Âm Nhạc

Tập 2 King of Rap 2020: Profile âm nhạc của dàn thí sinh đỉnh cỡ nào khiến sóng VTV3 rực sáng đến vậy? (P.2)

Anh Min
Chia sẻ

Sau tập 2 King of Rap 2020, hãy cùng soi ngay loạt sản phẩm của những gương mặt đầy ấn tượng.

Sau khi khép lại tập 1 hồi tuần trước, King of Rap - Thế giới Rap 2020 trở lại vào tối thứ 7 tuần này và khai phá thêm nhiều những thí sinh đầy tiềm năng đến từ khu vực miền Bắc. Hãy cùng điểm qua 5 cái tên tiếp theo vô cùng sáng giá ở tập 2 như Chị Cả, Linh Thộn, Droppy, Rica, Weeza. 

Chị Cả 

Sau nhiều lần thay tên đổi họ, từ Blowdy, Kris thì Đinh Thanh Tùng đã đến với King of Rap 2020 bằng nghệ danh Chị Cả. Chị Cả năm nay 25 tuổi đến từ Hà Nội, xuất hiện với ngoại hình vô cùng đặc biệt khi bộ trang phục màu đen và mái tóc dài. 

Sở hữu style rap độc đáo, lyric thú vị "có-một-không-hai", Chị Cả luôn khiến các fan háo hức và phấn khích với từng tác phẩm mà "chị" cho ra mắt. Hơn hết, khả năng diễn live của chị cũng được xếp vào loại A, khiến người nghe không thể nào rời mắt khỏi sân khấu.

Điểm mạnh của Chị Cả như Huấn luyện viên Big Daddy đã nhận xét là cách chơi chữ thông minh, viết nhiều vần đôi từ đầu đến cuối và vần nào cũng có nghĩa. Dễ nhận thấy những câu rap hài hước, thú vị nhưng chứa đựng nhiều thông điệp xã hội nhưng cũng không kém phần "gắt" qua loạt sản phẩm như A25, Đánh hơi, Một mình,...

A25

Đánh hơi

Linh Thộn 

Là một rapper miền Bắc, trông Linh Thộn khá ốm yếu, nhỏ con, chẳng quá mạnh mẽ, bụi bặm như các rapper khác, nhưng giọng rap và phong cách rap đã chứng minh điều ngược lại: Mạnh mẽ và đầy tính "đời". Nội dung rap của anh chàng nghe như có vẻ đang "chửi bới" nhưng thực chất lại là những câu khuyên răn, đôi khi dành cho bạn bè, người xung quanh, có khi lại cho chính bản thân mình.  

Trong các sản phẩm mà Linh Thộn từng gây dấu ấn, MV Killer Clown lại được khá nhiều người quan tâm. Mượn hình tượng của chú hề, nội dung kể về những suy nghĩ thầm kín ẩn nấp sau nụ cười thường trực trên môi, con người đôi khi phải trở thành những chú hề để làm thoả mãn người đối diện. Sự sâu sắc mà anh chàng rapper "y như Bi Rain" mang đến khiến nhiều người nhìn thấy chính mình trong câu chuyện này. 

Linh Thộn có vẻ ngoài mảnh khảnh.

Killer Clown 

Ngoài ra, hãy đừng bỏ lỡ những bản rap rất "đời" của chàng trai "nhỏ mà có võ" này như Ăn trộm, Mannn,...

Ăn trộm

Mannn 

Droppy 

Droppy tên thật là Nguyễn Hà Duy, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nhưng hiện sống ở Sài Gòn để để công tác công việc gia đình và theo đuổi đam mê với âm nhạc. Droppy là thành viên của nhóm rap đình đám LOCOboiz, được thành lập vào năm 2019 cùng 3 thành viên khác là Richchoi, Queen B và R.E.V. Nghe nghệ danh Droppy cũng có thể đoán được thế mạnh và đặc trưng của Nguyễn Hà Duy: Những đoạn drop. 

Sở hữu vẻ ngoài khá ngầu, bụi bặm, cao to, Droppy cũng chia sẻ rằng tính tình mình khá... cục súc, thẳng tính. Những sản phẩm âm nhạc của Droppy cùng "đồng bọn" cũng cho thấy phong cách đó khá rõ rệt. Đa phần những MV như Muốn, Hạ nhiệt,... đều sặc mùi thả thính qua lại của các chàng trai cô gái, Droppy như hiện thân của một "bad boy" với đầy bóng hồng vây xung quanh.

Muốn 

Tuy vậy, thỉnh thoảng vẫn có thể thấy nam thành viên của LOCOBoiz khá "so deep" với những bản rap buồn như Này em ơi, Quên,... 

Này em ơi

Rica 

Rica Nguyễn Việt Hưng là từng được cộng đồng Underground/Indie biết đến trước đó với vai trò trưởng nhóm của Lộn Xộn Band (Sing My Song). Ít ai biết rằng anh chàng cũng là một trong những người đặt nền móng xây dựng diễn đàn hiphop Quảng Ninh cách đây gần 10 năm. Điều ấy cho thấy nhiệt huyết với âm nhạc của anh đã bùng cháy từ rất sớm và đến bây giờ vẫn chưa ngừng giữ lửa. 

Nói về Rica, hãy nhìn vào sản phẩm của Lộn Xộn Band để thấy rõ hơn cá tính âm nhạc anh chàng này. Nhóm nhạc có tính cách và cách khai thác chủ đề độc, lạ, thú vị, Lộn Xộn từ khi thành lập đến đã luôn trung thành với điều đó. Từ những câu chuyện đời thường như Người yêu tôi không có gì để mặc, Khoan cho anh ngủ, Bấm # cho anh đi lên,… Lộn Xộn tập trung khai thác những câu chuyện xã hội, những vấn đề ai cũng biết những ít ai lên tiếng.

Nếu bạn từng ấn tượng với Người yêu tôi không có gì để mặc của Lộn Xộn Band tại Sing My Song - Bài hát hay nhất 2018 đến nay đã đạt hơn 8 triệu view thì không thể bỏ qua đoạn rap mở màn của Rica. Sự đỏng đảnh, khó chiều, khó hiểu của con gái mỗi khi lựa chọn quần áo đã trở thành một nỗi khiếp sợ của cánh mày râu. 

MV Con đường là sản phẩm âm nhạc đầu tiên kể từ sau khi rời khỏi Sing My Song của nhóm. Ca khúc mang một phong cách âm nhạc hết sức “lộn xộn” mà nhóm luôn tự cho rằng thật khó để xếp vào thể loại âm nhạc nào. Lộn Xộn cũng như ekip sản xuất muốn truyền tải niềm cảm hứng, tiếp thêm động lực, niềm tin cho những ai đang tìm kiếm con đường của riêng mình. Tuy có lúc vui, lúc buồn, khi vấp ngã, khi hoang mang nhưng hãy cứ tin rằng “Thế giới này sẽ được thay đổi bởi những thằng điên”.

Weeza 

Weeza (tên thật là Đào Minh Hiếu) - cái tên hoạt động khá sôi nổi trong giới Underground. Nghệ danh này được đặt theo từ Wizard là thầy phù thuỷ, "biến tấu" ngắn gọn hơn theo phong cách hip hop thì thành Weeza. Cái tên nói lên phong cách, anh chàng thường xuất hiện với vẻ ngoài khá độc lạ: Nón lá và quấn khăn kín mặt. 

Weeza muốn hướng tới phong cách Rap uyển chuyển, nhẹ nhàng. Đó là nét khác lạ, sự riêng biệt của Weeza so với những Rapper khác. Có một yếu tố cũng là điểm mạnh của Weeza, anh chàng này ngoài rap còn có khả năng hát hò khá tốt. Bằng chứng là trong MV Thật buồn, Chả hiểu sao anh đảm nhiệm luôn cả phần rap lẫn hát. 

Hình ảnh của Weeza trong các MV lại chẳng "dị" như khi anh xuất hiện ở King of Rap, có lẽ đó là một sự thay đổi khi đến với sân chơi này.

Có thể thấy, Weeza có sở thích rap về tình yêu và cuộc sống, đây cũng là định hướng của anh chàng khi tham gia King of Rap. Tuy không phải là cái tên được biết đến quá đông đảo trước đây, nhưng rapper sinh năm 1998 cũng từng thể hiện tài năng trên sóng đài truyền hình Việt Nam VTV3. 

Chia sẻ

Bài viết

Anh Min

Tin mới nhất