khách hàng, anh không ngại trải nghiệm trên chính bản thân mình.

Họ có thẩm mỹ rất khác xưa, thận trọng với vẻ đẹp của mình, họ tìm hiểu kỹ trước khi thực hiện thẩm mỹ và lựa chọn nơi uy tín, bác sĩ giỏi để gửi gắm. Khách hàng ngày nay cũng có nhiều kênh thông tin để tìm hiểu, thậm chí tìm hiểu qua thực tế, qua những khách hàng đã thực hiện rồi… nên không thể lừa dối được khách hàng. Chính vì vậy, bác sĩ thẩm mỹ nâng cao tay nghề mỗi ngày một nâng cao tay nghề, đáp ứng được khách hàng và hơn hết là phải bằng dịch vụ uy tín, mang lại giá trị thực của vẻ đẹp”, bác sĩ Cao Ngọc Duy chia sẻ.

Bác sĩ Cao Ngọc Duy cũng tiết lộ, anh luôn chăm chút về ngoại hình để luôn chỉn chu trước khách hàng, và cũng đã nhiều lần thử một vài dịch vụ thẩm mỹ trên chính bản thân để trải nghiệm, qua đó hiểu được diễn biến của quá trình làm thẩm mỹ và hậu phẫu thuật thẩm mỹ, để có những lời khuyên và tư vấn cho khách hàng chuẩn xác hơn. Trái ngược với định kiến của đa số mọi người rằng bác sĩ thì sẽ phải có ngoại hình “tẻ nhạt” với kính mắt, khẩu trang, áo blue trắng “diện” 24/7, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi nhận thấy hình ảnh “nam thần” của bác sĩ Cao Ngọc Duy.

Chia sẻ về điều này, anh cho biết, là bác sĩ thẩm mỹ anh luôn yêu thích cái đẹp, thích thời trang, ăn diện bảnh bao. Đó cũng là nguồn cảm hứng và cũng là cách “giảm stress” sau hàng giờ làm việc căng thẳng tại bệnh viện.

Nhiều người còn cho rằng, Cao Ngọc Duy đi nhầm nghề, bởi với vóc dáng chuẩn mẫu cùng gu ăn mặc cực phẩm, anh hợp với nghề người mẫu hơn. Vị Phó khoa chỉ cười trừ và cho rằng, anh rất yêu nghề bác sĩ và thích làm đẹp cho người khác hơn cho mình. Còn lúc rảnh, anh nhận lời mời chụp hình, trước hết là thể hiện phong cách của bản thân, truyền cảm hứng cho khách hàng và giữ cho tinh thần thoải mái sau công việc.

Để minh chứng cho niềm đam mê với nghề, bác sĩ Cao Ngọc Duy cho biết hiện anh đã hoàn thành văn bằng Chuyên khoa 2 – văn bằng cao nhất trong chuyên khoa y. Anh đang tập trung công tác và phát triển chuyên môn, phát triển bệnh viện cùng các đồng nghiệp.

Cao Ngọc Duy cũng không ngại chia sẻ, hiện anh là một ông bố đơn thân, đang nuôi 2 thiên thần nhỏ và anh cảm thấy hạnh phúc, may mắn khi có các con bên mình. “Ngoài công việc, thì các con là động lực lớn lao đối với tôi. Tôi sẽ chăm sóc các con và cho chúng những điều tốt đẹp nhất!” – lời tâm sự của ông bố đơn khiến nhiều chị em “tan chảy”. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ, số lượng khách hàng mà bác sĩ Cao Duy từng can thiệp đến nay là không thể đếm nổi và cũng không thể nhớ hết, mỗi người tìm đến thẩm mỹ vì những mục đích khác nhau. Nhưng theo lời bác sĩ Cao Duy, không ít người đến làm đẹp khi cơ thể đã có dấu hiệu lão hóa, chồng có mối quan hệ bên ngoài nên mới cuống cuồng thẩm mỹ mong níu kéo hạnh phúc. Điều này thật đáng tiếc.

Các bạn hãy luôn yêu bản thân, phải đẹp mọi nơi, mọi lúc vì đó không chỉ là quyền lợi của mỗi người, mà còn khiến bạn sống tự tin, hạnh phúc hơn. Đừng để đến khi tuổi già gõ cửa mới tìm cách khắc phục thì đã quá muộn”, bác sĩ Cao Ngọc Duy đưa ra lời khuyên.

Theo Cao Ngọc Duy, hiện nay làm đẹp và thẩm mỹ không chỉ là đặc quyền của phụ nữ mà nam giới cũng nên chăm chút vẻ đẹp của mình để tự tin hơn, thành công hơn trong cuộc sống

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất